Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: Sơn La (Quỳnh Nhai) - Hai chị em Hương/Quyết - U não, nhà rất nghèo  (Đã xem 4667 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi haybanglong

Sáng 14/3, cháu Hương nhắn tin nhờ giúp đỡ

 
The following users thanked this post: phuclehuu, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi haybanglong

Xin chào cả nhà!

    Sáng ngày 18/02/2025, cháu đứng Hương mệt quá quá, sk yếu nhiều, đi tàng choạng vì gần và thần kinh không thăng bằng ... nên anh trai cháu đã nhắn tin thay cháu, giúp Diễn đàn giúp em có Chi phí để đi khám ở bv Huyện ( cách nhà mẹ đứa bé Hương Hương 30km, vì sau khi em bé mất thì cháu vẫn ở bên cạnh ba ). HBL đã CK cho mẹ cháu ( là Quàng thị XIÊN) 1.000k.
  Hôm nay cháu khám xong thì không nằm viện mà về nhà mẹ đẻ 1 thời gian, rồi lại về bên nhà chồng.

  Sáng hôm qua ( 14/3 ) cháu lại nhắn tin: SK yếu quá, đau ko ngủ, nhiều lúc ko dậy được ... và cháu muốn xuống BV Tỉnh Sơn la khám và nằm điều trị ( Bv cách nhà ck cháu 130km ). Bên BV Việt ĐỨC năm 2024 có hẹn cháu Tết nguyên đá xong thì xuống Tái khám, nhưng rồi con cháu sôt và em gái lại bị mất, cháu chưa xuống khám lại. Và nhà cũng là người mới nên chưa xuống VĐ được. Nay cháu xin Diễn đàn giúp đỡ để cháu được xuống khám và nằm ở Tỉnh Sơn La.

    HBL xuất tạm thời ck 1.000k để cháu có CP đi xuống Viện. Sau đó, tùy kết quả khám bệnh, dù cháu nằm Tỉnh thì mình hỗ trợ thêm việc ăn CP trong khi nằm viện ạ.
Rất mong mọi người và BQT cho ý kiến ạ!

( ĐẾN ngày 12/02 thì HBL đang giữ 10.500k tiền DD chuyển dự phòng hỗ trợ cháu Hương )

Hơn!
« Sửa lần cuối: 15-03-2025 19:51:19 gửi bởi haybanglong »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi haybanglong

Báo cáo cả nhà!
    Rất buồn là sức khỏe cháu QUYẾT không hồi phục được 🥲
    Lần tỉnh lại đầu tiên thì cháu có chút cảm giác  như HBL đã viết. Nhưng sau cháu cứ yếu dần. Nguyên nhân do khối U quá to, ăn sâu vào não nên sau mổ, chỉ cầm máu được 1 thời gian là mạch li ti lại chayr máu. Mặc dù bv đã cố gắng hết sức để hỗ trợ cháu hồi sức, nhưng cháu cứ yếu dần đi. Và vào lúc 15h chiều ngày 11/02, bv đã cho xuất viện về nhà. Ban công hội đã gọi xe miễn phí ( có kèm máy thở … ) để đưa cháu về nhà 😌
    CP chữa bệnh cho cháu Quyết xin dừng ở đây. Tổng hợp HBL như sau:
I -  HBL nhận tiền từ Dd ck hôm 10/02 là: 20tr
Số Tiền từ trước Tết HBL đang giữ là: 6.600k
Tổng HBL cầm tiền: 26.600k
II/ HBL đã CHI như sau:
1/ Tạm ứng viện phí ( 3 lần ): 11tr
  Tiền này hôm nay thanh toán ra viện thừa 5.272.000 đ thì HBL để mẹ cháu cầm luôn.
2/ Tiền xe ô tô của 3 mẹ con ( vì hôm qua anh trai cháu xuống ): 1.600k
3/ Tiền ăn: 900k
4/ Tiền thuê phòng trọ: 1.100k
5/ Tiền mua thuốc và đồ dùng sau mổ cho cháu Quyết: 1.500k ( 1 lần hóa đơn và 2 lần mua thì ít nên ko có )
TỔNG CHI: 16.100k
Số DƯ còn lại HBL đang giữ: 10.500k
   

HBL đề xuất khoản tiền Dư trên HBL tạm giữ để xemTình hình của cháu HƯƠNG cần chữa bệnh nào thì chúng ta sẽ hỗ trợ tiếp.

