Chào cả nhà NTCM!
Cách đây ít hôm nhóm mình gồm Mai Hương, Ngọc Tình, Viết Tơ.. có lên xác minh trường hợp 2 cháu bé ở với bà trên Yên Định, cụ thể nhóm mình thấy như sau:
Hoàn cảnh 2 cháu đúng là rất đáng thương, Cháu lớn Nguyễn Tú Hồng năm nay học lớp 4, cháu thứ 2 Nguyễn Tú Hà năm nay lớp 2. Mặc dù năm nay lớp 4 nhưng chị Tú Hồng chỉ mới chưa đầy 30kg, cả hai chị em đều suy dinh dưỡng.
Theo bà cháu kể và hàng xóm(trước đó chúng tôi có gặp ông Nguyễn Văn Trung thôn trưởng hỏi thăm) thì trước đây bố cháu đi làm ăn trong nam gặp mẹ cháu người miền Nam rồi cả 2 cưới nhau. Cháu đầu Tú Hồng sinh ra trong Nam, đích thân bà vào chăm cháu cho bố cháu đi làm. Một thời gian sau cả nhà về quê Thanh Hóa bố cháu đi làm công ty gần nhà thu nhập cũng ổn định, gọi là tạm ổn bà còn khỏe cũng làm bán bánh hàng ngày. Được hơn 1 năm thì chuẩn bị sinh bé Tú Hà thứ 2. Đến khi sinh Tú Hà được gần 1 năm thì mẹ cháu bỏ các cháu vào miền Nam một mình sinh sống không liên lạc được. Khi đó, bố cháu vẫn làm công ty nên cuộc sống vẫn ổn. Cho đến cách đây gần 4 năm thì bố cháu, lại bỏ công ty nhà vào nam đi làm. Mỗi tháng vẫn gửi về cho 3 bà cháu được 2 triệu.
Nhưng đến tháng 8 năm 2023 thì không còn liên lạc được với bố cháu nữa. Cho đến hiện tại vẫn không biết bố mẹ cháu còn hay mất như thế nào(cả 2 đều không thể liên lạc).
Cuộc sống chỉ còn 3 bà cháu nương tựa vào nhau. Đến tháng 1 năm 2024, thì có 1 người bác của 2 cháu ở viện dưỡng lão về. Bác còn trẻ nhưng bị thần kinh, về không giúp gì được cho 3 bà cháu mà còn làm gánh nặng cho bà. Cứ suốt ngày đi lang thang ngoài đường, không kể đêm ngày.
Hiện tại 3 bà cháu vẫn sống nhờ tiền bà đi bán bánh sức khỏe không ổn định nên lúc thì làm được đi bán lúc thì không. Hai cháu thì không được hỗ trợ nhiều vì bố mẹ cháu vẫn chưa ly hôn nên trên pháp luật các cháu vẫn ko thuộc diện trẻ mồ côi.
Thấy hoàn cảnh đáng thương nên hàng xóm thi thoảng cũng cho các cháu bánh kẹo và chia sẻ chút thức ăn.
Qua đây nhóm thấy bà cháu cũng thực sự khó khăn và cần giúp đỡ. Nên thay mặt nhóm đề xuất cưu mang thường xuyên 2 cháu mỗi tháng 1 triệu đồng.
Xin BQT và cả nhà hãy kết nối giúp 2 cháu để các cháu có cuộc sống tốt hơn.
Cám ơn cả nhà!