Bài mới: theo thời gian
Theo chủ đề:
Đọc thêm: Re: Nhật trình xe 43A. 478-35 năm 2024
Em xin đăng ký 5 phần quà, sáng mai em ghé lấy ạ ! Em cảm ơn nhiều ạ.
Chúc mọi người có cái Tết Bính Ngọ thật hạnh phúc bên gia đình nha.
Đọc thêm: Re: TPHCM - Giao Thừa Ấm Xuân Bính Ngọ 2026
Đọc thêm: Re: Nghệ An (Hưng Nguyên) - Cháu Danh gia cảnh rất khó khăn
Đọc thêm: Re: Huế (A Lưới) - Chị Trần Thị Hoa - Hộ nghèo, nuôi 3 cháu ngoại
Đọc thêm: Re: Huế (A Lưới) - Anh Trần Văn Châu - Hộ nghèo, thường xuyên ốm đau
@trangvitgioi : Em chuyển 1,000,000₫ của Michele_du tới @loanngyen1202 để bạn ấy gửi đến Gia đình cháu Trung Kiên dùm nhé.
Mong có sự chung tay với khoản tiền còn lại ạ.
Thân mến.
Nhờ TĐP duyệt chuyển tiền để Loannguyen trao cho cháu nhé!
Cảm ơn TĐP và gia đình Michele_du nhiều !
Đọc thêm: Re: Cháu Trung Kiên (Bình Định) - U não
Kính chào cả nhà!
Em đã nhận được ck từ nhóm Love Eldaniz . Biết ơn anh chị rất nhiều đã đồng hành cùng gia đình chị Áo.
Em đã trao Quà Tết t2:500.000 đ
và 500 .000 đ tiền mặt chúc Tết
Quà Tết gồm:
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Trân trọng cảm ơn quý anh chị rất nhiều ạ!
Theo chủ đề:
- Chủ đề Nhật trình xe 43A. 478-35 năm 2024 có 9 bài mới.
- Chủ đề TPHCM - Giao Thừa Ấm Xuân Bính Ngọ 2026 có 4 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Mệ Kan Hắc - 74 tuổi - Sống cô độc có 1 bài mới.
- Chủ đề Nghệ An (Hưng Nguyên) - Cháu Danh gia cảnh rất khó khăn có 2 bài mới.
- Chủ đề NTCM - 20 năm - Hành trình "Học Cách Yêu Người" có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Chị Trần Thị Hoa - Hộ nghèo, nuôi 3 cháu ngoại có 2 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Anh Trần Văn Châu - Hộ nghèo, thường xuyên ốm đau có 2 bài mới.
- Chủ đề Cháu Trung Kiên (Bình Định) - U não có 2 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Gđ chị Lê Thị Áo, chồng mất, nuôi 4 con thơ có 1 bài mới.
- Chủ đề Thanh Minh, Diên Lạc, Diên Khánh - Bà Phạm Thị Dần cô độc, nghèo. có 1 bài mới.
- Chủ đề An Giang (Châu Phú) - Cô Nguyễn Thị Liên neo đơn có 1 bài mới.
- Chủ đề THÔNG BÁO QUAN TRỌNG Gởi tất cả thành viên có 1 bài mới.
- Chủ đề Quảng Trị_ Em Đức bị liệt giường có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Em Hồ Văn Phong - Bố tâm thần, hộ nghèo, mẹ làm thuê có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) Bà Kăn Yên - Tuổi già, nghèo & nhiều bệnh có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Em Hồ Văn Diệu - Ba mất, mẹ bỏ đi, sống với ông nội có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Gia đình anh Viết Oang - Vợ mất sớm, hộ nghèo có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Gia đình em Kê Văn Coi, nhà nghèo có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Chị Tới - Bệnh hở van tim có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Chị Hồ Thị Nghêr - Chồng đau ốm ở Huế có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Cháu Mạnh Phú - Dị tật hở hàm ếch, nhà nghèo có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Anh Thân - Nhà nghèo nuôi con dị tật não có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) : Bà Kả Cu Crung - Nhà rất nghèo nuôi 4 cháu nhỏ có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Em Ngọc Anh - Mồ côi bố, gđ khó khăn có 1 bài mới.
- Chủ đề Quán Cơm 2000 Sài Gòn - Cập nhật ủng hộ có 1 bài mới.
1/9
« Bài mới gửi bởi giangcoinamtruoc vào Hôm nay lúc 18:01 »
hình ảnh cuối cùng tại ga ra anh Sơn!
2/9
« Bài mới gửi bởi Khánh Ly vào Hôm nay lúc 17:20 »
Dạ chào cả nhà.
Không phải là Khánh Ly không chuyển trả số tiền từ quỹ đến gara.
Vì xe nợ đã lâu, nhắc Giang mãi mà không thấy hồi âm.
Khi Giang báo lên thì KLy đợi sự phê duyệt từ BQT mới chuyển trả vì nợ này mình để lâu quá mà giờ mới báo nên cần sự đồng ý từ BQT
Sau khi có ý kiến Bác 6, KLy đã chuyển trả đến Gara và đã gọi điện đến anh Sơn, chủ Gara để cảm ơn và xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Anh Sơn vui vẻ và gởi lời chúc cả nhà mình năm mới vạn sự như ý.
