Tác giả Chủ đề: NTCM - 20 năm - Hành trình "Học Cách Yêu Người"  (Đã xem 55 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.619
  • Thanked: 11367 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: Hôm nay lúc 13:40
"Chuyện Chào cả nhà ! 

Lại là tôi - Kẻ máu liều nhiều hơn máu não đây. Hôm nay tôi bới tiếp câu chuyện của mình nha các bạn :

Chuyện xảy ra vào đầu năm 2008 – khi đó nhóm Người Tôi Cưu Mang (NTCM) mới vừa tròn 1 tuổi, còn tôi thì đang ở trong một trạng thái... không thể 'tả tơi' hơn.
Lúc ấy, tôi đang nằm bẹp dí ở nhà vì một trận cảm cúm ra trò. Nhưng thú thật, cái bệnh sụt sịt ấy chẳng thấm tháp gì so với chứng "tâm bệnh" mà tôi đang mắc phải. Tôi bị mất phương hướng hoàn toàn, tâm trí cứ như một mớ bòng bong với hàng loạt câu hỏi triết học về giá trị bản thân mà chẳng thể tìm ra lời giải nào thuyết phục nổi chính mình. Nói chung là: Khủng hoảng hiện sinh cực độ!
Trong lúc chán đời nằm lướt web (hồi đó mạng mẽo chưa xịn như bây giờ đâu), tôi vô tình va phải cái tên: www.nguoitoicuumang.com.
Lần đầu tiên nhìn thấy giao diện ấy, cảm giác của tôi lạ lắm. Vừa có chút hứng thú, vừa xen lẫn một bụng nghi ngờ: "Thời đại này liệu có những hoạt động chân thực thế này không, hay lại là chiêu trò gì đây?". Nhưng cái tên "Người Tôi Cưu Mang" cứ như có ma lực, nó cứ xoáy vào cái tâm trạng đang cần được "cưu mang" của tôi lúc đó.
Thế là, bằng một sự liều lĩnh của kẻ đang chẳng còn gì để mất, tôi nhấn nút Đăng ký thành viên.
Và bùm! Một cú click chuột định mệnh. Tôi "dính" luôn với nhóm từ ngày đó cho tới tận bây giờ. 
Hóa ra, khi định đi cưu mang người khác, chính tôi lại là người được hành trình này "cứu chuộc" trước tiên... 

Còn bạn thì sao nà ..... có thể kể lại cảm giác ban đầu khi va phải NTCM không ?
Nếu ngại lộ tông tích có thể gửi cho tôi qua Zalo: 0916092600 hay Gmail: banbe6x@gmail.com để tôi đăng dùm bạn nhé 

Thân mến.


Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.619
  • Thanked: 11367 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 06-02-2026 08:00:39
Chào cả nhà !

Vậy là tôi đã chính thức "lên thớt" với dự án sách sau bao năm trì hoãn - Tự sướng khi được làm Tác Giả ý mà.

Tôi vốn là một kẻ mang nợ. Một món nợ ân tình 'siêu to khổng lồ' với nhóm từ thiện Người Tôi Cưu Mang (NTCM) suốt 19 năm qua. Thú thật, thiên hạ hay đồn tôi là kẻ 'liều mạng', dám cho đi bất chấp như đúng rồi. Nhưng nghe thì oai thế thôi, tôi tự hiểu đó là lời khen mang tính 'an ủi' là chính, chứ thực ra tôi thấy mình nhận về còn nhiều hơn gấp bội.
Cái ý tưởng viết sách để tri ân NTCM thì tôi ấp ủ lâu tới mức nó sắp thành... hóa thạch rồi. May mà gần đây, cháu gái Lano có 'khích tướng': "Hay là chú viết về những trải nghiệm thật của các thành viên đi?". Thế là máu nghệ sĩ nổi lên, tôi quyết định dẹp sự lười sang một bên để triển luôn cho nóng.

Cảm ơn Lano đã 'đẩy thuyền', cảm ơn những tâm hồn thầm lặng đã giúp NTCM đi được một quãng đường dài đến thế.

Chỉ còn đúng 11 tháng nữa là sinh nhật tuổi 20 của NTCM rồi. Tôi chính thức đặt bút cho cuốn "20 Năm - Hành trình học cách yêu người". Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ và cùng tôi 'ôn lại kỷ niệm xưa' mà không thấy quá sến súa.

Mọi người "đặt gạch" hóng nhé, hứa là sẽ thật và chất !

Thân mến



« Sửa lần cuối: 06-02-2026 08:02:10 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: lathuvang, letuantu, minhsơn97