Bài mới: theo thời gian
Theo chủ đề:
Hôm nay mẹ con đi tái khám rất nhiều khoa. Chi phí nhiều khám bệnh 1.705.000 + Tiền xe : 1.500.0000 ( do mẹ con không đi đứng được nữa nên phải bao xe )
Số tiền nhiều nên con không thể mua đủ thuốc theo toa bác sỉ chỉ định. Chỉ mua được 1/2 toa.
Tình hình bệnh mẹ con rất nhiều bệnh , không thể điều trị được, nên phải sống chung với bệnh. Và tái khám thường xuyên. Việc khám chữa bệnh cho mẹ con sẻ cố gắn tiếp tục duy trì thật tốt. Con cảm ơn hội đã quan tâm giúp đỡ thời gian qua .
Con đã nhận đủ nhu yếu phẩm hội gửi. Mặc dù tái khám mệt nhưng nhận được quà mẹ con rất vui.
Con rất mong hội có thể CMTX cho mẹ con. Vì hiện tại mẹ con nằm 1 chỗ, cha con chăm sóc không thể đi làm. Nên mọi sự giúp đỡ của hội đều là niềm vui và động lực để mẹ con sống tích cực hơn trong lúc này ạ !
Con cảm ơn mọi người !
- 50kg gạo
- 2lit dầu ăn
- 1lit nước tương
- 1kg đường
- 1kg muối
- 454gr bột ngọt
Mong cả nhà chung tay hỗ trợ thêm khoản tiền CMTX từ đề xuất của chị @maitramtg
Đọc thêm: Re: Đồng Tháp (Mỹ Lợi) - Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - Nhà nghèo, viêm tụy
Thành kính chia buồn cùng Gia đình !
@trangvitgioi : Em xuất quỹ NTCM chuyển 1 triệu đồng tới chị @maitan97 để nhờ chị ấy đại diện phúng điếu Cụ dùm NTCM nhé.
Nhờ @maitan97 chuyển giúp tiền phúng điếu Cụ từ 6x luôn nhé.
Cầu mong Cụ An Lành miền Cực Lạc !
Đọc thêm: Re: Chia buồn cùng gia đình Chị Panda Hong
Chào bạn Minh Sơn.
Hạn chế của hc chị Duyên là các cháu con chị ấy tuy đã lớn nhưng còn rất dại , nhà có mỗi cái đt cảm ứng thì mẹ toàn để ở nhà cho con chơi đt. Muốn gặp được chị ấy phải đợi trưa hoặc tối chị ấy đi làm về.
Kết bạn fb với chị ấy cũng phải đt rồi đề nghị chấp nhận kb mới được.
Vậy lấy được fb của chị Duyên rồi, các bạn có thể trực tiếp liên hệ với chị ấy và làm những bước tiếp theo nhé. Chúng ta cùng cố gắng để những liên hệ và thông tin về hc chị ấy sau này được dễ dàng ,minh bạch và thuận tiện hơn.
Cảm ơn cả nhà ta đã rất quan tâm tới hc gđ chị Duyên.
Thân mến.
Đọc thêm: Re: Hà Tĩnh (Hương Sơn) - Chị Duyên - Chồng bị thần kinh, 03 con còn nhỏ
Đọc thêm: Re: Sơn La - NTCM Xôi Yêu Thương - Bệnh viện ĐK Mộc Châu
Trong năm học qua, Quân đã đạt được thành tích rất tốt, xin chúc mừng Quân vì đã luôn cố gắng học tập và rèn luyện.
Quãng đường học tập của Quân vẫn còn 3 năm để hoàn thành, tuy nhiên hoàn cảnh của gia đình Quân vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Vì thế, rất mong có được sự công nhận của các MTQ tiếp tục đồng hành để Quân có nhiều động lực hơn cố gắng trong chặng đường tới ạ
Em xin cảm ơn!
Tháng 10 tới là anh đã ra trường không biết anh có đề xuất gì đối với quỹ CMTX và các MTQ không ạ?
Em xin cảm ơn rất nhiều, mong anh có thể cập nhật lại sớm nhất nhé!
Đọc thêm: Re: Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ
Hoàn cảnh của gia đình cô chú Bắc - Lia gặp rất nhiều khó khăn vất vả con cái thì đông,cô thì bệnh tật đau ốm thường xuyên và chú thì đi làm lương không được ăn thua.Lại thêm vất vả khó khăn hơn nữa .Em mong cả nhà NTCM và quý MTQ cùng nhau sẻ chia dù ít hay nhiều đến với gia đình cô chú với ạ.Em xin chân thành cảm ơn cả nhà nhiều nhé!
Trân trọng 🍀
Đọc thêm: Re: Huế - A Lưới: Gia đình chị Lia đau ốm nặng, nghèo khó, đông con
Chúc mừng em Blúp Sim nha.Em mong cả nhà cùng nhau giúp đỡ cho Blúp Sim đạt được nguyện vọng của mình để sau này em có một việc làm ổn định ạ.Em xin cảm ơn nhiều nhé!
Trân trọng 🍀
Đọc thêm: Re: Huế (A Lưới) - Em Blúp Sim - Liệt hai chân, hoàn cảnh khó khăn
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà ạ.
Thân mến.
Đọc thêm: Re: Huế (A Lưới) : Cháu Hồ Cao Minh - Viêm não - Nhà nghèo
Chào cả nhà !
Chúng ta sẽ tiếp tục xuất quỹ NTCM để CMTX bác Hai 300,000₫/tháng trong 3 tháng kể từ tháng 7/2026 các bạn nhé.
@huukhanh vẫn tiếp tục đảm nhiệm việc trung chuyển dùm nha các bạn.
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà ạ.
Thân mến.
Theo chủ đề:
- Chủ đề Đồng Tháp (Mỹ Lợi) - Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy - Nhà nghèo, viêm tụy có 8 bài mới.
- Chủ đề Chia buồn cùng gia đình Chị Panda Hong có 3 bài mới.
- Chủ đề Sài Gòn (Tân Phú) - Gia đình Cô Tư - Nghèo khó có 1 bài mới.
- Chủ đề Sài Gòn (Tân Phú) - Em Mã Kim Hiếu mồ côi mẹ vì Covid-19 có 1 bài mới.
- Chủ đề Sài Gòn (Quận 6) - Cháu Bảo Phúc khiếm thị, mồ côi cha vì Covid - 19 có 1 bài mới.
- Chủ đề Sài Gòn (Bình Tân) - Cháu Anh Thư mồ côi cha vì Covid có 1 bài mới.