Trân trọng!
Không phải là Khánh Ly không chuyển trả số tiền từ quỹ đến gara.
Vì xe nợ đã lâu, nhắc Giang mãi mà không thấy hồi âm.
Khi Giang báo lên thì KLy đợi sự phê duyệt từ BQT mới chuyển trả vì nợ này mình để lâu quá mà giờ mới báo nên cần sự đồng ý từ BQT
Sau khi có ý kiến Bác 6, KLy đã chuyển trả đến Gara và đã gọi điện đến anh Sơn, chủ Gara để cảm ơn và xin lỗi vì sự chậm trễ này.
Anh Sơn vui vẻ và gởi lời chúc cả nhà mình năm mới vạn sự như ý.
Trân trọng!
1/4
« Bài mới gửi bởi Khánh Vy vào Hôm nay lúc 16:57 »
Chào cả nhà,Xin chào cả nhà.
@Quý Đôn xin cập nhật chi tiết các hạng mục chuẩn bị cho buổi phát quà tối mai như sau:
1. Chi tiết 01 phần quà gồm:2. Kế hoạch tập trung: Hẹn mọi người đúng 19h tối mai tại Quán cơm 2000đ SG.
- 1 đòn bánh tét
- 6 hộp sữa đậu nành
- 1 hộp bánh ChocoPN
- 1 bịch bánh quy AFC
- 1 bịch bánh gạo
- 1 phần mứt gừng
- 1 hộp bánh quy
- 1 phần chuối khô
- 1 bao lì xì trị giá 100,000đ
Nội dung hoạt động:3. Danh sách đăng ký tham gia: Dưới đây là danh sách đã tổng hợp. Mọi người kiểm tra lại, nếu có sai sót hoặc bận đột xuất không tham gia được thì báo lại ngay để BTC sắp xếp nhé:
- Tập trung nhận phần quà.
- Phân chia tuyến đường cụ thể để không bị trùng lặp địa bàn.
- @Quý Đôn sẽ phổ biến nhanh lại cách thức tiếp cận và đối tượng nhận quà để mọi người cùng nắm và thực hiện thống nhất.
Hẹn gặp cả nhà vào tối mai!
- Bác @banbe6x: 10 phần
- Cô @maitramtg: 10 phần
- Chị Trâm Anh: 10phần
- Chú @Sẻ Chia: 10
- Anh Nhân: 10 phần
- Chú 6 Nhân: 10 phần
- Trần Võ Hoàng Thanh: 10 phần
- Tuyền Trần: 10 phần
- Chú Hiếu: 8 phần
- Anh Công: 10 phần
- Anh Hùng: 5 phần
Em xin đăng ký 5 phần quà, sáng mai em ghé lấy ạ ! Em cảm ơn nhiều ạ.
Chúc mọi người có cái Tết Bính Ngọ thật hạnh phúc bên gia đình nha.
2/4
« Bài mới gửi bởi Quý Đôn vào Hôm nay lúc 16:25 »
Chào cả nhà,
@Quý Đôn xin cập nhật chi tiết các hạng mục chuẩn bị cho buổi phát quà tối mai như sau:
1. Chi tiết 01 phần quà gồm:
Nội dung hoạt động:
@Quý Đôn xin cập nhật chi tiết các hạng mục chuẩn bị cho buổi phát quà tối mai như sau:
1. Chi tiết 01 phần quà gồm:
- 1 đòn bánh tét
- 6 hộp sữa đậu nành
- 1 hộp bánh ChocoPN
- 1 bịch bánh quy AFC
- 1 bịch bánh gạo
- 1 phần mứt gừng
- 1 hộp bánh quy
- 1 phần chuối khô
- 1 bao lì xì trị giá 100,000đ
Nội dung hoạt động:
- Tập trung nhận phần quà.
- Phân chia tuyến đường cụ thể để không bị trùng lặp địa bàn.
- @Quý Đôn sẽ phổ biến nhanh lại cách thức tiếp cận và đối tượng nhận quà để mọi người cùng nắm và thực hiện thống nhất.
- Bác @banbe6x: 10 phần
- Cô @maitramtg: 10 phần
- Chị Trâm Anh: 10phần
- Chú @Sẻ Chia: 10
- Anh Nhân: 10 phần
- Chú 6 Nhân: 10 phần
- Trần Võ Hoàng Thanh: 10 phần
- Tuyền Trần: 10 phần
- Chú Hiếu: 8 phần
- Anh Công: 10 phần
- Anh Hùng: 5 phần
The following users thanked this post: Khánh Vy
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào Hôm nay lúc 12:23 »
Chào cả nhà NTCM!
Em đã trao quà CMTX t2: 500.000 đ cho bà Hắc
Cảm ơn chị Yến Nguyễn rất nhiều ạ!
Em đã trao quà CMTX t2: 500.000 đ cho bà Hắc
Cảm ơn chị Yến Nguyễn rất nhiều ạ!
1/2
« Bài mới gửi bởi ducanh078 vào Hôm nay lúc 11:54 »
Cảm ơn thông tin của @hoàng ngân
Đã qua đi qua nửa tháng 2/2026 rồi; không biết chị @Violet còn đồng hành với em Dang không.