« Sửa lần cuối: 12-02-2025 05:16:28 gửi bởi haybanglong »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi Lucky Flower

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 131
  • Thanked: 264 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Hương Sen
Em chào cả nhà!
Em xin gửi thống kê ủng hộ tính đến 08h27 ngày 10/02/2025, số tiền: 27.254.000 đ
Đã tạm ứng từ quỹ 1501: 20.000.000 đ
Còn lại tại quỹ 1501: 7.254.000 đ

♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Thanks & Best regards !
Lucky!


🌸 Bông hoa đá 🌸
 
The following users thanked this post: yugidazai, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.891
  • Thanked: 1099 times
  • Thích 8
@trangvitgioi : Em chuyển 20,000,000₫ mà mọi người ủng hộ tới chị @haybanglong để chị ấy chủ động chi trả các chi phí dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà 
Quỹ đã thực hiện. Mong hai chị em Hương và Quyết sớm bình phục, mẹ của Hương đủ sức khoẻ lo cho các em.

 
The following users thanked this post: maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.959
  • Thanked: 10155 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Nhẩm tính sơ bộ (không chính xác lắm) thì số tiền ủng hộ cho việc phẫu thuật điều trị bệnh cho 2 cháu Hương và Quyết từ 8/2/25 cho tới thời điểm này khoảng 20,000,000₫.

Chúng ta sẽ chuyển tiền cho chị @haybanglong để có thể chủ động thanh toán các khoản chi phí cần thiết các bạn nhé.

@trangvitgioi : Em chuyển 20,000,000₫ mà mọi người ủng hộ tới chị @haybanglong để chị ấy chủ động chi trả các chi phí dùm nhé.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà và cầu mong cháu Quyết vượt qua kiếp nạn này.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi haybanglong

Báo cáo cả nhà!

Gần trưa nay HBL đã vào bv để thăm hỏi tình hình và động viên mẹ cháu. 
Cháu Quyết vẫn nằm ở phòng hồi sức. 
HBL vẫn nhắc mẹ cháu cần thuê phòng trọ giống tối qua để nghỉ ngơi, giữ sk bản thân. Tối qua chủ nhà trọ cũng cảm thông, giảm giá còn 250k/đêm.

Lúc thấy HBL đến, nhân viên trong khoa nhắc đóng thêm tiền tạm ứng. HBL đã nộp thêm 5tr

Chiều nay lo cho mẹ và em quá nên anh trai Quyết đã xuống viện thăm ( chị XIÊN có 1 trai và 2 gái; con trai cũng ốm yếu )

    Cầu nguyện cho cháu sớm hồi phục để được chuyển về khoa !

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg, 35_Nguyễn Hữu Thọ


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.217
  • Thanked: 4322 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Gia đình bạn Tina ủng hộ 5tr. Cảm ơn gđ bạn nhiều! 

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi haybanglong

Có tin mừng cả nhà ơi!

   20h tối nay ( sau hơn 1 ngày mổ ) cháu QUYẾT đã tỉnh, nhưng hơi thở còn yếu, mắt lúc mở lúc nhắm, mẹ nói thì nước mắt chảy ra, có cử động ngón tay, ngón chân. Hy vọng cháu ko bị ảnh hưởng vào các dây thần kinh khác.
( Mình là người dưng mà còn nín thở chờ cháu tỉnh, nghĩ thương mẹ cháu cứ 1 mình lo cho 2 con gái. Lúc nãy gọi kể con ngọ ngoạy dc mà giọng cười vui - lần đầu thấy mẹ cháu vui thế và mình cũng đang mừng lắm đây😁)

  Bv yêu cầu mẹ cháu mua 1 số thứ chuẩn bị cho cháu ngày mai dùng, mẹ cháu ko biết chữ nên ko gửi cho HBL đc, sẽ hết khoảng 1 tr đồng.

   Đêm hôm qua, vì cháu nằm ở phòng mổ nên mẹ cháu ko dc nghỉ  ở trong Khoa mà phải ra ngoài đường đi ngồi ở vỉa hè, ko mái che, trời lạnh 11độ, dù ngồi có chăn mỏng che nhưng lạnh quá ko ngủ dc. Mẹ cháu ko dám đi thuê trọ vì sợ tốn tiền. Sáng nay HBL biết đã giục mẹ cháu trưa nay ra nhà ngủ thuê nghỉ để giữ sức ( hôm đầu ra  khám xuyên trưa nên HBL đã thuê  cho ngủ 2 tiếng, nhà nghỉ nghe HBL trình bày hoàn cảnh nên lấy có 100k ). Nghe lời HBL nên trưa nay mẹ cháu lại ra nhà nghỉ hôm nọ, ngủ 3,5 tiếng họ cũng chỉ lấy 100k 💗

Đêm nay cháu vẫn ở phòng hồi sức ,  tức là mẹ cháu lại ra đường ngồi 😌. HBL thấy thế thì ko ổn. HBL đã tạm ứng ck cho mẹ cháu 2tr để mua đồ và có tiền thuê trọ ngủ cả đêm nay, giữ sk còn trông cả 2 con ( tuần sau cháu HƯƠNG sẽ ra nhập viện ).

