Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: Huế (A Lưới) - Em Phước - Sống với bà nội, khó khăn  (Đã xem 2901 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.186
  • Thanked: 2561 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Kính chào cả nhà NTCM!
Em Wendy đã xác minh hoàn cảnh em
Phạm Hữu Phước, em sinh năm 2007 hiện đang học tại trường THPT A Lưới, học lớp 12B3. Nhà em hiện tại đang ở là thôn Quảng Thọ, xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới, Huế. Em hiện tại đang sống cùng bà nội, bà nội em tên là Phan Thị Thiệp sinh năm 1963 (62 tuổi), bố mẹ em ly dị rồi, ba thì lâu lâu gửi cho em khoảng 2tr tầm 4-5 tháng gửi 1 lần do ba có gđ riêng đã có em bé nên gửi ít hơn, còn mẹ thì không gửi. Hiện tại thì một mình nội đang chăm sóc cho em, nội em đi làm cực khổ, tối phải ngủ sớm để sáng mai thức 3h sáng để đi nấu bún thuê cho họ, một ngày kiếm được mấy chục ngàn, có hôm mưa gió không có khách thì ít hơn, trung bình 1 tháng tầm khoảng 2tr4
Nếu sáng nào em không bận lịch học thì em ra phụ bưng bún phụ nội.
Phước là 1 hs chăm ngoan chuyên cần của tập thể 12B3 và là lớp trưởng của lớp. Ngoài học tập em còn năng nổ tham
gia hoạt động Đoàn và các hoạt động phong trào. Ước mơ của em là trở thành 1 chiến sỹ công an vì sẽ không phải lo học phí và phù hợp sở thích của bản thân.
Em Wendy đề xuất CMTQ 500.000 đ/ tháng phụ 2 bà cháu
Kính mong các quý MTQ yêu thương giúp đỡ cậu học trò nhỏ và bà nội của mình
Em xin trân trọng cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 19-12-2024 08:21:44 gửi bởi Wendy Duong »

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi BLúp Thìn

Xin kính chào quý mạnh thường quân!
Em tên là Blúp Thìn. Em xin giới thiệu hoàn cảnh đáng thương của em Phạm Hữu Phước ở thôn Quảng Thọ, xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
 Em Phước sinh năm 2007 hiện đang học tại trường THPT A Lưới, học lớp 12B3. Em hiện tại đang sống cùng bà nội, bố mẹ em ly dị rồi, hiện tại thì một mình nội đang chăm sóc cho em. Nội em đi làm cực khổ, tối phải ngủ sớm để sáng mai thức 3h sáng để đi nấu bún thuê cho họ, một ngày kiếm được mấy chục nghìn đồng, có hôm mưa gió không có khách thì ít hơn. Bố em thì lâu lâu có gửi ít tiền để giúp em đóng tiền học phí và mua sách vở, còn mẹ em đã có gia đình mới nên không lo được cho em ạ.
Rất mong các nhà hảo tâm và mạnh thường quân giúp đỡ cho em Phước ạ.
Em xin chân thành cảm ơn ạ!

 
The following users thanked this post: maitramtg