Dạ con kính chào quý cô chú MTQ!
Con tên là Nguyễn Viết Quân - em trai của chị Ngọc Anh, hiện đang là sinh viên năm nhất của trường Đại học Luật, Đại học Huế. Gia đình con chỉ còn mẹ, chị và con. Mẹ hiện tại đang lao động tự do thu nhập không ổn định và nuôi chị với con học đại học. Trong vài tháng vừa qua nhập học con vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn và chưa có khả năng tự khắc phục.
Cụ thể, tiền trọ hàng tháng của con là 800k, và học phí hằng kỳ rơi vào khoảng 9 - 10 triệu triệu. Mặc dù đã cố gắng hết sức bằng khả năng của con và gia đình, nhưng những trở ngại hiện tại vượt quá khả năng xoay xở.
Vì vậy, con viết bài này với mong muốn nhận được sự sẻ chia, hỗ trợ từ Quý cô chú MTQ, dù là vật chất hay tinh thần, để con có thể tiếp tục trên con đường đại học của mình. Mọi sự giúp đỡ, dù nhỏ nhất, cũng là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với con trong lúc này.
Con xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý cô chú MTQ cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.