Rất mong nhận được sự đồng hành từ chị, sự đồng hành của chị và NTCM sẽ là nguồn động viên lớn trong chặng đường phía trước của em.
Trân trọng🌷
Đã qua đi qua nửa tháng 2/2026 rồi; không biết chị @Violet còn đồng hành với em Dang không.
Rất mong nhận được sự đồng hành từ chị, sự đồng hành của chị và NTCM sẽ là nguồn động viên lớn trong chặng đường phía trước của em.
Trân trọng🌷
2/2
« Bài mới gửi bởi Hoàng Ngân vào Hôm qua lúc 13:53 »
Chào cả nhàHiện tại cháu đã vào học cấp ba tại trường THPT Hà Huy Tập, cháu học khá tốt, mọi người cũng động viên cháu học , cháu cũng ngoan, đặc biệt đá bóng rất giỏi, đợt rồi còn được bằng khen cầu thủ xuất sắc của giải đấu không chuyên, còn gđ thì vừa qua căn nhà lụp xụp đã được mọi người giúp đỡ sửa sang lại sang nhà tôn, nhưng vì lợp tôn nên khá nóng khi hè đến. Gia đình cảm ơn nhóm Người Tôi Cưu Mang và chị Violet đã giúp đỡ cưu mang cháu suốt thời gian qua. Cháu nói sẽ cố gắng học. Tết gần kề, năm mới sắp đến, mẹ con cháu còn nhiều khó khăn, con mong Chị @Violet và cả nhà có tiế tục giúp đỡ mẹ con cháu ạ!. Con xin cảm ơn rất nhiều ạ!
@Hoàng Ngân cho biết thêm kết quả học tập của cháu Danh được không? Em ấy năm nay lớp 11 đúng không nhỉ?
Em ấy có định hướng học tập như thế nào trong tương lai với hoàn cảnh em như thế.
Mong Hoàng Ngân có sự quan tâm thêm
Cảm ơn em nhiều🌷
The following users thanked this post: ducanh078
1/1
« Bài mới gửi bởi banbe6x vào Hôm nay lúc 09:37 »
Hôm nay là gì nhỉ ?
Khi chưa có sự xuất hiện của những câu chuyện, những trải nghiêm đáng nhớ từ các bạn thì tôi lại lục tìm trong ngăn kéo ký ức những kỷ niệm đáng nhớ, và cả những điều mà đôi khi muốn quên nhưng không thể...
PHẦN 1: KHI LÒNG TỐT BỊ ĐẶT VÀO "CHÂN TƯỜNG"
Có những sự thật mà nếu không tận mắt chứng kiến, người ta sẽ tưởng đó là kịch bản của một bộ phim bi kịch nhất.
Thiện Tâm – cái tên chúng tôi đặt cho con như một lời nguyện ước. Con chào đời với một bản án tử hình mang tên "Lạc vị động mạch chủ". Hãy hình dung, trái tim bé nhỏ ấy ngay từ nhịp đập đầu tiên đã lỗi nhịp với cả thế gian. Ba ngày tuổi, con rời vòng tay mẹ để bước vào cuộc đại phẫu sinh tử. 30 ngày đêm các "thiên thần áo trắng" giành giật con từ tay tử thần là 30 ngày mà lằn ranh giữa hy vọng và tuyệt vọng mỏng manh như một sợi tóc.
Hành trình gần 30 ngày giành giật sự sống - Hành trình phi thường này có lẽ là trải nghiệm không bao giờ quên của kíp phẫu thuật cũng như hồi sức tích cực khi ấy nhưng đó là câu chuyện của giới chuyên môn mà chúng ta sẽ đề cập lúc khác. Nhưng qua đây tôi vẫn gửi lời tri ân tới những thiên thần áo trắng của hôm qua, hôm nay và cả những ngày mai...
Nhưng cuộc đời không chỉ có Niềm Vui khi ca mổ thành công mà còn cả những nỗi đau.
Đó là khi tôi gặp Thiện Tâm lần đầu sau ca mổ, con chỉ còn 2,8kg – teo tóp và yếu ớt hơn cả lúc mới sinh.
Hình ảnh khiến tôi sốc lặng người, một cú sốc đau đớn đến tận tâm can: Người mẹ đang đổ những giọt sữa tươi rẻ tiền dành cho người lớn vào miệng đứa trẻ sơ sinh vừa mổ tim, chỉ vì họ không còn nổi một đồng để mua sữa đúng công thức cho bé.
Trong khoảnh khắc ấy, lý trí của tôi hoàn toàn bị đánh bại bởi bản năng của một người Cha. Tôi quyết định nhận nuôi cả hai mẹ con ngay lập tức dù điều kiện kinh tế cá nhân lúc đó đang thực sự "có vấn đề".
Tôi đưa gia đình Thiện Tâm về thẳng nhà mình, bất chấp việc chưa kịp bàn bạc hay hỏi ý kiến vợ con – một "sai lầm" đầy cảm tính mà sau này tôi luôn ân hận. Tôi mong các bạn trẻ đừng bao giờ phạm phải, bởi lòng tốt luôn cần sự thấu hiểu từ những người thân yêu nhất xung quanh mình.
