Kính chào cả nhà NTCM!
Em Wendy đã ghé xác minh hoàn cảnh em Hồ Văn Y Riều, Hs lớp 10B8, tại trường THPT A Lưới.
Em gái Hồ Thị Y Lan đang học lớp 8/5 trường THCS Lê Lợi.
Bố em tên là Hồ Văn Nước, sinh năm 1984.
Mẹ em tên là Ka Riêng Thị Na, sinh năm 1987.
Gia đình em thuộc diện hộ nghèo, trú tại thôn Bình Sơn, xã A Ngo, huyện A Lưới, thành phố Huế.
Gia đình em có cuộc sống cơ cực, cách đây 4 năm(từ năm 2020) thì bố em đột nhiên trở bệnh mệt mỏi, không có sức để đi làm, vào ra bệnh viện liên tục nhưng không tìm ra nguyên nhân, đến mùa hè 2021 thì bố em liệt hẳn, mọi lo toan đè lên vai mẹ em vừa chăm bố bị liệt, vừa làm ruộng và chăm sóc cho 2 anh em để có thể tiếp tục đến trường. Hàng tháng nhà nước có hỗ trợ 500k, mẹ làm ruộng nhưng vẫn không đủ lương thực cho cả nhà, do nằm liệt 5 năm phần mông của bố đã bị hoại tử, hàng ngày phải luôn sử dụng bỉm 4 đến 6 cái để đóng chăm bố, bây giờ xương hàm của bố cũng đã cứng, khó há miệng để nhai, nhiều khi bố chỉ có thể uống sữa, nhà em chỉ có 2 chiếc giường: bố mẹ nằm 1 chiếc, 2 anh em đã lớn nằm ngược xuôi trên 1 chiếc rất khó khăn. Kính mong quý MTQ hỗ trợ cho 2 anh em thêm 1 chiếc giường và chăn , gối màn khoảng 4 triệu đồng.
Năm nay nhà nước cho GĐ 50tr để làm nhà, công trình đã làm xong phần móng, vài cái trụ, nhưng khó có thể hoàn thiện ngôi nhà và việc vay mượn thêm là điều không tránh khỏi
Mỗi tháng tiền thuốc và bỉm là 2 triệu trung bình
Em xin đề xuất cmtx 1000.000 đ / tháng
Nay em xin nhờ sự chia sẻ, giúp đỡ của quý mạnh thường quân cho hoàn cảnh đáng thương của em Y Riều ạ.
Thay mặt gia đình em Y Riều, em xin chân thành cảm ơn tấm lòng của quý mạnh thường quân ạ!