Chào cả nhà,
Em xin thay mặt nhóm xác minh tóm tắt lại hoàn cảnh của cô Hoan sau khi trao đổi trực tiếp với cô.
Nhân chuyến đi trao quà và thăm lại các hoàn cảnh NTCM đang CMTX và CMKTX tại Kim Bảng Hà Nam ngày mùng 4/01/2025, nhóm đã đi xác minh hoàn cảnh cô Hoan. Cô hiện đang sống cùng con trai và cháu ngoại tại một ngôi nhà nhỏ xíu dựng trên miếng đất của ông bà ngoại cô, miếng đất hiện thuộc quyền sở hữu của em trai cô. Lúc nhóm qua nhà thì cô đang rửa chân tay sau khi ra đồng mò cua bắt ốc về trong cái rét mùa đông. Nhìn các vết ố trên móng chân cô đủ biết cô lội ruộng nhiều như nào.
Nói chuyện với cô thì được biết cô không có giấy xác nhận hộ nghèo không được nhận trợ cấp nào hết, hàng ngày thân già vẫn đi mò cua bắt ốc đem ra chợ bán kiếm vài chục một trăm để rau cháo nuôi con trai và cháu gái. Anh con trai sinh năm 1989 đi nghĩa vụ quân sự về thì chỉ loanh quanh trên cái giường màn lúc nào cũng buông sùm sụp tối om đến bữa thì ra ăn. Bà bảo cũng hết cách rồi, nói hết nước hết cái bảo nó đi làm đi ăn chứ mai kia tôi có mệnh hệ gì thì ai nuôi nhưng nó cũng kệ. Ngoài anh con trai thì bà còn phải nuôi thêm cô cháu gái đang học cấp 3, mẹ cháu chu cấp tiền học hành còn sinh hoạt hàng ngày thì bà có gì ăn đó. Bà có miếng đất nhẽ ra giờ phải đi cuốc để trồng ngô rồi nhưng đang lạnh mà cái đầu gối đang đau nên chưa đi cuốc được.
Nhìn cảnh nhà đúng là buồn, không nhìn thấy một chút ánh sáng nào (cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Nhóm đã tặng cho bà 10kg gạo, một túi quà gồm nước mắm, dầu ăn, gia vị và đường và 1 phong bao lì xì (600k), các thành viên trong đoàn cũng chung tay thêm giúp bà với hi vọng mấy ngày Tết bà được thảnh thơi một chút.
Sau khi thảo luận nhóm đề xuất CMTX 500k/tháng. Mong các bác chung tay ạ!
Cò Mồi cho xin ít ảnh nhé.
Tuliptim