Nhưng cuộc sống của bé cần một chế độ dinh dưỡng khắt khe và sự chăm sóc chuyên biệt hơn thế. Vì vậy tôi quyết định tiếp tục đưa cả gia đình bé về nhà Mẹ tôi ở Biên Hòa. Tôi tin vào kinh nghiệm của Mẹ - một chuyên gia thực sự trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh.
Sự việc trở nên phức tạp và nghiệt ngã hơn khi chưa đầy 24 giờ sau, bố mẹ bé đã âm thầm biến mất, bỏ lại đứa trẻ non nớt với vết mổ chưa lành cho một gia đình xa lạ mà không một lời nhắn gửi ...
Tôi đứng giữa tâm bão, rối bời và mắc kẹt. Một bên là đứa trẻ sơ sinh đang khát sữa mẹ, cần hơi ấm mẹ hơn bao giờ hết. Một bên là sự lo lắng, chỉ trích gay gắt từ các em tôi khi thấy anh mình mang thêm gánh nặng về cho Mẹ già - người đang bị ung thư giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn tính bằng ngày...
(con tiếp...)
Khi chưa có sự xuất hiện của những câu chuyện, những trải nghiêm đáng nhớ từ các bạn thì tôi lại lục tìm trong ngăn kéo ký ức những kỷ niệm đáng nhớ, và cả những điều mà đôi khi muốn quên nhưng không thể...
PHẦN 1: KHI LÒNG TỐT BỊ ĐẶT VÀO "CHÂN TƯỜNG"
Có những sự thật mà nếu không tận mắt chứng kiến, người ta sẽ tưởng đó là kịch bản của một bộ phim bi kịch nhất.
Thiện Tâm – cái tên chúng tôi đặt cho con như một lời nguyện ước. Con chào đời với một bản án tử hình mang tên "Lạc vị động mạch chủ". Hãy hình dung, trái tim bé nhỏ ấy ngay từ nhịp đập đầu tiên đã lỗi nhịp với cả thế gian. Ba ngày tuổi, con rời vòng tay mẹ để bước vào cuộc đại phẫu sinh tử. 30 ngày đêm các "thiên thần áo trắng" giành giật con từ tay tử thần là 30 ngày mà lằn ranh giữa hy vọng và tuyệt vọng mỏng manh như một sợi tóc.
Hành trình gần 30 ngày giành giật sự sống - Hành trình phi thường này có lẽ là trải nghiệm không bao giờ quên của kíp phẫu thuật cũng như hồi sức tích cực khi ấy nhưng đó là câu chuyện của giới chuyên môn mà chúng ta sẽ đề cập lúc khác. Nhưng qua đây tôi vẫn gửi lời tri ân tới những thiên thần áo trắng của hôm qua, hôm nay và cả những ngày mai...
Nhưng cuộc đời không chỉ có Niềm Vui khi ca mổ thành công mà còn cả những nỗi đau.
Đó là khi tôi gặp Thiện Tâm lần đầu sau ca mổ, con chỉ còn 2,8kg – teo tóp và yếu ớt hơn cả lúc mới sinh.
Hình ảnh khiến tôi sốc lặng người, một cú sốc đau đớn đến tận tâm can: Người mẹ đang đổ những giọt sữa tươi rẻ tiền dành cho người lớn vào miệng đứa trẻ sơ sinh vừa mổ tim, chỉ vì họ không còn nổi một đồng để mua sữa đúng công thức cho bé.
Trong khoảnh khắc ấy, lý trí của tôi hoàn toàn bị đánh bại bởi bản năng của một người Cha. Tôi quyết định nhận nuôi cả hai mẹ con ngay lập tức dù điều kiện kinh tế cá nhân lúc đó đang thực sự "có vấn đề".
Tôi đưa gia đình Thiện Tâm về thẳng nhà mình, bất chấp việc chưa kịp bàn bạc hay hỏi ý kiến vợ con – một "sai lầm" đầy cảm tính mà sau này tôi luôn ân hận. Tôi mong các bạn trẻ đừng bao giờ phạm phải, bởi lòng tốt luôn cần sự thấu hiểu từ những người thân yêu nhất xung quanh mình.
Nhưng cuộc sống của bé cần một chế độ dinh dưỡng khắt khe và sự chăm sóc chuyên biệt hơn thế. Vì vậy tôi quyết định tiếp tục đưa cả gia đình bé về nhà Mẹ tôi ở Biên Hòa. Tôi tin vào kinh nghiệm của Mẹ - một chuyên gia thực sự trong việc chăm sóc sức khỏe trẻ sơ sinh.
Sự việc trở nên phức tạp và nghiệt ngã hơn khi chưa đầy 24 giờ sau, bố mẹ bé đã âm thầm biến mất, bỏ lại đứa trẻ non nớt với vết mổ chưa lành cho một gia đình xa lạ mà không một lời nhắn gửi ...
Tôi đứng giữa tâm bão, rối bời và mắc kẹt. Một bên là đứa trẻ sơ sinh đang khát sữa mẹ, cần hơi ấm mẹ hơn bao giờ hết. Một bên là sự lo lắng, chỉ trích gay gắt từ các em tôi khi thấy anh mình mang thêm gánh nặng về cho Mẹ già - người đang bị ung thư giai đoạn cuối, sự sống chỉ còn tính bằng ngày...
(con tiếp...)
