Tác giả Chủ đề: Bữa sáng tri ân - xã Nhơn Hoà Lâp  (Đã xem 23 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.495
  • Thanked: 5506 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: Hôm nay lúc 13:56
Về phần các vật dụng để nấu, quán cơm sẽ gửi xuống để hỗ trợ cho các bạn, các dụng cụ này là từ nồi cháo từ thiện Gia Định sau khi ngưng nấu thì không còn sử dụng nữa, gồm có:
- 1 nồi to 100lit
- 2 cây sạn
- 2 cái vá múc to
- 1 cái xô inox

Ngoài ra, quán cơm 2000đ SG sẽ hỗ trợ các gia vị để chương trình thực hiện.
« Sửa lần cuối: Hôm nay lúc 14:02 gửi bởi letuantu »

Bước đến hay đứng nhìn.
        Ở lại hay rời đi.
 Tin tưởng hay hoài nghi.
     Cho đi hay giữ lại...
 


Ngủ rồi Hasu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #3 vào: Hôm nay lúc 13:48
Dạ, chương trình dự kiến làm buổi đầu tiên vào sáng ngày 20/10/2026. Bà con tại chỗ sẽ nấu ăn (bánh canh thịt), 200 phần (trong đó 100 phần sẽ được lực lượng của ấp đem đến tận nhà cho các cô chú thương bệnh binh, gia đình Mẹ VNAH, 100 phần sẽ được Hội phụ nữ xã phụ trách đem đến các điểm tập trung thuận tiện trên địa bàn xã để cô chú hoàn cảnh khó khăn, yếu thế đến nhận).
E trân trọng thông tin nhé!

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.336
  • Thanked: 4743 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: Hôm nay lúc 13:15
Chào các bạn,

Trước tiên chào mừng các bạn đến với Nhóm Từ thiện Người Tôi Cưu Mang. BQT hoan nghênh tinh thần ăn quả nhớ người trồng cây của các bạn thông qua chương trình ý nghĩa Bữa Sáng Tri Ân này nhé.

Các bạn vui lòng làm rõ cách thức thực hiện: Nấu bữa sáng rồi phát hay mua đồ ăn sáng rồi phát? Phát các bữa sáng như thế nào? Theo mình hiểu là các ông bà không sống tập trung.

Thân mến,

ThaiDzuy
« Sửa lần cuối: Hôm nay lúc 13:15 gửi bởi ThaiDzuy »

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Hasu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Trả lời #1 vào: Hôm nay lúc 12:50
BỮA SÁNG TRI ÂN
"LAN TỎA YÊU THƯƠNG, KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG"

Kính gửi Ban quản trị và toàn thể anh chị em nhóm Người Tôi Cưu Mang!
Với tinh thần “Tin vào lòng nhân ái”, chúng tôi mong muốn được kết nối và đồng hành cùng nhóm Người tôi cưu mang (NTCM) trong chương trình thiện nguyện “Bữa Sáng Tri Ân” tại xã Nhơn Hòa Lập, với mong muốn sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tri ân các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Trong chương trình Trung thu năm 2026 vừa qua tại xã Nhơn Hòa Lập, nhóm NTCM đã trao tặng 166 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, hơn 600 phần quà Trung thu cho các em học sinh Tiểu học, cùng tổ chức các hoạt động vui chơi, ăn uống, góp phần mang đến một mùa Trung thu ấm áp và trọn vẹn yêu thương.

Từ những hoạt động thiết thực ấy, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia thông qua chương trình “Bữa Sáng Tri Ân”.

- Thời gian: dự kiến tổ chức định kỳ vào sáng Chủ nhật đầu hoặc cuối mỗi tháng, từ 6h00 đến 8h00;

- Kinh phí thực hiện: khoảng 4 triệu đồng/tháng cho 200 suất ăn sáng (tùy theo quy mô và số lượng người được hỗ trợ).

- Nhân sự:
+ Phụ trách chính: Lê Thị Hồng Diễm - @Hasu 
+ Thống kê, báo cáo: Hồ Thị Cẩm Vân - @Vân Hồ
+ Thủ quỹ: Trương Thị Tuyết - @Thian 

Chương trình dự kiến ưu tiên tổ chức tại Khu di tích lịch sử Căn cứ Xứ uỷ và Uỷ ban hành chính kháng chiến Nam Bộ (1946 – 1949), từng bước mở rộng đến nhiều địa điểm trên địa bàn, nhằm mang những bữa sáng nghĩa tình đến với người có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời thể hiện lòng biết ơn đối với các gia đình có công với cách mạng. Qua đó, chúng tôi mong muốn lan tỏa sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta.

Đặc biệt, chương trình không chỉ hướng đến việc trao đi những bữa ăn, mà còn mong muốn trở thành cầu nối gắn kết các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đoàn thể, các tổ chức, doanh nghiệp và những tấm lòng nhân ái, cùng chung tay chăm lo an sinh xã hội, tri ân người có công, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn và xây dựng một cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình.

Để chương trình có thể triển khai thuận lợi và duy trì lâu dài, chúng tôi tha thiết mong nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ quý mạnh thường quân về kinh phí thực hiện và các dụng cụ, trang thiết bị cần thiết phục vụ việc chuẩn bị và tổ chức những bữa sáng để chương trình ngày càng được lan tỏa rộng rãi, tổ chức thường xuyên, hiệu quả và giữ trọn ý nghĩa nhân văn ban đầu.

Chúng tôi cam kết thực hiện chương trình trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm, công khai và minh bạch; sử dụng các nguồn hỗ trợ đúng mục đích, trân trọng từng sự đóng góp và phát huy tối đa giá trị của mỗi tấm lòng sẻ chia.

Chúng tôi tin rằng, một bữa sáng tuy giản dị nhưng có thể sưởi ấm lòng người; một sự chung tay dù nhỏ bé cũng có thể tạo nên những thay đổi ý nghĩa

Với tất cả sự chân thành, chúng tôi kính mong Ban quản trị và toàn thể anh chị em quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ và đồng hành để “Bữa Sáng Tri Ân” có cơ hội được hình thành, duy trì và lan tỏa đến nhiều người hơn.

Một bữa sáng nhỏ – Một tấm lòng lớn.
Một nghĩa cử đẹp – Muôn vàn yêu thương.

Xin trân trọng cảm ơn Ban quản trị và toàn thể anh chị em!

« Sửa lần cuối: Hôm nay lúc 13:00 gửi bởi letuantu »