Tác giả Chủ đề: Bà Trần Thị Đấu hộ nghèo , bệnh Viêm Phổi , Nhồi máu não . Ở Đồng Tháp  (Đã xem 399 lần)

diemhuong và 2 Khách đang xem chủ đề.

Đang duyệt minhsơn97

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 525
  • Thanked: 1125 times
  • Thích 8
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà 

Cũng đã mười hai ngày trôi qua, kể từ ngày mất của bà, bà đi rồi còn lại mình ông sống trong căn nhà đầy sự trống vắng, hoàn cảnh của Ông hiện tại đang khó khăn, 
Ông bà có 4 người con, hoàn cảnh của chị Thanh Thuý ( Đồng Tháp) đang được diễn đàn CMTX là con gái lớn của ông bà và có 3 người con trai, đợt đám của bà Minhson97 về thăm thì có gặp các anh, thấy ai cũng khó khăn chật vật cho chính cuộc sống của riêng mình, ngày trước còn bà thì ông được nhà nước trợ cấp mỗi tháng 500.000 700.000đ/tháng trợ cấp nuôi người bệnh, bà mất rồi khoản trợ cấp hiện tại cũng không còn, sức khoẻ của ông thì đã lớn đã không còn đi làm được nữa, ngày trước khi bà bệnh thì ông có đi làm bảo vệ ở Mỹ Tho được một thời gian thì bà bệnh nên phải nghỉ về chăm sóc bà, xét thấy hoàn cảnh của ông đáng thương và rất cần sự giúp đỡ, Minhson97 đề xuất CMTX cho hoàn cảnh của ông 500.000đ/tháng để phụ giúp ông có chút tiền chi tiêu cho sinh hoạt mỗi ngày, sau 24h không có ai có ý kiến thì chúng ta bắt đầu kêu gọi cho hoàn cảnh của ông.

Mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người, Cảm ơn.

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: diemhuong


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.989
  • Thanked: 12098 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Xin chào cả nhà

Minhson97 đang ở đám tang của bà, vừa chạy từ Bình Dương xuống vì trường hợp gấp và ở khá xa nên Minhson97 đã liên hệ chú 6 để xuất quỹ 1tr phúng điếu cho gia đình, Nhờ TĐP duyệt gửi lại, stk 05111000451602 Vietcombank Lê Minh Sơn
...

Thành kính chia buồn cùng Gia đình bác Đấu !

@trangvitgioi : Em xuất quỹ NTCM chuyển trả @mínhon97 1,000,000₫ đã ứng để phúng điếu bác Đấu dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà và cầu mong bác Đấu An Lành miền Cực Lạc.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: diemhuong


Đang duyệt minhsơn97

  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 525
  • Thanked: 1125 times
  • Thích 8
  • Giới tính: Nam
Xin chào cả nhà

Minhson97 đang ở đám tang của bà, vừa chạy từ Bình Dương xuống vì trường hợp gấp và ở khá xa nên Minhson97 đã liên hệ chú 6 để xuất quỹ 1tr phúng điếu cho gia đình, Nhờ TĐP duyệt gửi lại, stk 0511000451602 Vietcombank Lê Minh Sơn

Trước là xuống để chia buồn cùng gia đình và gửi tiền phúng điếu, sau là xác minh hoàn cảnh của gia đình, bà đi rồi còn lại mình ông lẻ loi, hoàn cảnh của ông cũng rất khó khăn và rất cần sự hỗ trợ của mọi người
Toạ độ vị trí nhà ông (10.4531598, 106.1232720)
Cảm ơn.
« Sửa lần cuối: 08-08-2026 11:04:09 gửi bởi minhsơn97 »

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, danganh, diemhuong


Đang duyệt diemhuong

Con chào mọi người ạh.

Con xin cập nhật tình hình của ông bà ạh

Bà đã mất lúc 21:35 ngày 05/08 tại bệnh viện đa khoa Tiền Giang.

Việc ra đi tại viện là điều vô cùng đau đớn với gia đình . Hiện tại cuộc sống sau này của ông chỉ còn một mình. Các khoản trợ cấp nuôi bệnh của nhà nước chắc củng không còn nữa vì bà đã mất.

Chiều nay 17h30 bà sẻ được an táng. Con kính mong hội có thể giúp đỡ ông bà một phần nào , và CMTX cho ông ạh

Con cảm ơn mọi người

 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, danganh


Đang duyệt diemhuong

Con chào mọi người ạ !

Rất mong được hội quan tâm hoàn cảnh khó khăn để có thể tiếp tục điều trị bệnh ạh

Thân mến !

 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, danganh


Đang duyệt diemhuong



Chào mọi người !

Con xin chia sẻ đến mọi người một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của bà Trần Thị Đấu ( 67 tuổi ) ở Đồng Tháp sống cùng chồng ông Nguyễn Minh Châu ( 70 tuổi )

Cả 2 ông bà đều đã lớn tuổi , sức khoẻ kém. Không vườn đất , không thu nhập . con cái đều có gia đình củng rất khó khăn. Ông bà chỉ nưa tựa nhau mà sống nhờ khoản tiền trợ cấp của nhà nước hàng tháng ( vì bà nằm liệt giường nên được bảo trợ xã hội ) , khoản tiền trợ cấp chỉ đủ trang trải cuộc sống 2 ông bà hàng ngày , có khi nào thiếu .

Bà không mai bị nhồi máu não và nhiều bệnh khác từ năm 2023 . Do không có điều kiện điều trị và uống thuốc thường xuyên nên tình hình bệnh đến nay càng thêm nặng

Khi đưa đến BV ĐA KHOA CAI LẬY (16/07/2026) bà trong tình trạng nguy kịch , bệnh nặng , biến chứng nhiều , BV yêu cầu chuyển tuyến trên . Nhưng gia đình không có điều kiện đành để lại BV. Mãi đến ngày 26/07 mới vay mượn được 2 triệu đồng rồi chuyển lên tuyến trên. Thanh toán tiền viện và chi phí đi lại , hiện tại gia đình không còn tiền nữa

Con rất mong hội và mọi người có thể giúp đỡ gia đình ông bà, không những có tiền đóng tạm ứng mà việc ăn uống sinh hoạt bây giờ ông bà củng không có khả năng. 

Nếu được hội và mọi người quan tâm , con xin trực tiếp đến bệnh viện để xác minh nếu cần ạh. Để ông bà được giúp đỡ sớm nhất có thể trong lúc khó khăn này ạ.

Thông tin liên hệ : 0977480907 ( Ông Châu 70 tuổi )



 
The following users thanked this post: maitramtg, minhsơn97, Kiều Xuân Trường Trường