- Chủ đề Hà Tĩnh (Hương Sơn) - Chị Duyên - Chồng bị thần kinh, 03 con còn nhỏ có 2 bài mới.
- Chủ đề Sơn La - NTCM Xôi Yêu Thương - Bệnh viện ĐK Mộc Châu có 2 bài mới.
- Chủ đề TpHCM - Chia buồn cùng gia đình bác Sim Chou Vinh có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Em Ngọc Anh - Mồ côi bố, gđ khó khăn có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Em Ngô Thời Quang bị điếc - Gđ nghèo có 1 bài mới.
- Chủ đề Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật ủng hộ có 2 bài mới.
- Chủ đề Huế - A Lưới: Gia đình chị Lia đau ốm nặng, nghèo khó, đông con có 2 bài mới.
- Chủ đề Sao kê Quỹ Cơm - Cháo có 1 bài mới.
- Chủ đề Hà Tĩnh - Nồi cháo từ thiện - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh có 1 bài mới.
- Chủ đề Cần Thơ - Quán cơm 2.000đ có 1 bài mới.
- Chủ đề Quán cơm 2k Cần Thơ - Cập nhật chi phí có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Em Blúp Sim - Liệt hai chân, hoàn cảnh khó khăn có 2 bài mới.
- Chủ đề Đak Lak (Cư Pui) - NNMU52 - Năm bé mồ côi ở Buôn Bhung có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Mệ Kan Hắc - 74 tuổi - Sống cô độc có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Gia đình em Kê Văn Coi, nhà nghèo có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Em Hồ Thị Tiếp - Đau thận, trầm cảm. có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) : Cháu Hồ Cao Minh - Viêm não - Nhà nghèo có 2 bài mới.
- Chủ đề Đăk Lăk (Krong Ana) - Ba cháu bé mồ côi cả cha và mẹ vì bạo bệnh có 1 bài mới.
- Chủ đề TP Huế - Bà Liên - Già yếu, chăm con bị bệnh có 1 bài mới.
- Chủ đề TP Huế - Bà Thu - Bệnh tật, sống một mình có 1 bài mới.
- Chủ đề TP Huế - Bác Hòa - Hai con khuyết tật có 1 bài mới.
- Chủ đề Hà Tĩnh - Chương trình Thứ Bảy Yêu Thương có 1 bài mới.
- Chủ đề An Giang (Châu Phú) - Bà Đặng Thị Hai neo đơn có 1 bài mới.
1/8
« Bài mới gửi bởi diemhuong vào Hôm nay lúc 20:25 »
Hôm nay mẹ con đi tái khám rất nhiều khoa. Chi phí nhiều khám bệnh 1.705.000 + Tiền xe : 1.500.0000 ( do mẹ con không đi đứng được nữa nên phải bao xe )
Số tiền nhiều nên con không thể mua đủ thuốc theo toa bác sỉ chỉ định. Chỉ mua được 1/2 toa.
Tình hình bệnh mẹ con rất nhiều bệnh , không thể điều trị được, nên phải sống chung với bệnh. Và tái khám thường xuyên. Việc khám chữa bệnh cho mẹ con sẻ cố gắn tiếp tục duy trì thật tốt. Con cảm ơn hội đã quan tâm giúp đỡ thời gian qua .
Con đã nhận đủ nhu yếu phẩm hội gửi. Mặc dù tái khám mệt nhưng nhận được quà mẹ con rất vui.
Con rất mong hội có thể CMTX cho mẹ con. Vì hiện tại mẹ con nằm 1 chỗ, cha con chăm sóc không thể đi làm. Nên mọi sự giúp đỡ của hội đều là niềm vui và động lực để mẹ con sống tích cực hơn trong lúc này ạ !
Con cảm ơn mọi người !
2/8
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm nay lúc 16:15 »
...... Trâm đề xuất cưu mang thường xuyên cho gia đình chị Thúy trước mắt một tháng 500k + nhu yếu phẩm+ gạo ,số lượng còn phụ thuộc vào kho quán cơ SGHôm nay, chị Thúy lên tái khám, letuantu đã xuất từ kho quán cơm 2000đ SG gửi CMKTX cho chị Thúy gạo & nhu yếu phẩm để tiện chị mang về, cụ thể gồm:
Thân !
- 50kg gạo
- 2lit dầu ăn
- 1lit nước tương
- 1kg đường
- 1kg muối
- 454gr bột ngọt
Mong cả nhà chung tay hỗ trợ thêm khoản tiền CMTX từ đề xuất của chị @maitramtg
1/3
« Bài mới gửi bởi ThaiDzuy vào Hôm nay lúc 18:07 »
Chào cả nhà,
Ngày mai NTCM HN sẽ tập trung viếng mẹ chồng chị Panda Hong.
Thành kính phân ưu tới đại gia đình chị!
Thân mến,
ThaiDzuy
Ngày mai NTCM HN sẽ tập trung viếng mẹ chồng chị Panda Hong.
Thành kính phân ưu tới đại gia đình chị!
Thân mến,
ThaiDzuy
2/3
« Bài mới gửi bởi banbe6x vào Hôm qua lúc 22:31 »
...
Kính đề nghị BQT xét duyệt cho phần phúng viếng theo qui định của NTCM .
Mai tân cùng các ACE HN sẽ thay mặt diễn đàn phúng viếng ạ
STK : 0912141705
CTK: Phạm Thị Thanh Mai
NH: VP Bank
Trân trọng kính báo
MT
Thành kính chia buồn cùng Gia đình !
@trangvitgioi : Em xuất quỹ NTCM chuyển 1 triệu đồng tới chị @maitan97 để nhờ chị ấy đại diện phúng điếu Cụ dùm NTCM nhé.
Nhờ @maitan97 chuyển giúp tiền phúng điếu Cụ từ 6x luôn nhé.
Cầu mong Cụ An Lành miền Cực Lạc !
1/1
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm nay lúc 16:02 »
Letuantu cập nhật hình ảnh trao gạo & nhu yếu phẩm CMTX T7+ T8 kèm 600,000đ tiền CMTX T7+T8+T9 từ Michele_du và gia đình gửi.
Vì cô Tư bây giờ ở xa, nên letuantu gửi 2 tháng cho đỡ công đi lại.
Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ!
Vì cô Tư bây giờ ở xa, nên letuantu gửi 2 tháng cho đỡ công đi lại.
Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ!