1/2
« Bài mới gửi bởi Hồ Thị Linh Kha vào Hôm qua lúc 21:17 »
Hôm nay em thay mặt quý gia đình NTCM trao hỗ trợ thường xuyên cho gia đình bà Hoa cùng các cháu không có bố, tháng 1 và 2 năm 2026
25kg gạo 450.000đ
Tiền mặt 550.000đ
Tổng cả hai tháng 1.000.000đ
Già đình biết ơn rất nhiều. Năm nay cũng là năm thứ 4 liên tiếp được gia đình NTCM giúp đỡ ạ. Năm mới chúc gia và quý mạnh thường quân may mắn thành công ạ
Tiền lì xì ngày mai em trao ạ, do ko đọc cứ nghĩ là tiền hỗ trợ hàng tháng ạ
25kg gạo 450.000đ
Tiền mặt 550.000đ
Tổng cả hai tháng 1.000.000đ
Già đình biết ơn rất nhiều. Năm nay cũng là năm thứ 4 liên tiếp được gia đình NTCM giúp đỡ ạ. Năm mới chúc gia và quý mạnh thường quân may mắn thành công ạ
Tiền lì xì ngày mai em trao ạ, do ko đọc cứ nghĩ là tiền hỗ trợ hàng tháng ạ
2/2
« Bài mới gửi bởi Hồ Thị Linh Kha vào Hôm qua lúc 21:09 »
Em có nhận số tiền 300.000đ nội dung lì xì Tết cho gia đình bà Hoa ạ. Cảm ơn quý mạnh thường quân rất nhiều ạ
1/2
« Bài mới gửi bởi Hồ Thị Linh Kha vào Hôm qua lúc 21:01 »
Đại diện ngôi nhà NTCM hôm nay em thay mặt quý anh chị mạnh thường quân trao tháng 1 và tháng 2 năm 2026 cho các con của gia đình anh Châu.
Các cháu nói nhờ cô mua giúp bao gạo và bánh kẹo, Tết này các con có gạo ăn và tự tìm mua bánh kẹo các con yêu thích
25kg gạo 450.000đ
Tiền mặt 550.000đ
Tổng cả 2 tháng đã trao là 1.000.000đ
Các cháu nói nhờ cô mua giúp bao gạo và bánh kẹo, Tết này các con có gạo ăn và tự tìm mua bánh kẹo các con yêu thích
25kg gạo 450.000đ
Tiền mặt 550.000đ
Tổng cả 2 tháng đã trao là 1.000.000đ
2/2
« Bài mới gửi bởi Hồ Thị Linh Kha vào Hôm qua lúc 20:55 »
Chào cả nhà,Dạ biết ơn và trân quý ạ
Anh Tyler Nguyen tiếp tục giúp đỡ anh Châu. Số tiền CMTX Q1/2026 đã được chuyển khoản.
Chúc anh và gia đình khoẻ và thêm bản lĩnh vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại!
Thân mến,
ThaiDzuy
1/2
« Bài mới gửi bởi banbe6x vào Hôm qua lúc 07:49 »
Hiện Trung Kiên đang ở quê nhà Gia Lai (Bình Định cũ) cháu được chuẩn đoán sống được khoảng 3 năm nữa được gia đình chăm sóc tại nhà.
.....
Loannguyen xin đề xuất CMKTX HC 5,000,000đ để hỗ trợ 1 phần chi phí cho cháu điều trị trong giai đoạn khó khăn này. Mong cả nhà chung tay ủng hộ ạ !
Số điện thoại của ba cháu : 0981195351 - Em Thân
...
Chào cả nhà !
Michele_du và Gia đình ủng hộ cháu Trung Kiên 1,000,000₫ - Cầu chúc cháu sớm vượt qua bạo bệnh.
Mong có thêm sự chung tay của cả nhà ạ.
Thân mến.
Nhờ TĐP duyệt chuyển tiền để Loannguyen trao cho cháu nhé!
Cảm ơn TĐP và gia đình Michele_du nhiều !
@trangvitgioi : Em chuyển 1,000,000₫ của Michele_du tới @loanngyen1202 để bạn ấy gửi đến Gia đình cháu Trung Kiên dùm nhé.
Mong có sự chung tay với khoản tiền còn lại ạ.
Thân mến.
2/2
« Bài mới gửi bởi loanngyen1202 vào Hôm qua lúc 07:22 »
Hiện Trung Kiên đang ở quê nhà Gia Lai (Bình Định cũ) cháu được chuẩn đoán sống được khoảng 3 năm nữa được gia đình chăm sóc tại nhà.
.....
Loannguyen xin đề xuất CMKTX HC 5,000,000đ để hỗ trợ 1 phần chi phí cho cháu điều trị trong giai đoạn khó khăn này. Mong cả nhà chung tay ủng hộ ạ !
Số điện thoại của ba cháu : 0981195351 - Em Thân
...
Chào cả nhà !
Michele_du và Gia đình ủng hộ cháu Trung Kiên 1,000,000₫ - Cầu chúc cháu sớm vượt qua bạo bệnh.
Mong có thêm sự chung tay của cả nhà ạ.
Thân mến.
Nhờ TĐP duyệt chuyển tiền để Loannguyen trao cho cháu nhé!
Cảm ơn TĐP và gia đình Michele_du nhiều !
