Chào cả nhà.
Dạ tầm đầu tháng 5/2026 bé Anh Thư bị gãy tay, ngay xương đòn ở vai bên tay phải. Khi ngủ trên gác, lan can có làm nhưng hồi trước chỉ làm đơn sơ nên có một khoảng chui đầu qua được ý ạ, Anh Thư ngủ không cẩn thận nên chẳng may té từ trên gác té xuống ạ.. em bảo lúc ngủ có lấy tay che đầu nên đầu không sao, chỉ bị vai thôi ạ. Gia đình có đưa em đi khám rồi nhận thuốc uống đầy đủ rồi ạ. Gần đây bé Anh Thư thi cuối kì nên gia đình vẫn ráng đưa em đi học, có mấy buổi Thư học trái buổi mà nhà không ai đưa đi được nên phải thuê xe ôm. Xe ôm phải chở tới trường rồi xách cặp phụ rồi đưa em Thư tới thẳng lớp vì bác sĩ dặn vai em không xách nặng được để nó lành ạ. Nay em mới thông báo cho mọi người cũng như mạnh thường quân đã cmtx biết ạ, và cũng mong cô/chú , anh/chị khi ngủ trên gác sẽ cẩn thận để tránh bị như Anh Thư nhée ạ !
Chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.