Tác giả Chủ đề: Diên Hồng (Q10 cũ), TPHCM - Cô Như Lan bán vé số, nuôi con ăn học  (Đã xem 451 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhsơn97

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 472
  • Thanked: 904 times
  • Thích 8
  • Giới tính: Nam
Minhson97 thấy gợi ý của chú 6x rất phù hợp, hiện tại chỗ ở mỗi ngày 80.000đ, quy đổi ra phải bán được 80 tờ vé số, rong rủi cả ngày ngoài đường để kiếm tiền để có chỗ ngã lưng vào buổi tối, Nhà chú 6x có phòng riêng cũng rộng rãi thoải mái (Minhson97 đã có lúc ở nương tựa chú vài tháng khi khó khăn), được hỗ trợ chỗ ngủ và vốn để bán để tích luỹ tiền, có thể sau một năm cũng có dư để lo được cho bé Nhi tiếp tục đến trường, không biết sao nghỉ học chờ đến năm sau thì cô Lan vs em Nhi có ý định gì cho sắp tới không. 

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.479
  • Thanked: 11152 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
6x có thể giúp cho mẹ con chị Lan chỗ ở miễn phí, giúp vốn lấy 100-200 tờ vé số (tùy theo khả năng bán).
Tóm lại : Không lo việc ăn ở.

@Thaovi Nguyen@letuantu trao đổi với mẹ con chị Lan dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân mến

@letuantu : Lưu ý vấn đề này dùm chú nhé.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: minhsơn97


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.269
  • Thanked: 4745 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Letuantu đã nhận được tiền rồi ạ.

Tuần rồi, cô Lan đã đưa bé Nhi đi xét nghiệm lại, kết quả là bé bị trào ngược dạ dày, suy nhược cơ thể vì ăn uống thiếu dinh dưỡng. Bác sĩ đưa thuốc về nhà uống và nghỉ ngơi, sức khỏe của bé đã hồi phục đôi chút.

Vì nghỉ học lâu quá, không thể theo kịp chương trình, nên em đành phải nghỉ học 1 năm, và vì không còn học nên BHYT của em cũng không được nhà trường hỗ trợ gia hạn tiếp tục.

Letuantu có nói cô Lan xin hỗ trợ mua BHYT từ bên phường.

Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, minhsơn97


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.479
  • Thanked: 11152 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
.....

Hôm nay, letuantu đã ứng trước 3,000,000đ để chuyển cho cô.

Nhờ TĐP duyệt gửi lại giúp ạ!
-------
Số tiền hỗ trợ còn lại là 3,350,000đ.

@trangvitgioi : Em chuyển trả 3,000,000₫ tiền đã ứng gửi chi Lan dùm nhé.

Như vậy Quỹ NTCM còn giữ 3,350,000₫ để chi tiếp cho mẹ con chị ấy thông qua những nhu cầu thực tế.

@Thaovi Nguyen@letuantu : Các bạn tư vấn giúp để chị Lan biết cách không chi tiền vào những dịch vụ không cần thiết lắm khi khám chữa bệnh nhé ( Chi phí khám chữa bệnh vừa qua chỉ có 20% là chi phí thiết yếu còn 80% là chi phí chưa thực sự cần thiết ).
Tham khảo kinh nghiệm khám chữa bệnh của chị
@maitramtg sẽ rất hữu ích đó.


Thân mến.
« Sửa lần cuối: Hôm qua lúc 04:52 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: letuantu, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.269
  • Thanked: 4745 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Cập nhật ủng hộ cho gia đình cô Lan đến thời điểm hiện tại.

Letuantu có báo với cô Lan về việc để nhóm giữ tạm số tiền này, khi nào cô cần dùng để đi khám bệnh thì sẽ chuyển, và cô cũng đồng ý.

Hôm nay, letuantu đã ứng trước 3,000,000đ để chuyển cho cô.

