Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: Huế (A Lưới) Bà Kăn Yên - Tuổi già, nghèo & nhiều bệnh  (Đã xem 646 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.241
  • Thanked: 10592 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
.....
Bà năm nay 71 tuổi nhưng chưa được hưởng trợ cấp .
.....
Em Wendy đề xuất CMTX giúp 3 bà cháu 1.000.000 đ/ tháng
CMKTX 2.000.000 đ trong tháng 9 để nộp các khoản tiền đầu năm và mua đồng phục, cặp sách, áo mưa, áo ấm... cho 2 cháu.
...

Chào cả nhà !

Độ tuổi bác Kăn Yên đã đủ tiêu chuẩn nhận tiền trợ cấp theo quy định rồi các bạn nhé !
Thông tin xem theo link dưới:  https://tienphong-vn.cdn.ampproject.org/v/s/tienphong.vn/tro-cap-voi-nguoi-tren-70-tuoi-khong-co-luong-huu-tu-ngay-17-post1734039.amp?amp_js_v=0.1&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#

Michele_du và Gia đình giúp các cháu KTX 500,000₫ cho năm học mới.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà ạ !

Thân mến.
« Sửa lần cuối: Hôm nay lúc 08:04 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.170
  • Thanked: 2499 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Kính chào cả nhà NTCM!
Em Wendy đã ghé xác minh hoàn cảnh ba bà cháu bà Kăn Yên
Bà  Kăn Yên ở Thôn A Đeeng Par Lieng 2, xã A Lưới 1, Huế .
Bà năm nay 71 tuổi nhưng chưa được hưởng trợ cấp .
Bà tuổi già, sức yếu, mất sức lao động. Chồng mới mất mấy năm vì bệnh phổi .
Con trai một của bà Hồ Văn Ngỡ cũng bệnh tật về phổi đã chữa chạy nhưng sức lao động yếu, công việc không ổn định, đi làm thuê ở xa , vài tháng mới gửi về được vài trăm , để lại 2 cháu cho bà nuôi.
Con dâu bỏ đi vì nghèo khó. Không gửi đồng nào về nuôi con.
2 cháu Hồ Văn Nguyên 8 tuổi lớp 2- tiểu học Bắc Sơn,
cháu Hồ Thị Ngân 5 tuổi mẫu giáo lớn nhưng mấy năm nay chưa có tiền nên chưa đi học .
Bà với 2 cháu nhỏ xin từng bữa gạo, ngày nào cũng dắt díu nhau qua nhà người quen ăn ké hoặc xin gạo
Hộ bà là hộ nghèo của xã. Cháu nhỏ không đi học, cháu lớn học lớp 2 nhưng bữa học bữa không vì ba đi làm xa không ai bảo ban . Vay ngân hàng để sửa nhà không có khả năng trả. Trong nhà không có tài sản nào đáng giá. Cái nhà phía sau không có cửa che chắn, mặc cho gió mùa đông giá lạnh lùa vào. Các cháu đang tuổi ăn tuổi học mà có bữa học bữa nghỉ vì đói ăn. Cái nghèo cứ đeo đẳng mãi.
Khi em Wendy ghé thăm, 2 cháu nhỏ ăn mặc rất tội, gãi đầu liên tục, tới gần mới thấy trứng chí, chấy rất nhiều. Đói ăn thì làm sao đủ mặc và để ý vệ sinh. Không thể tưởng tượng ba bà cháu thiếu ăn . Hoàn cảnh thật ba bà cháu quá đáng thương .
Em Wendy đề xuất CMTX giúp 3 bà cháu 1.000.000 đ/ tháng
CMKTX 2.000.000 đ trong tháng 9 để nộp các khoản tiền đầu năm và mua đồng phục, cặp sách, áo mưa, áo ấm... cho 2 cháu.
CMKTX 6.000.000 đ mua giường cho 3 bà cháu nếu có thể được giúp đỡ ạ.
Rất mong ban quản trị, quý MTQ quan tâm giúp đỡ ba bà cháu kịp thời ạ
Thay mặt ba bà cháu, em Wendy xin tri ân và biết ơn !

« Sửa lần cuối: Hôm qua lúc 15:51 gửi bởi Wendy Duong »

☘️
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi Mù Tạt

Em chào cả nhà NTCM! 
Em là Quỳnh hiện ở thôn ka cú 1 xã A Lưới 1. Em xin giới thiệu hoàn cảnh cần được giúp đỡ: 

Bà là Kăn Yên ở Thôn A Đeeng Par Lieng 2, xã A Lưới 1. Bà tuổi già, sức yếu. Chồng mới mất mấy năm vì bệnh phổi . Con trai một của bà cũng bệnh tật về phổi đã chữa chạy nhưng sức lao động yếu, công việc không

ổn định, đi làm thuê ở xa chẳng gửi được đồng nào cho bà cháu. Con dâu bỏ đi vì nghèo khó. Bà với 2 cháu nhỏ xin từng bữa gạo, ngày nào cũng dắt díu nhau qua nhà người quen ăn ké. Hộ Bà là hộ nghèo của xã. Cháu nhỏ không đi học ,
cháu lớn học lớp 2 nhưng bữa học bữa không vì ba đi làm xa không ai bảo ban . Vay ngân hàng để sửa nhà không có khả năng trả. Vô sâu trong nhà không
có tài sản nào đáng giá. Cái nhà phía sau không có cửa che chắn, mặc cho gió mùa đông giá lạnh lùa vào. Các cháu đang tuổi ăn tuổi học mà có bữa học bữa nghỉ vì đói ăn. Cái nghèo cứ đeo đẳng mãi.

 
The following users thanked this post: banbe6x