The following users thanked this post: banbe6x
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào Hôm qua lúc 06:22 »
Kính chào cả nhà!
Em đã nhận được ck từ nhóm Love Eldaniz . Biết ơn anh chị rất nhiều đã đồng hành cùng gia đình chị Áo.
Em đã trao Quà Tết t2:500.000 đ
và 500 .000 đ tiền mặt chúc Tết
Quà Tết gồm:
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Trân trọng cảm ơn quý anh chị rất nhiều ạ!
1/1
« Bài mới gửi bởi xuong rong vào 13-02-2026 22:53:57 »
Chào các anh chị!
Như em đã cập nhật thông tin hôm 27/12/2025. Em đã hoàn thành trao tiền CMTX năm 2025 cho bà. Vì điều kiện ko lên hàng tháng được nên em thường trao hàng quý trực tiếp hoặc thông qua người nhà của bà.
Từ 1/2025 em sẽ hỗ trợ bà thêm 150k/ tháng. Như vậy mỗi tháng bà sẽ nhận 350k. Và hôm nay em đã liên hệ Bảo (ở nhà gọi em Tí) chuyển đủ cho bà tháng 1,2,3/2026 ạ.
Em báo để các anh chị nắm thông tin ạ.
Như em đã cập nhật thông tin hôm 27/12/2025. Em đã hoàn thành trao tiền CMTX năm 2025 cho bà. Vì điều kiện ko lên hàng tháng được nên em thường trao hàng quý trực tiếp hoặc thông qua người nhà của bà.
Từ 1/2025 em sẽ hỗ trợ bà thêm 150k/ tháng. Như vậy mỗi tháng bà sẽ nhận 350k. Và hôm nay em đã liên hệ Bảo (ở nhà gọi em Tí) chuyển đủ cho bà tháng 1,2,3/2026 ạ.
Em báo để các anh chị nắm thông tin ạ.
The following users thanked this post: ThaiDzuy
1/1
« Bài mới gửi bởi huukhanh vào 13-02-2026 21:35:13 »
huukhanh đã nhận được số tiền là 900 nghìn đồng hỗ trợ cho cô Liên trong 3 tháng với mỗi tháng là 300 nghìn đồng.Chào cả nhà !Quỹ đã thực hiện.
Chúng ta sẽ tiếp tục xuất quỹ NTCM để CMTX chị Liên 300,000₫/tháng từ tháng 2 đến hết tháng 4/2026 các bạn nhé.
@trangvitgioi : Em xuất quỹ NTCM chuyển tới @huukhanh để nhờ bạn ấy trung chuyển tiền hàng tháng đến chị Liên dùm nhé.
The following users thanked this post: minhsơn97
1/1
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào 13-02-2026 08:52:51 »
Chào cả nhà.
Rất cân nhắc nhưng cuối cùng cũng phải xin thông báo với cả nhà một trục trặc nhỏ: Ổ cứng chứa dữ liệu của trang tin này đầy.
Sự đầy lên nhanh do chúng ta thả cửa dữ liệu, nhận tất cả những hình ảnh video của thành viên gởi lên, tạo sự thuận lợi cho hoạt động thông tin nhóm.
Tuy nhiên vì vậy nó đầy nhanh.
Nếu tiếp tục duy trì cơ chế mở đó sẽ phải mua thêm ổ cứng, nếu không sẽ giám đoạn sự truy cập wep.
Để tiết kiệm, bộ phận kỹ thuật tạm thời xử lý như sau:
Hạn chế dung lượng tối đa của hình ảnh và video đưa trực tiếp lên nhóm.
Giải pháp: Tất cả video từ nay thành viên vui lòng không up lên trực tiếp, mọi người up lên nền tảng khác (Youtobe) rồi dẫn link về.
Các thành viên trước đây đưa video lên mà có dung lượng lớn (có video đến 300MB) vui lòng đẩy nó lên nền tảng YouTube của mình rồi dẫn link về, sửa bài xóa video đã up trực tiếp giúp.
Bất khả kháng, thời gian tới server tiếp tục đầy, Admin sẽ ưu tiên diễn đàn phải chạy, nên sẽ chọn lọc xóa các video nặng không phải là video thông tin cưu mang hay minh bạch tài chính hiện hữu (các video mang tính kỷ niệm, trình bày, thông tin chung chung quảng bá … sẽ nằm trong số nguy cơ bị xóa).
Mong mọi người hết sức thông cảm và hỗ trợ.
- Đưa video lên nền tảng khác dẫn link về
- Dịch chuyển video trên bài cũ của mình nếu có rồi dẫn link về bài, sửa bài xóa video trực tiếp trước đây!
Thân
Rất cân nhắc nhưng cuối cùng cũng phải xin thông báo với cả nhà một trục trặc nhỏ: Ổ cứng chứa dữ liệu của trang tin này đầy.
Sự đầy lên nhanh do chúng ta thả cửa dữ liệu, nhận tất cả những hình ảnh video của thành viên gởi lên, tạo sự thuận lợi cho hoạt động thông tin nhóm.
Tuy nhiên vì vậy nó đầy nhanh.
Nếu tiếp tục duy trì cơ chế mở đó sẽ phải mua thêm ổ cứng, nếu không sẽ giám đoạn sự truy cập wep.
