Tin chung

MONG XUÂN ẤM NO ĐẾN MỌI NHÀ

*****   ĐÓN CHÀO BÍNH NGỌ*****

Tin chung

MONG XUÂN ẤM NO ĐẾN MỌI NHÀ

*****   ĐÓN CHÀO BÍNH NGỌ*****

Tác giả Chủ đề: A Lưới - Huế: Hoàn cảnh cháu Đon bị tàn tật, gia đình nghèo khó  (Đã xem 125 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Wendy Duong

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.374
  • Thanked: 2905 times
  • Thích 1
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Kính chào cả nhà!


Em Wendy đã ghé xác minh hoàn cảnh mẹ con cháu Đon.

Mẹ con là Hồ Thị Cói, sinh năm 1979, lấy chồng 20 năm nhưng không có con. Vào năm 2018 chị nhặt được một cháu sơ sinh tàn tật bị bỏ rơi. Chị nuôi cháu được năm tuổi kinh tế khó khăn quá chồng bỏ đi. Nay hai mẹ con sống nhờ nhà ngoại, Cháu giờ mới đi làm giấy khai sinh với họ tên là Hồ Văn Đon. 

Khi con không đau mẹ tranh thủ đi lượm ve chai mỗi ngày thu nhập khoảng 500.000 đ / tháng.
Hai mẹ con hiện sống trong căn chòi ông bà ngoại cho ở tổ 6, xã A Lưới 2, TP Huế.
Thương cho tấm lòng nhân hậu của chị Cói, dù khổ cực vẫn cưu mang con
thương cho số con bất hạnh tàn tật so với bạn bè cùng trang lứa đang vui chơi và học tập, thương cho cả 2 mẹ con sống trong căn chòi nhỏ lạnh khi đông tới, ướt khi mưa về và chịu cơn nóng trong mùa hè gay gắt.
Em Wendy xin cúi đầu mong quý MTQ giúp đỡ CTKTX 5 triệu để mẹ đưa con về bệnh viện thành phố Huế khám. CMTX 1 triệu đồng / tháng đỡ đần cho 2 mẹ con. CMKTX 1 triệu mua chăn gối màn, quạt thêm cho 2 mẹ con.
Và em Wendy ước mơ 2 mẹ con có một " Ngôi nhà mơ ước"  sống an vui,  an toàn ấm áp trong 1 ngôi nhà đúng nghĩa để 2 mẹ con yên tâm  sống bên nhau trong quãng đời này. @banbe6x , @letuantu , @ThaiDzuy dạ xin bác Sáu, anh Duy và em Tú bày vẽ cho e để xin cho 2 mẹ con ngôi nhà mơ ước ạ.
Mong quý MTQ giúp đỡ, mong ban quản trị quan tâm giúp đỡ hỗ trợ cho 2 mẹ con.
Em xin chân thành cảm ơn nhiều ạ.
« Sửa lần cuối: Hôm qua lúc 19:37 gửi bởi Wendy Duong »

☘️
 


Ngủ rồi BLúp Thìn

Xin kính chào quý mạnh thường quân! 
Em tên là Blúp Thìn. Em xin giới thiệu hoàn cảnh của cháu Đon, trú tại thôn 6, xã A Lưới 2, thành phố Huế.
Cháu Đon sinh năm 2018, được chị Hồ Thị Côm nhặt được khi cháu còn sơ sinh và chị đặt tên cho cháu là Đon.
 Chị Hồ Thị Côm sinh năm 1983, lấy chồng đã  20 năm nhưng không có con. Vào năm 2018 chị Côm nhặt được một cháu sơ sinh đó chính là cháu Đon, nay cháu đã 8 tuổi nhưng bị tàn tật không biết gì, hoàn cảnh của chị nghèo khó không có tiền chạy chữa nên đến nay cháu vẫn không tiến triển.
Nay em viết bài này kính mong được sự giúp đỡ của quý mạnh thường quân cho hoàn cảnh của cháu  ạ.
Thay mặt gia đình em xin chân thành cảm ơn!

 
The following users thanked this post: banbe6x