Nhờ TĐP duyệt gửi lại giúp ạ!
-------
Số tiền hỗ trợ còn lại là 3,350,000đ.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi minhsơn97

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 472
  • Thanked: 904 times
  • Thích 8
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh của cô thật đáng thương, Phải một mình nuôi dạy con, vừa phải làm mẹ vừa phải làm cha, cố gắng lo cho con mình bằng bạn bè, nhưng cuộc sống càng bế tắt hơn khi nguồn sống tia hy vọng động lực sống của cô là bé Nhi đang mắc bệnh, còn cái khổ nào hơn cảnh làm cha mẹ thấy con mình đau bệnh mà không có tiền để lo cho con của mình, nổi đau kèm theo sự dằn vặt vì cái nghèo nên không thể lo cho con có được cuộc sống tốt hơn

Minhson97 xin được gửi cô 1.000.000đ để phụ giúp cô 1 phần nhỏ, hy vọng bé Nhi mau chóng khoẻ bệnh.

Hoàn cảnh của cô rất đang thương, rất mong nhận được sự chung tay hỗ trợ của mọi người

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, letuantu, maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.269
  • Thanked: 4745 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Các giấy tờ hôm đi khám bệnh của bé Nhi.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.479
  • Thanked: 11152 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
6x có thể giúp cho mẹ con chị Lan chỗ ở miễn phí, giúp vốn lấy 100-200 tờ vé số (tùy theo khả năng bán).
Tóm lại : Không lo việc ăn ở.

@Thaovi Nguyen@letuantu trao đổi với mẹ con chị Lan dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân mến 

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: yugidazai, letuantu, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.479
  • Thanked: 11152 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn @Thaovi Nguyen và @letuantu  !

Cháu có thể cập nhật các kết quả xét nghiệm cũng như chẩn đoán sơ bộ của các bác sĩ để cả nhà cùng nắm được không ?

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: letuantu, maitramtg


Ngủ rồi Thaovi Nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thanked: 6 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào cả nhà NTCM,
Cuối tuần Vi và anh @letuantu có đến thăm cô  Đỗ Thị Như Lan, sinh năm 1970, đang thuê trọ ở địa chỉ 202/2/6 Lý Thường Kiệt, Diên Hồng, TPHCM, cũng như tình hình sức khỏe của bé Nhi.

Hiện tại bé vẫn còn sốt nhẹ và ói, chưa thể ăn được gì nhiều.

Vừa rồi bé Nhi có nhập viện để cấp cứu nhưng chỉ mới khám và làm cấp cứu, xét nghiệm sơ bộ, phía bệnh viện có yêu cầu nằm viện để xét nghiệm chuyên sâu nhằm xác định chính xác bệnh của Nhi, nhưng do chi phí nằm viện quá cao gần (900.000đ/ngày) và cần tạm ứng trước vì không đủ chi phí chi trả nên cô Lan đã đưa bé trở về nhà sau 2 ngày nằm viện.( Đã sử dụng hết 2tr tạm ứng từ anh Tú).
Vì chưa xác định chính xác bệnh nên bệnh viện chỉ cho một số thuốc ổn định đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa tuy nhiên bé Nhi vẫn còn ói. Bé cần trở lại bệnh viện gấp nếu tình trạng chuyển biến tệ hơn.

Thu nhập trung bình hằng ngày của cô Lan từ việc bán vé không cố định, thường sẽ lấy trước 30 vé bán rồi sau đó mới lấy thêm để bán. Cô cũng đã hơn 50t nên việc đi quá xa để bán cũng bị hạn chế.
Theo cô chia sẻ cô sẽ đóng trọ mỗi ngày để cuối tháng không quá lo( tầm 80k/ngày), giờ bé Nhi bệnh nhiều thế này cô không còn khả năng để xoay sở. Hiện tại cô đã nợ chủ nhà 3tr vì dồn mọi kinh phí để lo cho bé Nhi bệnh.

“Cô khổ sao cũng được chỉ mong con Nhi nó đỡ khổ” – chắc có lẻ là câu nói gây ám ảnh với Vi sau cuộc gặp gỡ này từ một người mẹ thương con nhưng bất lực khi con bệnh mà không thể chạy chữa.