    Rất mong sự hỗ trợ của mọi   người!        

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi haybanglong

Báo cáo cả nhà!

    Sáng nay cháu QUYẾT ( em gái của HƯƠNG ) ĐÃ ĐƯỢC MỔ
  Khối U to nên ca mổ cũng khó khăn, kéo dài.
  Chiều nay bác sỹ thông báo đợi đến chiều tối ngày mai thì mới cho biết kết quả ban đầu được.
 
Cầu nguyện cho ca mổ thành công!
 
  Rất mong sự chung tay của mọi người hỗ trợ tài chính cho gia đình, giúp mẹ cháu có khả năng chăm sóc 2 chị em cháu tốt hơn !
« Sửa lần cuối: 07-02-2025 21:29:10 gửi bởi haybanglong »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi haybanglong

Báo cáo với cả nhà:
   5h sáng qua HBL đã đến bv Việt Đức hỗ trợ cháu Quyết ( em ruột của Hương ) làm thủ tục, đi chiếu chụp … đến 15h30 ĐÃ NHẬP viện, vào Khoa: thần kinh 1.
    Sáng nay gđ đã ký thủ tục để SÁNG MAI ( 7/2 ) mổ luôn, vì U to hơn cả của chị gái cháu.
   HBL nhờ dc ng quen trong khoa ( mới biết đó là con ng bạn 😁) giúp đỡ nên được PHÓ KHOA mổ và vì biết hc khó khăn nên tạm thời chưa nộp tiền gì liên quan đến ca mổ ( bv ko hứa hẹn chắc sẽ giúp dc bao nhiêu nhưng sẽ có chung tay giúp ). Lo nhất là CP sau khi mổ.
   Lần trước HBL còn cầm 6.600k khoản uh em Hương. Hôm qua HBL ĐÃ CHI:
1/ Tiền xe ô tô nhiều chặng của 2 mẹ con:1.000k
2/ Tạm ứng Viện phí 2 lần: 6.000k
     Hôm qua bv yêu cầu nộp đủ 10tr nhưng HBL còn xin nộp chậm sau 🤪

    Thứ 2 hoặc thứ 3 tuần sau ( mùng 10 hoặc 11/2) cháu HƯƠNG cũng xuống Việt Đức tái khám, cũng mong còn hy vọng mổ được ( U nhỏ hơn của em gái nhưng lại ở vị trí nguy hiểm hơn ).
   Rất mong các thành viên tiếp tục chung tay giúp 2 cháu ạ 🤝💗

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.217
  • Thanked: 4322 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn chị Haybanglong,

Chị cứ chủ động thực hiện và cập nhật lại cho cả nhà biết nha.

Thân mến,

ThaiDzuy

Từ đây người biết thương người...
 
The following users thanked this post: banbe6x, haybanglong, maitramtg


Ngủ rồi haybanglong

Chào cả nhà!
    Đầu xuân năm mới, chúc các thành viên NTCM luôn Thân khoẻ - Tâm an - thuận lợi trong mọi việc và chung tay cùng nhau giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn 😍

  Thưa cả nhà! Sau 1 thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức và suy nghĩ, cân nhắc thì: mẹ và 2 chị em cháu Hương không muốn bỏ qua cơ hội chữa bệnh với hy vọng được sống dài lâu bên mẹ, bên chị em và nuôi con khôn lớn.
    Vì vậy 2 chị em đã xin giấy chuyển viện lên Việt Đức khám và điều trị. Nhưng do con của Hương sốt cao nên TẠM THỜI cháu Hương chưa lên bv cùng em gái. SÁNG sớm ngày mai ( 5/2/2025 ), mẹ sẽ đưa em gái cháu Hương tên là QUYẾT lên Việt Đức khám trước ( vì sk hiện nay của cháu Quyết còn yếu và bệnh có vẻ nặng hơn Hương ).
    Hiện nay HBL đang tạm cầm 6.600k tiền Diễn đàn uh cháu Hương. Với hc đặc biệt này, HBL xin phép BQT và các MTQ cho HBL sử dụng 1 phần khoản tiền trên để hỗ trợ cho cháu QUYẾT xuống Việt Đức khám và làm thủ tục tạm ứng nhập viện.
    Trong 24h tới, nếu không ai có ý kiến gì thì HBL sẽ sử dụng 1 phần tiền nói trên ạ!
    Hy vọng 2 chị em cháu nhận được sự cảm thông, hỗ trợ của NTCM để có cơ hội điều trị bệnh ạ 🌷
« Sửa lần cuối: 04-02-2025 20:34:36 gửi bởi haybanglong »