1/1
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm nay lúc 15:59 »
Letuantu đã gửi gạo & nhu yếu phẩm CMTX T6 + T7 cho gia đình em Hiếu.
Letuantu có nói chú Hùng báo kết quả học tập của em, nhưng chưa thấy hồi âm.
Letuantu có nói chú Hùng báo kết quả học tập của em, nhưng chưa thấy hồi âm.
The following users thanked this post: danganh
1/1
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm nay lúc 15:57 »
Letuantu đã gửi gạo & nhu yếu phẩm CMTX T7 + T8 cho gia đình các em.
Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ!
Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ!
The following users thanked this post: danganh
1/1
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm nay lúc 15:56 »
Letuantu cập nhật hình ảnh trao 500,000đ CMTX T7 cho gia đình bé Anh Thư kèm gạo & nhu yếu phẩm CMTX T7.
Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ!
Cảm ơn cả nhà đã chung tay hỗ trợ!
The following users thanked this post: danganh
1/2
« Bài mới gửi bởi Nguyễn Quý vào Hôm nay lúc 15:32 »
Chào cả nhàChào cả nhà.
Chào em @danganh cảm ơn em vì sự đã quan tâm đến hoàn cảnh chị Duyên, không biết em có quen với em thắm không, nếu có em có thể hướng dẫn em thắm cách đăng ký tài khoản trên diễn đàn và có thể tự cập nhật thông tin về gia đình em ấy và những khó khăn cần hỗ trợ, khi đó việc cập nhật thông tin và hỗ trợ sẽ thuận tiện hơn, chính xác và rõ ràng hơn, giúp cho thành viên nắm bắt thông tin nhanh và rõ hơn và em thắm có thể tự cập nhật thông tin gia đình hiện tại để các thành viên tiện hỗ trợ
Cảm ơn.
Chào bạn Minh Sơn.
Hạn chế của hc chị Duyên là các cháu con chị ấy tuy đã lớn nhưng còn rất dại , nhà có mỗi cái đt cảm ứng thì mẹ toàn để ở nhà cho con chơi đt. Muốn gặp được chị ấy phải đợi trưa hoặc tối chị ấy đi làm về.
Kết bạn fb với chị ấy cũng phải đt rồi đề nghị chấp nhận kb mới được.
Vậy lấy được fb của chị Duyên rồi, các bạn có thể trực tiếp liên hệ với chị ấy và làm những bước tiếp theo nhé. Chúng ta cùng cố gắng để những liên hệ và thông tin về hc chị ấy sau này được dễ dàng ,minh bạch và thuận tiện hơn.
Cảm ơn cả nhà ta đã rất quan tâm tới hc gđ chị Duyên.
Thân mến.
2/2
« Bài mới gửi bởi minhsơn97 vào 18-07-2026 00:07:15 »
Chào cả nhà
Chào em @danganh cảm ơn em vì sự đã quan tâm đến hoàn cảnh chị Duyên, không biết em có quen với em thắm không, nếu có em có thể hướng dẫn em thắm cách đăng ký tài khoản trên diễn đàn và có thể tự cập nhật thông tin về gia đình em ấy và những khó khăn cần hỗ trợ, khi đó việc cập nhật thông tin và hỗ trợ sẽ thuận tiện hơn, chính xác và rõ ràng hơn, giúp cho thành viên nắm bắt thông tin nhanh và rõ hơn và em thắm có thể tự cập nhật thông tin gia đình hiện tại để các thành viên tiện hỗ trợ
Cảm ơn.
Chào em @danganh cảm ơn em vì sự đã quan tâm đến hoàn cảnh chị Duyên, không biết em có quen với em thắm không, nếu có em có thể hướng dẫn em thắm cách đăng ký tài khoản trên diễn đàn và có thể tự cập nhật thông tin về gia đình em ấy và những khó khăn cần hỗ trợ, khi đó việc cập nhật thông tin và hỗ trợ sẽ thuận tiện hơn, chính xác và rõ ràng hơn, giúp cho thành viên nắm bắt thông tin nhanh và rõ hơn và em thắm có thể tự cập nhật thông tin gia đình hiện tại để các thành viên tiện hỗ trợ
Cảm ơn.
1/2
« Bài mới gửi bởi ThaiDzuy vào Hôm nay lúc 13:35 »
Chị Maitan nói các bạn thành viên chủ chốt phía BV đăng ký nick diễn đàn và cập nhật tình hình cho chủ động ạ.
ThaiDzuy có nhắc từ hôm 1/7/2026 đến nay mà không thấy các bạn tham gia.
Thân mến,
Tdz
ThaiDzuy có nhắc từ hôm 1/7/2026 đến nay mà không thấy các bạn tham gia.
Thân mến,
Tdz
2/2
« Bài mới gửi bởi maitan97 vào Hôm nay lúc 08:02 »
Thứ Sáu ngày 17/7/26 - Xôi Yêu Thương buổi phát thứ Hai cung cấp 300 suất xôi cho người bệnh.
Sau buổi thứ nhất các bạn có kinh nghiệm hơn, từng chiếc lá rong được rửa sạch bởi bàn tay của cán bộ Y tế. Những gói xôi trao đến người bệnh không chỉ đơn thuần là bữa ăn mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho người bệnh an tâm điều trị
MT xin gửi 1 video mong ACE diễn đàn lan tỏa để Xôi Yêu Thương luôn được đỏ lửa
Thân ái
Sau buổi thứ nhất các bạn có kinh nghiệm hơn, từng chiếc lá rong được rửa sạch bởi bàn tay của cán bộ Y tế. Những gói xôi trao đến người bệnh không chỉ đơn thuần là bữa ăn mà còn tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho người bệnh an tâm điều trị
MT xin gửi 1 video mong ACE diễn đàn lan tỏa để Xôi Yêu Thương luôn được đỏ lửa
Thân ái
1/1
« Bài mới gửi bởi Cẩm Vân vào Hôm qua lúc 21:27 »
Dạ con xin chân thành cảm ơn quý cô chú MTQ đã luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ con trong suốt thời gian qua. Sự giúp đỡ của quý cô chú đã tạo điều kiện để con yên tâm học tập và đạt được kết quả tốt trong học kỳ vừa rồi.Xin chào mọi người!
Hiện tại hoàn cảnh của con vẫn còn nhiều khó khăn, con vẫn rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cưu mang hằng tháng từ quý cô chú để có thêm điều kiện trang trải chi phí học tập và sinh hoạt. Con xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt để không phụ lòng sự tin tưởng và yêu thương của mọi người.
