Tin chung


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tin chung


CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Tác giả Chủ đề: Huế (A Lưới) - Gia đình chị Viên Thị Nan - Cuộc sống khó khăn  (Đã xem 199 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 959
  • Thanked: 2207 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Kính chào cả nhà NTCM và quý MTQ!
Em Wendy đã ghé xác minh hoàn cảnh đáng thương của em Viên Thị Nan ở thôn Aka, xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Em Nan sinh năm 1993. Em đang sống với chồng, mẹ chồng và 2 người con đang học mẫu giáo.
Mẹ chồng tên là Hồ Thị Lát, sinh năm 1967; chồng tên là A Vô Trẻ, sinh năm 1985, bị tai nạn đã lâu còn ốc vít ở chân chưa có tiền để đi tháo nên không thể làm đi làm thuê công việc nặng nhọc; con tên là Viên Quốc Cường, sinh năm 2019, học mẫu giáo lớn; con thứ 2 tên là Viên Quốc Công, sinh năm 2022, học mẫu giáo nhỏ.
Thu nhập chính của cả nhà đa số là mấy sào ruộng để có cơm ăn còn lại còn lại chị làm thuê mùa mưa không ổn định nên 1 bữa ngon đối với gia đình chị là điều hiếm hoi. Thu nhập trung bình của cả nhà chỉ trong khoảng 700.000 đ 
Trong nhà, chồng đau ốm, mẹ già và 2 con nhỏ đang tuổi ăn tuổi học nên khó khăn chồng chất khó khăn.
Do gia đình đặc biệt khó khăn nên 1 chiếc xe chắc chắn cũng không có để đi lại làm ruộng hay đi đâu làm thuê khi có việc. Xe hư và em Wendy đã kết nối 1 triệu hơn để sửa xe nhưng xe vẫn còn chưa có mang xe( xe quá cũ phụ tùng giờ phải đặt trên mạng mới có)
Kính mong quý MTQ giúp đỡ gia đình hỗ trợ em Nan thêm kinh phí mua mang xe máy và em đề xuất CMTX 800.000 đ /tháng ít nhất trong vòng 6 tháng phụ gia đình em . 
Thay mặt gia đình em xin chân thành cảm ơn ạ!

☘️
 


Ngủ rồi BLúp Thìn

Xin kính chào quý mạnh thường quân NTCM!

Em tên là Blúp Thìn. Em xin giới thiệu hoàn cảnh đáng thương của chị Viên Thị Nan ở thôn Aka, xã A Roàng, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Chị Nan sinh năm 1993, chị đang sống với chồng, mẹ chồng và 2 người con. Do gia đình nhà nghèo đặc biệt khó khăn nhà chị không có chiếc xe để đưa con đến trường mầm non. Hàng ngày chị phải đi bộ cõng con đến trường, còn đứa con lớn hơn thì chị dắt đi bộ với quãng đường gần 3km (sáng đưa con đến 3km rồi đi bộ về nhà, chiều lại đi bộ đón con về), thời tiết lúc mưa gió thế này thấy chị rất tội nghiệp. Nên em xin nhờ quý mạnh thường quân và nhà hảo tâm giúp đỡ chị Nan có một chiếc xe đạp cũ để đưa đón con đến trường.

Em xin chân thành cảm ơn ạ!
« Sửa lần cuối: 16-12-2024 15:40:44 gửi bởi ThaiDzuy »

 
The following users thanked this post: Sẻ Chia