xulanhphanlan đã viết:Chào các Bạn
nhưng nhìn qua nhìn lại tôi thấy giá cả mà các bác đã hỏi sao đắc vậy.các bác kg nhờ và lên tiếng trong SG mua giúp và gửi xe tàu ra cho các bác vậy ? các bạn hỏi qua bác 6x xem sao có rẻ hơn và có nồi 120 L như mong muốn kg.
Thấy các anh Giai đăng ký chở cháo đến BV kg àh
Mà kg thấy Daicatroc ĐK chở các chị em sau khi phát cháo ra Đồ Sơn........... vậy cà....[/b]
Bác đánh giá hơi thấp về kỹ năng đi chợ của chị em Miền Bắc rồi, giá nồi cao hay thấp còn tùy thuộc vào khối lượng của nồi là bao nhiêu kg nữa chứ không chỉ là dung tích nồi, Hiện ở ngoài Bắc chưa hỏi được nơi có bán sẵn loại nồi 120 lít, nên phải đặt đúc riêng, hơn nữa anh em nồi cháo Miền Bắc có đề xuất nếu đặt đúc được thì yêu cầu họ đúc đế nồi nhôm dày hơn, để đỡ bén nồi, cháo sẽ ngon hơn, hơn nữa đúc nồi mới thì sẽ đổi nồi cũ cho lò đúc, sẽ bớt lãng phí những nồi không sử dụng nữa.
Thông tin giá cả hiện nay vẫn chưa chốt mà đang tham khảo, em và mọi người cũng sẽ tìm nhà cung cấp có giá cả và chất lượng nồi ưng ý nhất,chỗ nào phù hợp thì ta làm thôi, không cứ trong Nam hay ngoài Bắc.
- Đăng ký chở cháo cho Nồi cháo Miền Bắc của anh em Diễn đàn Otofun, không chỉ có các anh giai đâu Bác mà có rất nhiều chị gái nữa, nhân vụ này em sẽ lưu ý làm một phóng sự về các nữ tài xế nồi cháo này nhé.
- Về vụ đăng ký chở chị em sau khi phát cháo ra Đồ Sơn, thì Bác cũng khỏi lo luôn, em phải đầu bò đầu bướu lắm mới giành được cái vị trí ấy đấy, mà không chỉ ra mỗi Đồ sơn không đâu, Với lại thông tin nhạy cảm, hấp dẫn thế ai lại public làm gì, để một mình hưởng được rồi, Lão Theanh mà biết chuyện lại thèm rỏ dãi, cứ đòi chuyển công tác ra Bắc thì phiền.
Chúc Bác một buổi sáng tốt lành.