Con xin chân thành cảm ơn quý cô chú MTQ.
Trong năm học qua, Quân đã đạt được thành tích rất tốt, xin chúc mừng Quân vì đã luôn cố gắng học tập và rèn luyện.
Quãng đường học tập của Quân vẫn còn 3 năm để hoàn thành, tuy nhiên hoàn cảnh của gia đình Quân vẫn còn nhiều khó khăn, vất vả. Vì thế, rất mong có được sự công nhận của các MTQ tiếp tục đồng hành để Quân có nhiều động lực hơn cố gắng trong chặng đường tới ạ
Em xin cảm ơn!
The following users thanked this post: danganh
1/1
« Bài mới gửi bởi Cẩm Vân vào Hôm qua lúc 21:23 »
Chào cô chú MTQ và NTCM ạ.Cảm ơn anh Quang đã cập nhật thông tin của mình, không biết kết quả năm cuối của anh như thế nào ạ?
Hiện tại cháu đang học để hoàn thành chứng chỉ tiếng Anh nhằm đủ điều kiện tốt nghiệp đại học. Dự kiến tháng 10 này cháu sẽ tốt nghiệp. Hiện cháu vẫn vừa học vừa thực tập tại trường để tích lũy thêm kinh nghiệm. Sau khi tốt nghiệp, cháu sẽ tìm công việc phù hợp với kinh nghiệm chuyên ngành. Cảm ơn cô chú đã luôn quan tâm và động viên cháu ạ
Tháng 10 tới là anh đã ra trường không biết anh có đề xuất gì đối với quỹ CMTX và các MTQ không ạ?
Em xin cảm ơn rất nhiều, mong anh có thể cập nhật lại sớm nhất nhé!
1/2
« Bài mới gửi bởi lathuvang vào Hôm qua lúc 13:31 »
Quỹ cơm Cần Thơ đã nhận:
Ngày 15/7/26:
- Gia Đình chú Lộc ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của GĐ.
Ngày 15/7/26:
- Gia Đình chú Lộc ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của GĐ.
2/2
« Bài mới gửi bởi Quyen_omon vào 19-07-2026 12:28:37 »
Cập nhật tiền bán phiếu cơm từ 02/07 đến 18/07/2026
Ngày 02/07/2026: 242.000 (121p)
Ngày 04/07/2026: 216.000 (108p)
Ngày 07/07/2026: 248.000 (124p)
Ngày 09/07/2026: 230.000 (115p)
Ngày 11/07/2026: 220.000 (110p)
Ngày 14/07/2026: 238.000 (119p)
Ngày 16/07/2026: 246.000 (123p)
Ngày 18/07/2026: 218.000 (109p)
Tổng cộng = 1.858.000 ( 929p )
Ngày 02/07/2026: 242.000 (121p)
Ngày 04/07/2026: 216.000 (108p)
Ngày 07/07/2026: 248.000 (124p)
Ngày 09/07/2026: 230.000 (115p)
Ngày 11/07/2026: 220.000 (110p)
Ngày 14/07/2026: 238.000 (119p)
Ngày 16/07/2026: 246.000 (123p)
Ngày 18/07/2026: 218.000 (109p)
Tổng cộng = 1.858.000 ( 929p )
1/2
« Bài mới gửi bởi danganh vào Hôm qua lúc 13:29 »
Kính chào cả nhà!Em chào cả nhà!
Em Wendy đã ghé thăm và cập nhật lại tình hình nhà anh chị Bắc- Lia
- Anh chồng là Hồ Xuân Bắc sn 1979 , thu nhập trung bình 1,5 triệu / tháng , làm thuê không ổn định
- chị Lia sn 1983 đau ốm ở nhà gồm các bệnh: lao phổi , xương khớp.
(0325963745 ) sdt anh Bắc chồng chị Lia)
Gia đình anh chị có6 đứa con:
- Đứa đầu Hồ Xuân Dương sn
2001 ở riêng làm thuê ở Bình
Dương ( mới đi làm 2 tháng chưa gửi tiền về giúp mẹ )
- Hồ Xuân Danh sn 2003 đã lập gia đình khó khăn không hỗ trợ được gia đình ba mẹ
- Hồ Xuân Dân sn 2014 nghỉ học vì khó khăn
- Hồ Xuân Dự sn 2016 lớp 3 trường Kim Đồng
- Hồ Xuân Duận sn 2010 5 tuổi
- Hồ Ngọc Duyên sn 2013 3 tuổi
- Hồ Kiều Ngọc sn 2014 2 tuổi
Gia đình khó khăn còn nợ 90 triệu đồng vì vay mượn làm nhà mà chưa hoàn thiện . Hoàn cảnh quá khó khăn khi một mình anh Bắc công việc không ổn định nuôi cả nhà và chị Lia thì đau ốm thuốc thang hàng tháng .
Em Wendy đề xuất CMTX 800.000 d / tháng
Số tiền 3.000.000 đ chị Yến giúp qua trao đổi thì chị đã mua thêm thuốc bổ để uống và thực phẩm cho gia đình.
Rất mong sự chung tay giúp đỡ gia đình anh chị ạ
Thay mặt gia đình em rất cảm ơn ạ!
Hoàn cảnh của gia đình cô chú Bắc - Lia gặp rất nhiều khó khăn vất vả con cái thì đông,cô thì bệnh tật đau ốm thường xuyên và chú thì đi làm lương không được ăn thua.Lại thêm vất vả khó khăn hơn nữa .Em mong cả nhà NTCM và quý MTQ cùng nhau sẻ chia dù ít hay nhiều đến với gia đình cô chú với ạ.Em xin chân thành cảm ơn cả nhà nhiều nhé!
Trân trọng 🍀
2/2
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào Hôm qua lúc 12:22 »
Kính chào cả nhà!
Em Wendy đã ghé thăm và cập nhật lại tình hình nhà anh chị Bắc- Lia
- Anh chồng là Hồ Xuân Bắc sn 1979 , thu nhập trung bình 1,5 triệu / tháng , làm thuê không ổn định
- chị Lia sn 1983 đau ốm ở nhà gồm các bệnh: lao phổi , xương khớp.