 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, maitramtg


Ngủ rồi haybanglong

Xin chào cả nhà!
  Sáng ngày 3/12 vừa qua, theo lịch hẹn thì cháu Hương đã về bv Việt Đức để tái khám. ( Đi cùng em gái )
  Cháu đã rút chỉ và kiểm tra tình hình sau ca mổ dẫn lưu não thất lần trước. Kết quả ổn định.
  Về khả năng mổ khối U thì bác sỹ đã tư vấn cho cả 2 chị em và nói riêng với HBL: Do khối U to và nằm ở vị trí không thuận lợi khi mổ tách ra nên Tỷ lệ sau ca mổ sẽ là: 30% hồi phục bình thường; 30% có thể để lại di chứng ( ví dụ liệt hoặc yếu tay chân ... ); và 30% là không thành công :'(
  Bác sỹ cho cháu về nhà, cân nhắc nếu Quyết định muốn mổ thì sau Tết Nguyên đán ( khoảng 3 tháng nữa ) thì quay lại BV và cần chuẩn bị tài chính vì cũng chưa biết bên Báo viết bài có kêu gọi được chút nào không.
  Hôm đó HBL đã thay mặt Diễn đàn trao thêm cho cháu 2 tr và Đặt xe ô tô hết 400k ( xe Ghép - đón 2 chị em tại BV và đưa về Thái Nguyên - nơi mẹ cháu đang làm thêm ở đó )

  Như vậy: Số TẠM THỪA mà HBL đang giữ đến hết ngày 3/12/2024 là : 9tr - 2,4 tr  =  6.600k ( sáu triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn )


  Có Phát sinh 1 chuyện buồn hơn nữa như sau:  EM ruột cháu Hương, tên là QUYẾT cũng bị đau đầu nhiều. Hôm Quyết đang chăm chị gái ở Viện SL thì đau quá, nên đã khám luôn tại BV Sơn La.
  Kết quả: cháu Quyết cũng có khối U não, còn to hơn của chị gái. HBL đã động viên cháu xin chuyển viện xuống Việt Đức để khám kỹ hơn nhưng cháu buồn, nghĩ gia đình không có tiền nên chưa chịu khám.
  Hôm nay mẹ cháu gọi điện cho HBL, nhờ giúp đỡ CP để tháng 01/2025 mẹ cháu xin giấy chuyển viện và đưa Quyết xuống khám, xác định xem U lành hay Ác và cơ hội chữa trị ra sao ?

Mẹ cháu cũng nói: có khả năng trường hợp mổ U của cháu Hương gia đình không dám thực hiện, vì tỷ lệ thành công thấp và cũng gđ không có khả năng tài chính lâu dài chăm sóc nếu mổ mà biến chứng dẫn đến Liệt.

  HBL đề xuất, xin phép các bạn cho HBL tiếp tục hỗ trợ nốt gia đình cháu 1 lần nữa, là CP cho lần khám tới của em ruột Hương.

      Mong BQT và các bạn cho ý kiến ạ!

( Bức hình cuối cùng là kết quả khám của cháu QUYẾT - em út của cháu Hương tại Bv Sơn La  :'(
« Sửa lần cuối: 10-12-2024 22:28:50 gửi bởi haybanglong »

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg


Ngủ rồi Yến Tạ

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Thành Viên
  • ****
  • Bài viết: 19
  • Thanked: 70 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Em cám ơn chị @haybanglong đã rất nhiệt tình theo sát và trực tiếp giúp em Hương trong thời gian em ở Hà Nội. Đợt vừa rồi em bận quá nên cũng không hỗ trợ được gì cho chị. 

Em chúc chị luôn khoẻ và có nhiều năng lượng để có thể tiếp tục hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn khác trong tương lai!

Yến Tạ

 
The following users thanked this post: banbe6x, haybanglong, maitramtg