Hoàn cảnh của cô Lan rất đáng thương, Vi xin đề xuất:
CMTX: 500.000đ/ tháng
CMKTX: 2.000.000đ để đưa bé Nhi đi bệnh viện lại.

Rất mong quý MTQ xem xét giúp đỡ cho hoàn cảnh của cô Lan và em Nhi để vượt qua giai đoạn này.

Thay mặt cô Lan xin chân thành cảm ơn!!


 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, yugidazai, maitramtg


Ngủ rồi Thaovi Nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thanked: 6 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Chào mọi người, Thảo Vi (@Thaovi Nguyen ) sẽ cùng anh @letuantu đi xác minh thông tin về gia đình cô Lan vào thứ 7 tuần này, sẵn tiện sẽ trao tiền do Mộc Di hỗ trợ.

Thông tin tài khoản:
Nguyễn Thị Thảo Vi
STK: 19033272980019
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

@trangvitgioi : Em chuyển 3,000,000₫ của Mộc Di tới @Thaovi Nguyen để bạn ấy cùng @letuantu trao cho mẹ con chị Lan dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà ạ.

Thân mến.
Vi đã nhận được 3tr từ quỹ rồi ạ. 

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.479
  • Thanked: 11152 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào mọi người, Thảo Vi (@Thaovi Nguyen ) sẽ cùng anh @letuantu đi xác minh thông tin về gia đình cô Lan vào thứ 7 tuần này, sẵn tiện sẽ trao tiền do Mộc Di hỗ trợ.

Thông tin tài khoản:
Nguyễn Thị Thảo Vi
STK: 19033272980019
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

@trangvitgioi : Em chuyển 3,000,000₫ của Mộc Di tới @Thaovi Nguyen để bạn ấy cùng @letuantu trao cho mẹ con chị Lan dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà ạ.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Thaovi Nguyen

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thanked: 6 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Hoàn cảnh của gia đình cô thật đáng thương, thương cho em 10 ngày sốt mà không có tiền đi viện...

Biết được hoàn cảnh của cô, Mộc Di xin giúp 3triệu, đã chuyển khoản vào quỹ. Khi nào nhóm xác mình nhờ trao giúp nhé.

Mong cả nhà mau chóng xác minh hoàn cảnh để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Xin cảm ơn !

Cảm ơn Mộc Di đã giúp đỡ mẹ con chị Lan.

Bạn nào đi thăm, xác minh hoàn cảnh thì thông báo để 6x cho chuyến tiền của Mộc Di nhé.

Thân mến.
Chào mọi người, Thảo Vi (@Thaovi Nguyen ) sẽ cùng anh @letuantu đi xác minh thông tin về gia đình cô Lan vào thứ 7 tuần này, sẵn tiện sẽ trao tiền do Mộc Di hỗ trợ.

Thông tin tài khoản:
Nguyễn Thị Thảo Vi
STK: 19033272980019
Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam


 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.479
  • Thanked: 11152 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Hoàn cảnh của gia đình cô thật đáng thương, thương cho em 10 ngày sốt mà không có tiền đi viện...

Biết được hoàn cảnh của cô, Mộc Di xin giúp 3triệu, đã chuyển khoản vào quỹ. Khi nào nhóm xác mình nhờ trao giúp nhé.

Mong cả nhà mau chóng xác minh hoàn cảnh để có phương án hỗ trợ kịp thời.

Xin cảm ơn !

Cảm ơn Mộc Di đã giúp đỡ mẹ con chị Lan.

Bạn nào đi thăm, xác minh hoàn cảnh thì thông báo để 6x cho chuyến tiền của Mộc Di nhé.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi loanngyen1202

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.377
  • Thanked: 3213 times
  • Thích 22
Hoàn cảnh của gia đình cô thật đáng thương, thương cho em 10 ngày sốt mà không có tiền đi viện...

Biết được hoàn cảnh của cô, Mộc Di xin giúp 3triệu, đã chuyển khoản vào quỹ. Khi nào nhóm xác mình nhờ trao giúp nhé.

Mong cả nhà mau chóng xác minh hoàn cảnh để có phương án hỗ trợ kịp thời. 

Xin cảm ơn !

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, minhsơn97