Em xin chào mọi người. Em là Nguyễn Thị Ngọc Trâm. Là giáo viên chủ nhiệm của cháu Hồng Ân lớp 9/13 trường THCS Phạm Văn Chiêu và là giáo viên bộ môn Toán của cháu Ân 3 năm tại ngôi trường này. Hoàn cảnh của cháu là Cháu sống cùng Ba và Bà nội. Ba cháu là công nhân may và là lao động chính trong nhà. 27/4/2022 ngay ngày thi đầu tiên của học kỳ 2 Ba cháu qua đời vì bệnh. Thật sự là phải động viên cố gắng lắm cháu nó mới vượt qua được. Và hiện nay Cháu cùng Bà đã về quê tại Tiền Giang để sinh sống. Em có hướng dẫn cho bé và liên hệ dc thầy Lực là thầy dạy ở trường THPT Gò Công Đông nhờ giúp đỡ cho bé tiếp theo những năm cấp 3. Em mong học trò của mình sẽ được các MTQ giúp đỡ. Xin cám ơn
Chào cả nhà
Hôm nay minhson97 có xuống địa chỉ được ghi trên diễn đàn, có ghé qua trường THPT Gò Công Đông để tìm liên hệ với thầy Lực, hỏi thăm chú bảo vệ và giáo viên ở trường thì được báo không có thầy Lực công tác ở trường.
.....
@minhsơn97 và Cả nhà !
Nếu như trường THCS Phạm Văn Chiêu không có cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Trâm thì chắc chắn sẽ không có học sinh Trần Nguyễn Hồng Ân đã từng học tại trường này.....
Và hoàn cảnh về cháu Hồng Ân có lẽ không có thật...
Chúng ta là những người Mù về thông tin của các hoàn cảnh nên chỉ trông chờ vào sự trung thực của người cung cấp thông tin cũng như những thông tin xác minh.
Việc xác minh qua điện thoại luôn tiềm ẩn nguy cơ bị những kẻ trục lợi lòng tốt của mọi người để dàn dựng gài bẫy.
Trong quá trình theo tiếp cận, theo dõi trường hợp nhân vật Hồng Ân bản thân
@maitan97 đã nhận ra được những dấu hiệu bất thường nhưng chưa thể kiểm chứng nên đành khép lại trường hợp này.
Nhờ việc ghé thăm của
@minhsơn97 mà đã bóc tách được phần nào sự việc và điều này cho thấy việc xác minh và tái xác minh của NTCM chúng ta là quan trọng và rất cần thiết để có thể giảm thiểu tối đa việc sai sót trong quá trình chia sẻ sự yêu thương tới cộng đồng.
Cảm ơn
@minhsơn97 rất nhiều và BQT sẽ sớm thảo luận và bổ sung thêm một số yêu cầu nhằm nâng cao tinh thần và trách nhiệm của người cung cấp, theo dõi thông tin hoàn cảnh khó khăn hữu duyên với NTCM chúng ta.
Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà ạ.
Thân mến .
« Sửa lần cuối: 08-05-2025 11:06:19 gửi bởi banbe6x »
Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
BS
The following users thanked this post: letuantu, maitramtg, minhsơn97