Để tiết kiệm, bộ phận kỹ thuật tạm thời xử lý như sau:
Hạn chế dung lượng tối đa của hình ảnh và video đưa trực tiếp lên nhóm.
Giải pháp: Tất cả video từ nay thành viên vui lòng không up lên trực tiếp, mọi người up lên nền tảng khác (Youtobe) rồi dẫn link về.
Các thành viên trước đây đưa video lên mà có dung lượng lớn (có video đến 300MB) vui lòng đẩy nó lên nền tảng YouTube của mình rồi dẫn link về, sửa bài xóa video đã up trực tiếp giúp.
Bất khả kháng, thời gian tới server tiếp tục đầy, Admin sẽ ưu tiên diễn đàn phải chạy, nên sẽ chọn lọc xóa các video nặng không phải là video thông tin cưu mang hay minh bạch tài chính hiện hữu (các video mang tính kỷ niệm, trình bày, thông tin chung chung quảng bá … sẽ nằm trong số nguy cơ bị xóa).
Mong mọi người hết sức thông cảm và hỗ trợ.
- Đưa video lên nền tảng khác dẫn link về
- Dịch chuyển video trên bài cũ của mình nếu có rồi dẫn link về bài, sửa bài xóa video trực tiếp trước đây!
Thân
1/1
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào 13-02-2026 08:40:12 »
Chào cả nhà.
Hiện hoàn cảnh vẫn chưa hữu duyên cùng MTQ.
Mong mọi người lưu tâm giúp em Đức khoản kinh phí để sống đỡ chật vật.
Mức đề xuất 1.000.000/ tháng
Thời gian chứ kỳ 3 tháng.
Năm hết Tết đến, Đề nghị tổ điều phối xem xét hỗ trợ xuất quỹ giúp em khi chưa tiếp cận được MTQ.
Thân ái
P:s:
Chiếc giường đa năng đã được chuyển giao cho em Đức, chí phí 0 đồng.
Hiện nó quá hiện đại, em Đức có nhã ý vẫn còn có người chăm, em ấy đề xuất tặng lại cho các hoàn cảnh cần nó hơn với những chức năng thiết kế của giường người nặng hơn sẽ rất cần. Vả lại phòng em rất nhỏ, bỏ vào rất chật.
Vậy các bạn quang khu vực thấy hoàn cảnh nào cần hơn chúng ta sẽ chuyển giao.
Thân.
Hiện hoàn cảnh vẫn chưa hữu duyên cùng MTQ.
Mong mọi người lưu tâm giúp em Đức khoản kinh phí để sống đỡ chật vật.
Mức đề xuất 1.000.000/ tháng
Thời gian chứ kỳ 3 tháng.
Năm hết Tết đến, Đề nghị tổ điều phối xem xét hỗ trợ xuất quỹ giúp em khi chưa tiếp cận được MTQ.
Thân ái
P:s:
Chiếc giường đa năng đã được chuyển giao cho em Đức, chí phí 0 đồng.
Hiện nó quá hiện đại, em Đức có nhã ý vẫn còn có người chăm, em ấy đề xuất tặng lại cho các hoàn cảnh cần nó hơn với những chức năng thiết kế của giường người nặng hơn sẽ rất cần. Vả lại phòng em rất nhỏ, bỏ vào rất chật.
Vậy các bạn quang khu vực thấy hoàn cảnh nào cần hơn chúng ta sẽ chuyển giao.
Thân.
The following users thanked this post: Ngoc Anh
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 13-02-2026 07:25:27 »
Kính chào cả nhà NTCM!
Em đã trao CMTX t2/ 2026 tiền mặt 500.000 đ
Thay mặt gia đình e xin cảm ơn anh Thái Duy kết nối và sự giúp đỡ của anh Tyler Nguyễn nhiều ạ
Em đã trao CMTX t2/ 2026 tiền mặt 500.000 đ
Thay mặt gia đình e xin cảm ơn anh Thái Duy kết nối và sự giúp đỡ của anh Tyler Nguyễn nhiều ạ
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 13-02-2026 07:16:36 »
Kính chào cả nhà!
Em đã trao CMTX T2/ 2026 quà Tết cho cụ Kăn Yên 500.000 đ gồm:
Mì khô 100.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Trứng 60.000 đ
Tổng :500.000 đ
Biết ơn chị Yến rất nhiều ạ!
Em đã trao CMTX T2/ 2026 quà Tết cho cụ Kăn Yên 500.000 đ gồm:
Mì khô 100.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Trứng 60.000 đ
Tổng :500.000 đ
Biết ơn chị Yến rất nhiều ạ!
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 13-02-2026 07:05:24 »
Kính chào cả nhà NTCM và quý anh chị MTQ!
em đã trao CMTX T2 : 1 triệu đồng tiền mặt
500.000 đồng quà Tết:
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 100.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Cảm ơn chị Ngocthuy Vu rất nhiều ạ!
em đã trao CMTX T2 : 1 triệu đồng tiền mặt
500.000 đồng quà Tết:
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 100.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Cảm ơn chị Ngocthuy Vu rất nhiều ạ!
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 13-02-2026 06:44:45 »
Kính chào cả nhà NTCM!
Em đã trao cho gia đình anh Oang quà Tết 500.000 đ t2/2026
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Thay mặt gia đình e xin chân thành cảm ơn chị Yến nhiều ạ!
