Tin chung


NTCM KÊU GỌI 50 TẤN GẠO

CỨU TRỢ KHẨN CẤP SƠN LA

Tin chung


NTCM KÊU GỌI 50 TẤN GẠO

CỨU TRỢ KHẨN CẤP SƠN LA

Tác giả Chủ đề: Quảng Trị_ Em Đức bị liệt giường  (Đã xem 1515 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.769
  • Thanked: 778 times
  • Thích 8
Trả lời #7 vào: 08-07-2024 15:54:01
@trangvitgioi : Em xuất quỹ NTCM chuyển tới @phuclehuu 500,000₫ tiền CMKTX em Đức dùm nhé.
Mong có sự chung tay của cả nhà trong việc CMTX em Đức ạ.
Quỹ đã thực hiện. 

 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.334
  • Thanked: 9047 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 08-07-2024 15:19:23
.....
Hoàn cảnh này cần những bàn tay. Nhóm đã trao món quà 500k của anh Bằng.
Nhóm xét thấy em quá chật vật, cơn đau vẫn âm ỉ và cần hỗ trợ thuốc ngoài nên nhóm trao thêm 500k từ nguồn trích quỹ NTCM khi xác minh để góp đủ cho em một lần lấy thuốc ngoài giảm đau. Tc trao quà khi xác minh là 1.000.000 đ
.....

@trangvitgioi : Em xuất quỹ NTCM chuyển tới @phuclehuu 500,000₫ tiền CMKTX em Đức dùm nhé.

Mong có sự chung tay của cả nhà trong việc CMTX em Đức ạ.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.334
  • Thanked: 9047 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 08-07-2024 10:50:54
.....
Hoàn cảnh này đang cần chúng ta. Nhóm đề xuất CMTX 700k/ tháng trước mắt 6 tháng. Mong cả nhà hữu duyên trợ giúp.

Mong có sự chung tay của cả nhà ạ.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.236
  • Thanked: 2225 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #4 vào: 19-06-2024 13:01:37
Chào cả nhà

PLH cùng tv nồi cháo Triệu Phong đã ghé thăm xác minh hoàn cảnh này.

Cách đây hơn 2 năm, trước khi Đức bị tai nạn thì gia cảnh này tuy không giàu có nhưng kinh tế ổn định, đời sống đầy đủ.

Nhà có hai anh em. Đức là anh lớn. Cậu em tuy cũng tuổi thanh niên nhưng tâm trí có phần “hiền hoà “ nên chỉ ở nhà, không làm gì được. Mọi trông cậy vào Đức với nghề lái xe tải.
Bố mẹ làm nghề tự do, bố Đức làm nghề phụ hồ, mẹ làm nghề bán bún sáng cho bà con trong làng.
Từ dịp covid cả nhà thất nghiệp, đồng thời Đức bị tai nạn giao thông, mọi hy vọng vụt tắt khi từ thắt lưng trở xuống em bị liệt hoàn toàn.
Toàn bộ số tiền có được gia đình dốc hết vào chạy chữa để nuôi hy vọng, nhưng dành bất lực.
Bây giờ gia đình 4 người thì có một người tâm trí không bình thường, một người liệt bán thân bất toại, bố Đức vừa thất nghiệp lại dịp con liệt giường nên ở hẳn nhà chăm sóc con. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào gánh bún sáng Mẹ Đức bán cho người trong làng thì nhập lãi chưa đến 200k/ ngày lo cho bốn miệng ăn.
Đức vẫn bị những cơn đau hành hạ, cần có thuốc giảm đau đặc chủng mua ngoài, mỗi lần trở trời là tốn khoảng 500k tiền thuốc.
Đức thuộc diện bảo trợ của xã với mức trợ cấp 720.000đ + 360.000đ cho người chăm sóc; tổng trợ cấp được lãnh là 1080.000đ/ tháng. Số tiền này chỉ đủ 1/2 số tiền chi thường xuyên thuốc mua ngoài ngoài thuốc bảo hiểm cho bản thân Đức.
Khoản này và khoản hơn 5tr/ tháng thu nhập từ bán ăn sáng của Mẹ là nguồn thu duy nhất của gia cảnh này.
Hoàn cảnh này đột ngột mất đi lao động chính, là em Đức, nên đột ngột bần cùng!

Hoàn cảnh này cần những bàn tay. Nhóm đã trao món quà 500k của anh Bằng.
Nhóm xét thấy em quá chật vật, cơn đau vẫn âm ỉ và cần hỗ trợ thuốc ngoài nên nhóm trao thêm 500k từ nguồn trích quỹ NTCM khi xác minh để góp đủ cho em một lần lấy thuốc ngoài giảm đau. Tc trao quà khi xác minh là 1.000.000 đ

Hoàn cảnh này đang cần chúng ta. Nhóm đề xuất CMTX 700k/ tháng trước mắt 6 tháng. Mong cả nhà hữu duyên trợ giúp.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.046
  • Thanked: 730 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 08-06-2024 11:23:53
 Xin chào cả nhà!
PLH xuất hành đúng vào ngày Tết Đoan Ngọ, mình xin lì xì cháu 500k lấy hên.
 Chuyển tiền sao nhỉ?

 
The following users thanked this post: phuclehuu


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.236
  • Thanked: 2225 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #2 vào: 08-06-2024 08:44:34
Chào cả nhà

Mong tin từ Quảng Trị.

Nếu chưa có ai xác minh thì 5/5 âm này sắp xếp ghé thăm cùng PLH nhỉ?!

DDC này gần thị xã Quảng Trị (giáp ranh); cũng gần.

Thân.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: kim bang


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.162
  • Thanked: 198 times
  • Thích 11
Trả lời #1 vào: 05-06-2024 23:20:04
Hôm rồi Dragonfly có nghe người bạn kể về hoàn cảnh em Trần Kim Đức ở thôn Long Hưng xã Hải Phú huyện Hải Lăng (Quảng Trị). Bị tai nạn giao thông cách đây 2 năm. Đã điều trị khắp nơi nhưng viện trả về, nằm liệt giường. Gia đình đã chạy chữa đến khánh kiệt nhưng không thay đổi được tình hình. Hiện tại kinh tế gia đình vô cùng khó khăn. Hằng tháng tiền thuốc điêu trị, tiền chăm sóc hằng ngày gia đình phải chật vật chạy lo từng bữa. Bố làm thợ hồ ( bị thất nghiệp từ covid) và phải ở nhà chăm sóc con. Nhà có hai con trai thì em của Đức cũng tâm trí không bình thường. Chỉ còn người mẹ  lo kinh tế cho cả gia đình. Sáng bán điểm tâm ở ngoài vệ đường quốc lộ nuôi gia đình không đủ sống. Thấy vậy, Dragon giới thiệu lên diễn đàn mình mong các bạn xác minh, hỗ trợ cho gia đình em. Xin cảm ơn
Điện thoại người kết nối (gọi để được dẫn đi xác minh):  091 3442817 (Tý)

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, kim bang, phuclehuu