(0325963745 ) sdt anh Bắc chồng chị Lia)
Gia đình anh chị có6 đứa con:
- Đứa đầu Hồ Xuân Dương sn
2001 ở riêng làm thuê ở Bình
Dương ( mới đi làm 2 tháng chưa gửi tiền về giúp mẹ )
- Hồ Xuân Danh sn 2003 đã lập gia đình khó khăn không hỗ trợ được gia đình ba mẹ
- Hồ Xuân Dân sn 2014 nghỉ học vì khó khăn
- Hồ Xuân Dự sn 2016 lớp 3 trường Kim Đồng
- Hồ Xuân Duận sn 2010 5 tuổi
- Hồ Ngọc Duyên sn 2013 3 tuổi
- Hồ Kiều Ngọc sn 2014 2 tuổi
Gia đình khó khăn còn nợ 90 triệu đồng vì vay mượn làm nhà mà chưa hoàn thiện . Hoàn cảnh quá khó khăn khi một mình anh Bắc công việc không ổn định nuôi cả nhà và chị Lia thì đau ốm thuốc thang hàng tháng .
Em Wendy đề xuất CMTX 800.000 d / tháng
Số tiền 3.000.000 đ chị Yến giúp qua trao đổi thì chị đã mua thêm thuốc bổ để uống và thực phẩm cho gia đình.
Rất mong sự chung tay giúp đỡ gia đình anh chị ạ
Thay mặt gia đình em rất cảm ơn ạ!
Em Wendy đã ghé thăm và cập nhật lại tình hình nhà anh chị Bắc- Lia
- Anh chồng là Hồ Xuân Bắc sn 1979 , thu nhập trung bình 1,5 triệu / tháng , làm thuê không ổn định
- chị Lia sn 1983 đau ốm ở nhà gồm các bệnh: lao phổi , xương khớp.
(0325963745 ) sdt anh Bắc chồng chị Lia)
Gia đình anh chị có6 đứa con:
- Đứa đầu Hồ Xuân Dương sn
2001 ở riêng làm thuê ở Bình
Dương ( mới đi làm 2 tháng chưa gửi tiền về giúp mẹ )
- Hồ Xuân Danh sn 2003 đã lập gia đình khó khăn không hỗ trợ được gia đình ba mẹ
- Hồ Xuân Dân sn 2014 nghỉ học vì khó khăn
- Hồ Xuân Dự sn 2016 lớp 3 trường Kim Đồng
- Hồ Xuân Duận sn 2010 5 tuổi
- Hồ Ngọc Duyên sn 2013 3 tuổi
- Hồ Kiều Ngọc sn 2014 2 tuổi
Gia đình khó khăn còn nợ 90 triệu đồng vì vay mượn làm nhà mà chưa hoàn thiện . Hoàn cảnh quá khó khăn khi một mình anh Bắc công việc không ổn định nuôi cả nhà và chị Lia thì đau ốm thuốc thang hàng tháng .
Em Wendy đề xuất CMTX 800.000 d / tháng
Số tiền 3.000.000 đ chị Yến giúp qua trao đổi thì chị đã mua thêm thuốc bổ để uống và thực phẩm cho gia đình.
Rất mong sự chung tay giúp đỡ gia đình anh chị ạ
Thay mặt gia đình em rất cảm ơn ạ!
Chủ Đề: Re: Sao kê Quỹ Cơm - Cháo
1/1
« Bài mới gửi bởi lathuvang vào Hôm qua lúc 13:29 »
Sao kê quỹ cơm cháo từ ngày 13/7/26 đến 19/7/26:
Mời cả nhà xem file đính kèm.
Mời cả nhà xem file đính kèm.
1/1
« Bài mới gửi bởi Lắng nghe lòng bạn vào 19-07-2026 16:54:43 »
Chào cả nhà!
Nồi cháo Hà Tĩnh cập nhật một số hình ảnh ngày 19/7. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng nhóm Hà Tĩnh.
Nồi cháo Hà Tĩnh cập nhật một số hình ảnh ngày 19/7. Cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng nhóm Hà Tĩnh.
The following users thanked this post: danganh
Chủ Đề: Re: Cần Thơ - Quán cơm 2.000đ
1/1
« Bài mới gửi bởi Quyen_omon vào 19-07-2026 12:30:35 »
Gởi cả nhà chi phí QC từ 02/07 đến 18/07/2026.
1/2
« Bài mới gửi bởi danganh vào 19-07-2026 11:48:27 »
Xin kính chào quý mạnh thường quân!Em chào cả nhà!
Em tên là Blúp Sim. Em đã có kết quả thi THPTQG 2026.
Em cũng có nguyện vọng là học sửa chữa điện thoại, địa chỉ em học ở 116 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, thành phố Huế.
Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý mạnh thường. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Chúc mừng em Blúp Sim nha.Em mong cả nhà cùng nhau giúp đỡ cho Blúp Sim đạt được nguyện vọng của mình để sau này em có một việc làm ổn định ạ.Em xin cảm ơn nhiều nhé!
Trân trọng 🍀
2/2
« Bài mới gửi bởi Blup_sim vào 19-07-2026 07:12:52 »
Xin kính chào quý mạnh thường quân!
Em tên là Blúp Sim. Em đã có kết quả thi THPTQG 2026.
Em cũng có nguyện vọng là học sửa chữa điện thoại, địa chỉ em học ở 116 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, thành phố Huế.
Em xin kinh phí học 3 tháng là 10.000.000VNĐ
Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý mạnh thường. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
Em tên là Blúp Sim. Em đã có kết quả thi THPTQG 2026.
Em cũng có nguyện vọng là học sửa chữa điện thoại, địa chỉ em học ở 116 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, thành phố Huế.
Em xin kinh phí học 3 tháng là 10.000.000VNĐ
Kính mong được sự quan tâm giúp đỡ của quý mạnh thường. Em xin chân thành cảm ơn ạ!
1/1
« Bài mới gửi bởi Nguyễn Hữu Hiệp vào 19-07-2026 10:57:07 »
Cập nhật tiến độ thi công công trình NNMU số 52 đến ngày 19/7/2026.
Hi vọng sẽ hoàn thành đúng như dự kiến
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả Quý vị ạh
Hi vọng sẽ hoàn thành đúng như dự kiến
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả Quý vị ạh
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 18-07-2026 17:07:29 »
Chào cả nhà NTCM!
Em đã trao quà CMTX t7: 500.000 đ cho bà Hắc
Gồm: nhu yếu phẩm 300.000 đ
Và 200.000 dd
Cảm ơn chị Yến Nguyễn rất nhiều ạ!
Em đã trao quà CMTX t7: 500.000 đ cho bà Hắc
Gồm: nhu yếu phẩm 300.000 đ
Và 200.000 dd
Cảm ơn chị Yến Nguyễn rất nhiều ạ!
