Chào cả nhà,
NTCM nhận được đơn kêu cứu cho một hoàn cảnh bé Gia Bảo, hiện 6 tuổi rất tội nghiệp:
Kính gửi NTCM,
Tôi là Bùi Văn Nhân, sinh năm 1987, hiện đang sinh sống tại Xóm 7, Đoan Nữ, Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội. Số điện thoại liên hệ: 0989 082 919.
Hoàn cảnh gia đình tôi hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. Bố mẹ tôi đều đã ngoài 80 tuổi, tuổi cao sức yếu. Bố là thương binh, mang trong mình những vết thương của chiến tranh, còn mẹ tôi làm nông, quanh năm vất vả nhưng thu nhập không đủ để trang trải cuộc sống.
Vợ chồng tôi đều là công nhân. Tôi làm nghề in, còn vợ tôi (sinh năm 2000) làm nghề may. Thu nhập hàng tháng của hai vợ chồng chỉ khoảng 15–16 triệu đồng, vừa đủ để chi tiêu tối thiểu, chưa kể đến các khoản điều trị cho con.
Con trai tôi là Bùi Gia Bảo, sinh năm 2019, không may mắc phải dị tật bẩm sinh phức tạp: bé bị bàng quang lộ ngoài, không có hậu môn, không có bộ phận sinh dục, và bàn chân phải bị khoèo. Từ khi chào đời đến nay, bé đã trải qua 11 lần phẫu thuật tại Bệnh viện Nhi Trung Ương Hà Nội. Hiện tại, bé vừa mới mổ chân và đang được chăm sóc, điều trị tại nhà. Bé có bảo hiểm y tế, nhưng chi phí đi lại, ăn ở, thuốc men ngoài danh mục vẫn là gánh nặng lớn đối với gia đình tôi.
Về phía nội ngoại, bố mẹ tôi bên nội đều đã ngoài 70 tuổi, không còn khả năng hỗ trợ. Bố vợ tôi đã mất, còn bà ngoại cũng làm nông, cuộc sống rất đạm bạc.
Trong hoàn cảnh này, tôi tha thiết mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ và hỗ trợ từ cộng đồng, để có thêm điều kiện chăm sóc cho con và vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mỗi sự giúp đỡ, dù nhỏ, cũng là nguồn động viên to lớn đối với gia đình tôi.
Trân trọng cảm ơn!
Mong được nhóm quan tâm và xác minh giùm ạ.
Thân mến,
ThaiDzuy