Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Cháu Dương Thị Kiều cần giúp đỡ  (Đã xem 3023 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Quý Đôn

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thanked: 152 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nam
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà,
Chiều ngày hôm qua thành viên Nguyễn Quý đã ghé thăm nhà em Kiều để thăm hỏi và xác minh lại thông tin.

Em tên là Dương Thị Kiều, sinh năm 2010, năm nay em lên lớp 9.

Mẹ em bỏ đi khi em chưa được 1 tuổi vì cảnh nghèo túng của gia đình bố cho đến nay chưa rõ tung tích. Dẫn tới bố em trở thành gà trống nuôi con. Tưởng chừng tuổi thơ của em đã đủ bất hạnh khi phải sống trong tình cảnh thiếu thốn tình cảm của người mẹ và lớn lên trong tình cảnh nghèo khó, thì không may năm 2018 bố em bị đột quỵ qua đời bỏ lại em với ông bà. Khó khăn chồng chất khó khăn năm 2021 bà nội em đang cắt cỏ cho bò thì cũng bị đột quỵ, người dân mang đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. 

Từ ngày bà nội em mất, người cô ruột lấy chồng cách nhà ông nội và Kiều 40km về ở và chăm sóc ông cháu. Thu nhập chính của cả nhà 5 người ăn chỉ mấy sào ruộng và tiền bảo trợ xã hội của người ông đã tăng tới thời điểm này là 720k (bảy trăm hai mươi ngàn đồng), tiền trợ cấp cho người nuôi dưỡng của người cô là trên 300k (ba trăm ngàn đồng) và tiền mồ côi của em Kiều là 400k ( bốn trăm ngàn đồng), nhưng mấy tháng nay không có tiền trợ cấp của em Kiều.

Với tình hình khó khăn của gia đình em Kiều, Quý Đôn xin đề xuất CMTX cho em với số tiền là 400k/ tháng.
Mong cả nhà chung tay hỗ trợ và định hướng cho em và gia đình.
SĐT của cô em Kiều cả nhà có thể liên hệ: 0914816607
Cảm ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.390
  • Thanked: 9160 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Theo thông tin bài viết của @Alexander thì hoàn cảnh của cháu Kiều rất đáng thương.

Mong có sự giúp đỡ tìm hiểu và cập nhật thông tin hiện tại về cháu ấy từ các bạn khu vực Hà Tĩnh.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.266
  • Thanked: 2307 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Rất mong thông tin từ Hà Tĩnh

Sau khi 7 ngày nữa nếu không có cập nhật, đề nghị mod chuyển bài vào box: Mong kết nối

Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.060
  • Thanked: 755 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh gia đình cháu Dương Thị Kiều thật đáng thương!

Rất mong các thành viên ở Hà Tĩnh sớm sắp xếp thời gian để thăm hỏi gia đình!

Thân!

 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, phuclehuu, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi DucTai

Hoàn cảnh gia đình cháu Dương Thị Kiều thật đáng thương! 

Rất mong các thành viên ở Hà Tĩnh sớm sắp xếp thời gian để thăm hỏi gia đình! 

Thân! 

 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Sẻ Chia


Ngủ rồi Alexander

Chào cả nhà, Alẽander xin giới thiệu hoàn cảnh cháu Dương Thị Kiều -  10 Tuổi - thôn Hưng Tiến - xã Cẩm Hưng - huyện Cẩm Xuyên. Mẹ ruột cháu bỏ về quê khi em mới tròn 1 tuổi . Cháu sống với bố và ông bà nội đều là nông dân làm ruộng tại quê nhà cùng với sự cưu mang của bà con làng xóm . Cuộc sống vốn đã vất vả thì tai họa giáng xuống gia đình , khi cháu lên 2 thì ông nội bị tai biến và phải nằm liệt giường từ đó đến nay . Gia đình lại càng khó khăn khốn khổ . Khi mà 2 cô con gái trong gia đình  lấy chồng xa quê và hoàn cảnh cũng khó khăn vất vả  thì tất cả gánh nặng lại càng đè lên vai bố và bà nội cháu . Khi cháu lên 5 tuổi thì tận cùng đau thương lại ập đến với cháu khi mà bố cháu bị đột quỵ và qua đời ở tuổi 30 . Hôm nay số phận cháu lại phải đón nhận thêm sự đau thương khi mà bà nội trong lúc đi làm đồng cũng bị tai biến và đã qua đời. Bà mất, ông nội liệt giường, cháu nội không có tiền mua quan tài cho bà. Gia cảnh khó khăn chỉ nhờ sự cưu mang giúp đỡ của những người hàng xóm và ít người thân. Cuộc đời như sụp đổ đối với cô bé 10 tuổi đang trong độ tuổi ăn, học và đến trường. Một cô bé rất đáng thương , độ tuổi đáng lẽ hồn nhiên vô tư nhất đối với bé gái nhưng cuộc đời  đã đổ ập xuống đầu cháu biết bao điều bất hạnh . Hc này tình cờ con được biết , nên con giới thiệu trên đây . Kính mong NTCM tại Hà Tĩnh tìm hiểu xác mình giúp đỡ cưu mang cho hoàn của cháu Kiều . Vô tình biết nhưng không thể làm ngơ , nên nếu có thể nhờ TV tại Hà Tĩnh quan tâm hoàn cảnh này , giúp đỡ cho tương lai cùa một đứa trẻ bất hạnh .

 
The following users thanked this post: banbe6x, kim bang, phuclehuu, DucTai, maitramtg, Sẻ Chia