Chào cả nhà !
Qua một bác chủ nhà trọ hiện đang cho mẹ con bác Thương ở nhờ nên mình biết đến hoàn cảnh khó khăn của bác ấy nên gửi chút thông tin để nhờ sự chung tay hỗ trợ của cả nhà.
Bác Thương sinh năm 1961 đã theo mẹ lưu lạc từ Huế vào Sài Gòn từ trước năm 1975. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại không có giấy tờ tùy thân.
Trước đây bác vẫn dắt theo con gái khuyết tật và tinh thần không nhanh nhẹn hoạt bát đi bán vé số mưu sinh.
Nhưng sau khi mẹ bác Thương mất hơn một năm nay thì tinh thần và sức khỏe của bác ấy xuống nhanh nên cuộc sống ngày càng khó khăn hơn...
Không giấy tờ tùy thân, không Bảo Hiểm Y Tế, không có trợ cấp cho người khuyết tật nên cuộc sống của 2 mẹ con chỉ nhờ vào những tấm lòng thơm thảo xung quanh.
Phòng trọ chật hẹp chưa tới 4m² của 2 mẹ con bác Thương tại 684/5 Trần Hưng Đạo, Phường 2, Quận 5. Đối diện Bv Chấn Thương Chỉnh Hình TP.HCM.
Bác Thương mong được vào một mái ấm nào đó để không còn lo lắng cho tương lai của con gái khi bác rời xa cõi tạm này.
Mong có sự giúp đỡ từ cả nhà !
Xin cảm ơn nhiều.