Chào cả nhà,
Muốn chứng kiến buổi nấu cháo thứ 2 tại thôn Lak khi không có NTCM ở đó được thực hiện như thế nào nên Thaidzuy đã ghé xuống Cư Pui ngày hôm nay.
Theo phân công, hôm nya sẽ có 1 chị phụ trách phụ nữ thôn + 2 bà mẹ tham gia dưới sự dặn dò của chị Phụng. Hôm nay một số cháu đi học nên số lượng nguyên liệu cháo rút xuống còn 3kg gạo và 3kg thịt.
Mọi việc diễn ra suôn sẻ, theo đúng trình tự như buổi đầu tiên:
Rau rửa sạch và bào sẵn, chuẩn bị xay:
Cho thịt vào cháo và thành phẩm sau khi cho rau cùng các gia vị vào:
Một điều ngạc nhiên và vui là các mẹ tự giác dẫn các con đi rửa tay
Múc cháo sẵn ra chén nhỏ cho bớt nóng:
Hình ảnh cảm động, anh trai dắt em gái đến và ngồi cho em ăn, rất ngoan:
Tổng cộng có 93 cháu đến ăn, ít hơn hôm đầu tiên khoảng 15 cháu do 1 số cháu đi học:
Tài chính hôm nay:
Như vậy tại thôn Lak, chúng ta có thể yên tâm về sự vận hành nồi cháo của các anh chị địa phương.
Mong các thành viên trên BMT thỉnh thoảng thu xếp thời gian xuống phụ giúp và cập nhật.
Thân mến,