Kính gửi các cô chú và anh chị trong NTCM,
Đầu tiên, con xin gửi lời chào và lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người đã luôn quan tâm, động viên và dành tình cảm cho con trong suốt thời gian qua.
Con rất vui khi được báo với các cô chú và anh chị rằng con đã chính thức hoàn thành năm học cuối cấp. Trong năm học vừa rồi, con đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ và điểm trung bình học tập của con luôn nằm trong nhóm dẫn đầu của khối. Đó có lẽ chưa phải là những thành tích quá nổi bật, nhưng là thành quả của cả một quá trình nỗ lực và cố gắng không ngừng của con.
Những ngày cuối cùng của quãng đời học sinh cấp ba đã khép lại khá nhanh. Con đã bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT với rất nhiều hy vọng và sự chuẩn bị sau một thời gian dài cố gắng. Con cũng từng nghĩ rằng mình sẽ có thể bước vào phòng thi với tâm trạng thật thoải mái và sức khỏe tốt nhất. Nhưng có lẽ mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra như mình mong muốn. Sau nhiều tháng ôn tập với khá nhiều áp lực và lo lắng, sức khỏe của con đã bị ảnh hưởng. Chỉ ít ngày trước khi bước vào kỳ thi, con bị rối loạn tiền đình nặng kèm theo sốt và cảm nhẹ, khiến cơ thể rất mệt và tinh thần cũng không được tốt nhất.
Có lẽ vì vậy mà con đã không thể làm bài với phong độ tốt nhất của mình. Thành thật mà nói, con cũng có chút tiếc nuối vì kết quả có thể sẽ không được như kỳ vọng sau quãng thời gian dài cố gắng. Nhưng con vẫn hoàn thành kỳ thi với tất cả khả năng của mình và cảm thấy bài làm vẫn ở mức ổn, không đến nỗi quá tệ. Và hiện tại, con đang chờ kết quả thi sẽ được công bố trong thời gian tới ạ.
Dù kết quả có như thế nào, con vẫn sẽ đón nhận bằng tất cả sự bình tĩnh và tiếp tục cố gắng trên chặng đường phía trước. Con tin rằng một kỳ thi không thể quyết định toàn bộ tương lai của mình và con sẽ luôn nỗ lực học tập, làm việc, sống có trách nhiệm để không phụ lòng mẹ, bà ngoại cùng những cô chú, anh chị đã luôn yêu thương, quan tâm và giúp đỡ con.
Sắp tới con sẽ cố gắng tìm việc làm thêm để tự trang trải một phần chi phí học tập cũng như sinh hoạt. Dẫu biết phía trước còn rất nhiều khó khăn, nhưng con chưa bao giờ có ý định từ bỏ việc học. Con chỉ mong mình có thể tiếp tục được học tập, trưởng thành và sau này có thể trở thành chỗ dựa cho mẹ và bà ngoại.
Một lần nữa, con xin chân thành cảm ơn các cô chú và anh chị trong NTCM đã luôn dõi theo, động viên và dành tình yêu thương cho con. Con kính chúc mọi người cùng gia đình thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc ạ.