1/1
« Bài mới gửi bởi Kiều Xuân Trường Trường vào 18-07-2026 14:23:37 »
Chào cả nhà!
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ A Coi khoản hỗ trợ là 500.000đ/tháng ạ.
72h tiếp theo nếu hoàn cảnh A Coi vẫn chưa nhận được giúp đỡ từ cả nhà.
Trường xin được đề xuất xuất quỹ hỗ trợ A Coi
Kể từ tháng 7-2026
Cảm ơn cả nhà!
Thân mến!
Mong cả nhà chung tay giúp đỡ A Coi khoản hỗ trợ là 500.000đ/tháng ạ.
72h tiếp theo nếu hoàn cảnh A Coi vẫn chưa nhận được giúp đỡ từ cả nhà.
Trường xin được đề xuất xuất quỹ hỗ trợ A Coi
Kể từ tháng 7-2026
Cảm ơn cả nhà!
Thân mến!
1/1
« Bài mới gửi bởi Wendy Duong vào 18-07-2026 13:37:22 »
Kính chào cả nhà!
E Wendy xin cập nhật lại tình hình gia đình em Tiếp ạ
Gia đình em Tiếp gồm:
1. Hồ Thị Proi :ns ( 1969) năm nay 57 tuổi là mẹ chồng hiện tại chẳng làm được việc gì ,mẹ bị bệnh tâm thân nặng đã hơn 20 năm và hiện tại có hưởng trợ cấp hàng tháng 750.000 đồng/tháng.
2.Bố chồng Phạm Văn Óch : ns (1959 ),năm nay 67 tuổi ,hiện tại đã già yếu chẳng làm được gì.
3. Hồ Văn Tâm : ns ( 1991) anh chồng năm nay 35 tuổi
cũng đang bị bệnh tâm thần nặng gần 7 năm nay, hiện nay được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng 750.000/tháng
4.chồng em Hồ Viết Tới :ns
(1993) năm nay 33 tuổi , hiện tại cũng gần 5 năm bị bệnh tâm thần phân liệt đặc biệt nặng cuộc sống gia đình quanh năm suốt tháng ở bệnh viện chữa trị.
5.Con đầu Hồ thị Trầm Anh : ns (0609/2011 )năm nay 15 tuổi , hiện là học lớp 10 trường THPT A Lưới
6. Hồ Viết Trung : ns ( 29/05/2017 ) đang còn nhỏ hiện đang học lớp 4 trường tiểu học Nhâm
Em Hồ Thị Tiếp: ns ( 1988 ) năm nay 38 tuổi là trụ cột, là chỗ dựa và là niềm hy vọng nuôi sống gia đình nhưng nay cũng ko còn sức để chăm lo, thường xuyên đau ốm đi bệnh viện điều trị,kinh tế gia đình càng khó khăn.
Hiện tại gia đình em Tiếp đang nợ ngân hàng chính sách 200 triệu đồng nhưng cũng đã có trả bớt hàng tháng hiện tại nợ NHCSXH còn 176 triệu đồng cộng thêm nợ bên ngoài 50tr (tổng gia đình nợ hiện tại là 226 triệu ) để lo cuộc sống gia đình và điều trị bệnh tật làm các phong tục tập quán đủ thứ. Giờ đây gia đình thật sự đang rất khó khăn nên em viết bài này kính mong quý MTQ, quý anh, chị, dì, cô bác và các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ gia đình em.
Xin đề xuất CMTX 800.000 đ/ tháng giúp gia đình em Tiếp
Thay mặt gia đình em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người ,các nhà hảo tâm và các quý MTQ.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn
E Wendy xin cập nhật lại tình hình gia đình em Tiếp ạ
Gia đình em Tiếp gồm:
1. Hồ Thị Proi :ns ( 1969) năm nay 57 tuổi là mẹ chồng hiện tại chẳng làm được việc gì ,mẹ bị bệnh tâm thân nặng đã hơn 20 năm và hiện tại có hưởng trợ cấp hàng tháng 750.000 đồng/tháng.
2.Bố chồng Phạm Văn Óch : ns (1959 ),năm nay 67 tuổi ,hiện tại đã già yếu chẳng làm được gì.
3. Hồ Văn Tâm : ns ( 1991) anh chồng năm nay 35 tuổi
cũng đang bị bệnh tâm thần nặng gần 7 năm nay, hiện nay được hưởng bảo trợ xã hội hàng tháng 750.000/tháng
4.chồng em Hồ Viết Tới :ns
(1993) năm nay 33 tuổi , hiện tại cũng gần 5 năm bị bệnh tâm thần phân liệt đặc biệt nặng cuộc sống gia đình quanh năm suốt tháng ở bệnh viện chữa trị.
5.Con đầu Hồ thị Trầm Anh : ns (0609/2011 )năm nay 15 tuổi , hiện là học lớp 10 trường THPT A Lưới
6. Hồ Viết Trung : ns ( 29/05/2017 ) đang còn nhỏ hiện đang học lớp 4 trường tiểu học Nhâm
Em Hồ Thị Tiếp: ns ( 1988 ) năm nay 38 tuổi là trụ cột, là chỗ dựa và là niềm hy vọng nuôi sống gia đình nhưng nay cũng ko còn sức để chăm lo, thường xuyên đau ốm đi bệnh viện điều trị,kinh tế gia đình càng khó khăn.
Hiện tại gia đình em Tiếp đang nợ ngân hàng chính sách 200 triệu đồng nhưng cũng đã có trả bớt hàng tháng hiện tại nợ NHCSXH còn 176 triệu đồng cộng thêm nợ bên ngoài 50tr (tổng gia đình nợ hiện tại là 226 triệu ) để lo cuộc sống gia đình và điều trị bệnh tật làm các phong tục tập quán đủ thứ. Giờ đây gia đình thật sự đang rất khó khăn nên em viết bài này kính mong quý MTQ, quý anh, chị, dì, cô bác và các nhà hảo tâm quan tâm, giúp đỡ gia đình em.
Xin đề xuất CMTX 800.000 đ/ tháng giúp gia đình em Tiếp
Thay mặt gia đình em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả mọi người ,các nhà hảo tâm và các quý MTQ.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn
1/2
« Bài mới gửi bởi banbe6x vào 18-07-2026 11:48:44 »
@trangvitgioi : Em tiếp tục xuất quỹ NTCM 1,500,000₫ tiền CMTX cháu Cao Minh trong 3 tháng kể từ tháng 7/2026 chuyển về tài khoản trung chuyển của em để hàng tháng gửi đến Gia đình Cao Minh dùm nhé.
