Xin chào cả hnhà!
Sáng nay mình đã đến thăm cụ. , có vài thông tin gửi cat nhà.
Cụ Nguyễn Thị Khị sinh năm 1943, năm nay 82 tuổi, cụ không đi được phải lết với chiếc ghế nhựa nhỏ, cụ mang nhiều bệnh trong người, hàng tháng đi khám ở bv Nguyễn Tri Phương, có BHYT. Cũng may là có cô Xuân- bạn của em gái cụ- hàng tháng đến đưa cụ đi khám, lấy thuốc và chở cụ về.
Cụ sống với người con trai tên Trần Minh Sơn, 52 tuổi, không vợ con, bán hàng rong và nhặt ve chai. Khi mình đến anh ấy không có ở nhà nên không hỏi được gì.
Tài sản có giá trị nhất trong nhà là chiếc tivi cũ, cũng được người ta cho.
Tiền thuê trọ tròm trèm 3 tr/ tháng.
Thấy hoàn cảnh của gia đình khá khó khăn, minh xin đề xuất:
1/- CMTX 300k/ tháng để gia đình có chút tiền mua bó rau, con cá .
2/- Quán cơm cân đối CM nhu yếu phẩm cho 2 người.
Mong được sự quan tâm. Xin cảm ơn cả nhà!