Em đã trao cho gia đình anh Oang quà Tết 500.000 đ t2/2026
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Thay mặt gia đình e xin chân thành cảm ơn chị Yến nhiều ạ!
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 13-02-2026 06:35:22 »
Chào cả nhà!
E đã trao CMTX T2/ 2026 phần quà Tết 500.000 đ
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Biết ơn chị Yến Nguyễn kết nối anh Trung Tường giúp đỡ gia đình anh Coi. Biết ơn anh Trung Tường nhiều ạ..
E đã trao CMTX T2/ 2026 phần quà Tết 500.000 đ
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Biết ơn chị Yến Nguyễn kết nối anh Trung Tường giúp đỡ gia đình anh Coi. Biết ơn anh Trung Tường nhiều ạ..
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 13-02-2026 06:33:16 »
Kính chào cả nhà NTCM!
Chị Yến Nguyễn giúp gia đình chị Tới Cmtx tháng 2 quà Tết
500.000 đ
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Cảm ơn chị rất nhiều ạ!
Chị Yến Nguyễn giúp gia đình chị Tới Cmtx tháng 2 quà Tết
500.000 đ
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Cảm ơn chị rất nhiều ạ!
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 13-02-2026 06:29:26 »
Kính chào cả nhà NTCM và quý MTQ!
Em Wendy đã trao CMTX t2: 500.000 đ quà Tết cho chị Nghêr
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Trân trọng cảm ơn chị Yến Nguyễn đã giúp đỡ gđ chị ạ
Em Wendy đã trao CMTX t2: 500.000 đ quà Tết cho chị Nghêr
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Trân trọng cảm ơn chị Yến Nguyễn đã giúp đỡ gđ chị ạ
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 13-02-2026 06:28:01 »
Kính chào cả nhà NTCM và quý MTQ!
Em đã trao CMTX t2/ 2026 quà Tết
500.000 đ cho gia đình bé Phú
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Thay mặt gia đình e xin cảm ơn anh Thái Duy kết nối và sự giúp đỡ của anh Tyler Nguyễn
Em đã trao CMTX t2/ 2026 quà Tết
500.000 đ cho gia đình bé Phú
Hạt dưa 120.000 đ
Hướng dương 90.000 đ
Mứt Gừng 50.000 đ
Mứt dừa non 90.000 đ
Bánh thuẫn 30.000 đ
Trứng 40.000 đ
Mứt bí đao 80.000 đ
Tổng :500.000 đ
Thay mặt gia đình e xin cảm ơn anh Thái Duy kết nối và sự giúp đỡ của anh Tyler Nguyễn
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 13-02-2026 06:00:20 »
Kính chào cả nhà NTCM!
Em Wendy đã trao số tiền 800.000 CMTX T1/2026 cho gđ e Thân
Chân thành cảm ơn hỗ trợ từ chị Ngân300.000 đ, em Trang 500.000 đ
rất nhiều ạ!
Em Wendy đã trao số tiền 800.000 CMTX T1/2026 cho gđ e Thân
Chân thành cảm ơn hỗ trợ từ chị Ngân300.000 đ, em Trang 500.000 đ
rất nhiều ạ!
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 13-02-2026 05:55:27 »
Kính chào cả nhà!
Hiện tại sức khoẻ bà rất yếu nên mong nhận được sự giúp đỡ kịp thời ạ!
Hiện tại sức khoẻ bà rất yếu nên mong nhận được sự giúp đỡ kịp thời ạ!
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 13-02-2026 05:51:38 »
Kính chào cả nhà!
Em Wendy là giáo viên đã từng dạy cả
Ngọc Anh và Quân.
Một mình mẹ em bươn chải nuôi 2 con học đại học quả thật rất vất vả.
Trong quá trình dạy học cho tới bây giờ , ấn tượng với em là Ngọc Anh và Quân đều chăm chỉ , cần cù, học giỏi , luôn cố gắng học tập dù hoàn cảnh gia đình khó khăn và là 2 người con hiếu thảo và yêu thương mẹ.
Em Wendy thay mặt gia đình 2 em rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời tới Viết Quân với đề xuất 1 triệu đồng/ tháng
Xin trân trọng biết ơn nhiều ạ!
Em Wendy là giáo viên đã từng dạy cả
Ngọc Anh và Quân.
Một mình mẹ em bươn chải nuôi 2 con học đại học quả thật rất vất vả.
Trong quá trình dạy học cho tới bây giờ , ấn tượng với em là Ngọc Anh và Quân đều chăm chỉ , cần cù, học giỏi , luôn cố gắng học tập dù hoàn cảnh gia đình khó khăn và là 2 người con hiếu thảo và yêu thương mẹ.
Em Wendy thay mặt gia đình 2 em rất mong nhận được sự quan tâm hỗ trợ kịp thời tới Viết Quân với đề xuất 1 triệu đồng/ tháng
Xin trân trọng biết ơn nhiều ạ!
1/1
« Bài mới gửi bởi lathuvang vào 12-02-2026 20:02:02 »
Quỹ cơm Saigon đã nhận: (từ ngày 01/02/26 đến 12/02/26)
Mời cả nhà xem file đính kèm.
Mời cả nhà xem file đính kèm.