Mong cả nhà chung tay hỗ trợ cho bé Minh
Sau 72 giờ tới, nếu chưa nhận được sự chung tay hỗ trợ nào, nhờ NTCM duyệt xuất quỹ hỗ trợ cho bé trong 3 tháng tới với khoản hỗ trợ 500.000₫/tháng.
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà ạ.
Thân mến.
The following users thanked this post: maitramtg, Wendy Duong, Kiều Xuân Trường Trường, danganh, Zun Hoàng
2/2
« Bài mới gửi bởi Kiều Xuân Trường Trường vào 17-07-2026 19:20:44 »
1/1
« Bài mới gửi bởi phung_cupui vào 18-07-2026 11:36:19 »
Em xin chào BQT cùng anh chị thành viên!
Sáng nay em đã trao số tiền 1.4tr đồng còn lại và có ủng hộ thêm 400k cho các em ( tổng 1.8tr) cho người thân các em!
Em xin cập Nhật thông tin cho cả nhà được biết ạ!
Em cảm ơn!
Trân trọng
Phụng cupui
Sáng nay em đã trao số tiền 1.4tr đồng còn lại và có ủng hộ thêm 400k cho các em ( tổng 1.8tr) cho người thân các em!
Em xin cập Nhật thông tin cho cả nhà được biết ạ!
Em cảm ơn!
Trân trọng
Phụng cupui
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường, danganh, Lê minh Tiền, Khánh Vy, Zun Hoàng
1/1
« Bài mới gửi bởi Tran Ha vào 17-07-2026 21:09:30 »
Chào cả nhà NTCM cùng quý MTQ!
Hoàn cảnh đã từng cưu mang thứ 3 em ghé thăm trong buổi chiều nay là 2 mẹ con bà Liên.
Bà bảo, giờ được ai giúp gì thì 2 mẹ con bà cảm ơn nấy. Vì giờ bà cũng đã nhiều tuổi, hay ốm đau, không thể nhúc nhắc làm gì được thêm. Con gái hồi trước làm hương tại nhà vì không thể duy trì được nên phải về lại nhà chồng để làm thêm việc khác. Con nhỏ, nên không phụ được thêm cho mẹ. Giờ ai giúp gì bà cũng cảm ơn.
Em đến thì hàng xóm nói thêm, giúp gì được cho 2 mẹ con bà thì giúp. Chứ khổ lắm.
Nay em xin mở lại cưu mang đến hoàn cảnh mẹ con bà Liên hàng thàng với số tiền 500.000đ nhằm chia sẻ một phần gánh nặng cơm áo đến 2 mẹ con bà.
Rất mong được sự chia sẻ từ quý MTQ cùng cà nhà NTCM đến với hoàn cảnh mẹ con bà.
Trân trọng!
Hoàn cảnh đã từng cưu mang thứ 3 em ghé thăm trong buổi chiều nay là 2 mẹ con bà Liên.
Bà bảo, giờ được ai giúp gì thì 2 mẹ con bà cảm ơn nấy. Vì giờ bà cũng đã nhiều tuổi, hay ốm đau, không thể nhúc nhắc làm gì được thêm. Con gái hồi trước làm hương tại nhà vì không thể duy trì được nên phải về lại nhà chồng để làm thêm việc khác. Con nhỏ, nên không phụ được thêm cho mẹ. Giờ ai giúp gì bà cũng cảm ơn.
Em đến thì hàng xóm nói thêm, giúp gì được cho 2 mẹ con bà thì giúp. Chứ khổ lắm.
Nay em xin mở lại cưu mang đến hoàn cảnh mẹ con bà Liên hàng thàng với số tiền 500.000đ nhằm chia sẻ một phần gánh nặng cơm áo đến 2 mẹ con bà.
Rất mong được sự chia sẻ từ quý MTQ cùng cà nhà NTCM đến với hoàn cảnh mẹ con bà.
Trân trọng!
1/1
« Bài mới gửi bởi Tran Ha vào 17-07-2026 20:58:03 »
Chào cả nhà NTCM cùng quý MTQ!
Chiều nay tranh thủ thời gian tự học, em chạy thăm lại hoàn cảnh các hoàn cảnh đã cưu mang. Em ghé thăm bà Thu, đơn thân, sống 1 mình trong căn nhà tình thương. Bà không còn nhớ nhiều, nói xong lại hỏi lại sao em biết bà ở đây mà đến.
Trời ủ nóng, ở nhà 1 mình nên bà không ở trong nhà cứ lang thang ngoài xóm. Em đến đi gọi bà mới vào nhà.
Bà kể hồi lụt, bà trèo lên bàn ngồi, may có cái bàn cao. Rồi chờ sáng thì hàng xóm qua. Em ghé nhà chưa đến cuối giờ chiều nên các nhà xung quanh chưa đi làm về nên ko có ai để em hỏi thăm thêm. Nhưng bà sống đơn độc 1 mình, lúc nhớ lúc quên, hỗ trợ chính là những hàng xóm xung quanh, ai cho gì ăn nấy. Có gạo thì tự nấu cơm. Ăn qua loa. Còn lại ai cho gì thì ăn nấy. Bà cầm gói bánh xuay xuay, băn khoăn, ngon ri thì con cầm về mà ăn. Chứ sao lại cho bà ... Bà thích nói chuyện.
Nay, em xin phép mở lại cưu mang đến hoàn cảnh bà Thu nhằm chia sẻ một chút khó khăn với bà.
Em chỉ hy vọng quý MTQ cùng cả nhà NTCM có thể giúp bà có thể duy trì đủ gạo để ăn, và có thêm một khoản nhỏ mua gia vị.
Em xin được kêu gọi hỗ trợ từ quý MTQ và cả nhà NTCM đến gia đình bà với số tiền 400.000đ/tháng.
Rất mong được sự sẻ chia của quý MTQ và cả nhà NTCM.
Trân trọng!
Chiều nay tranh thủ thời gian tự học, em chạy thăm lại hoàn cảnh các hoàn cảnh đã cưu mang. Em ghé thăm bà Thu, đơn thân, sống 1 mình trong căn nhà tình thương. Bà không còn nhớ nhiều, nói xong lại hỏi lại sao em biết bà ở đây mà đến.
Trời ủ nóng, ở nhà 1 mình nên bà không ở trong nhà cứ lang thang ngoài xóm. Em đến đi gọi bà mới vào nhà.
Bà kể hồi lụt, bà trèo lên bàn ngồi, may có cái bàn cao. Rồi chờ sáng thì hàng xóm qua. Em ghé nhà chưa đến cuối giờ chiều nên các nhà xung quanh chưa đi làm về nên ko có ai để em hỏi thăm thêm. Nhưng bà sống đơn độc 1 mình, lúc nhớ lúc quên, hỗ trợ chính là những hàng xóm xung quanh, ai cho gì ăn nấy. Có gạo thì tự nấu cơm. Ăn qua loa. Còn lại ai cho gì thì ăn nấy. Bà cầm gói bánh xuay xuay, băn khoăn, ngon ri thì con cầm về mà ăn. Chứ sao lại cho bà ... Bà thích nói chuyện.
Nay, em xin phép mở lại cưu mang đến hoàn cảnh bà Thu nhằm chia sẻ một chút khó khăn với bà.
Em chỉ hy vọng quý MTQ cùng cả nhà NTCM có thể giúp bà có thể duy trì đủ gạo để ăn, và có thêm một khoản nhỏ mua gia vị.
Em xin được kêu gọi hỗ trợ từ quý MTQ và cả nhà NTCM đến gia đình bà với số tiền 400.000đ/tháng.
Rất mong được sự sẻ chia của quý MTQ và cả nhà NTCM.
Trân trọng!
1/1
« Bài mới gửi bởi Tran Ha vào 17-07-2026 20:44:42 »
Chào cả nhà NTCM cùng quý MTQ!
Tranh thủ thời gian tự học, em chạy thăm lại hoàn cảnh bác Hòa. Nhưng 2 bác cháu người ngoài cổng, người trong cổng. Vì vợ bác đi vắng, đi phụ thuê cho người ta. Con trai thì đi nhặt ve chai ( theo lời của anh sửa xe sát nhà ) Vì cổng khóa bác không có chìa khóa để mở. Bác đã lẫn, nên đi đâu người nhà cũng khóa cửa lại, sợ bác đi lạc.
Kinh tế cả nhà phụ thuộc vào vợ phụ rửa dọn thuê và bì ve chai nhặt nhạnh được của con trai câm điếc của bác.
Nghèo vẫn không thể thoát nghèo, mà tuổi cao, sức khỏe yếu, hay ốm đau khiến vợ con bác mất đi người trụ cột lao động thì để duy trì cuộc sống mà vốn dĩ nó đã khó khăn.
Nay, em xin phép mở lại cưu mang đến hoàn cảnh gia đình bác Hòa, nhằm chia sẻ một chút khó khăn trong cuộc sống với gia đình bác.
Một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Em chỉ hy vọng quý MTQ cùng cả nhà NTCM có thể giúp gia đình bác đủ gạo để ăn, và có thêm một khoản nhỏ mua gia vị.
Em xin được kêu gọi hỗ trợ từ quý MTQ và cả nhà NTCM đến gia đình Bác với số tiền 700.000đ/tháng.
Rất mong được sự sẻ chia của quý MTQ và cả nhà NTCM.
Trân trọng!
Tranh thủ thời gian tự học, em chạy thăm lại hoàn cảnh bác Hòa. Nhưng 2 bác cháu người ngoài cổng, người trong cổng. Vì vợ bác đi vắng, đi phụ thuê cho người ta. Con trai thì đi nhặt ve chai ( theo lời của anh sửa xe sát nhà ) Vì cổng khóa bác không có chìa khóa để mở. Bác đã lẫn, nên đi đâu người nhà cũng khóa cửa lại, sợ bác đi lạc.
Kinh tế cả nhà phụ thuộc vào vợ phụ rửa dọn thuê và bì ve chai nhặt nhạnh được của con trai câm điếc của bác.
Nghèo vẫn không thể thoát nghèo, mà tuổi cao, sức khỏe yếu, hay ốm đau khiến vợ con bác mất đi người trụ cột lao động thì để duy trì cuộc sống mà vốn dĩ nó đã khó khăn.
Nay, em xin phép mở lại cưu mang đến hoàn cảnh gia đình bác Hòa, nhằm chia sẻ một chút khó khăn trong cuộc sống với gia đình bác.
Một miếng khi đói, bằng một gói khi no. Em chỉ hy vọng quý MTQ cùng cả nhà NTCM có thể giúp gia đình bác đủ gạo để ăn, và có thêm một khoản nhỏ mua gia vị.
Em xin được kêu gọi hỗ trợ từ quý MTQ và cả nhà NTCM đến gia đình Bác với số tiền 700.000đ/tháng.
Rất mong được sự sẻ chia của quý MTQ và cả nhà NTCM.
Trân trọng!
1/1
« Bài mới gửi bởi Đen Sơn vào 17-07-2026 16:57:24 »
Chào cả nhà.
Xin gửi cả nhà 1 số hình ảnh của buổi phát cháo chiều t7 tuần này.
Một buổi phát cháo từ thiện – trao đi những phần ăn nhỏ, nhưng lan tỏa yêu thương đến mọi người, và những bệnh nhân.
Cảm ơn cả nhà ta đã luôn ủng hộ chương Trình thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh.
Thân mến!
Xin gửi cả nhà 1 số hình ảnh của buổi phát cháo chiều t7 tuần này.
Một buổi phát cháo từ thiện – trao đi những phần ăn nhỏ, nhưng lan tỏa yêu thương đến mọi người, và những bệnh nhân.
Cảm ơn cả nhà ta đã luôn ủng hộ chương Trình thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh.
Thân mến!
1/1
« Bài mới gửi bởi banbe6x vào 17-07-2026 09:46:54 »
Chào cả nhà
Hoàn cảnh của bà Hai vẫn rất cần sự hỗ trợ CMTX, sau nhiều lần kêu gọi nhưng vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ, nên sau 72 giờ tiếp theo hoàn cảnh của bà vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ thì chúng ta sẽ xuất quỹ NTCM để trao CMTX cho hoàn cảnh của bà 300.000đ/tháng trong 3 tháng bắt đầu từ tháng 07/2026 đến tháng 09/2026, rất mong nhận được sự chung tay giúp đỡ của mọi người
Cảm ơn.
Chào cả nhà !
Chúng ta sẽ tiếp tục xuất quỹ NTCM để CMTX bác Hai 300,000₫/tháng trong 3 tháng kể từ tháng 7/2026 các bạn nhé.
@huukhanh vẫn tiếp tục đảm nhiệm việc trung chuyển dùm nha các bạn.
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà ạ.
Thân mến.
