Xin chào cả nhà!
5h sáng ngày thứ 3 (15/7 ) mẹ con cháu Hương đã tới Bv Việt Đức, đã khám ở ngoài phòng khám, bác sỹ có nói: "nếu đồng ý Mổ thì mới nhập viện. Nếu không đồng ý thì bsy kê thuốc để về mua uống thôi ". Bsy không cho làm các xét nghiệm lại ( vì sáng 14/7 cháu Hương đã khám, làm các xét nghiệm chiếu chụp tại Bv tỉnh Sơn La; Bsy ở VĐ chỉ cần xem các kết quả ở Bv SL thôi ).
Gia đình cháu chưa dám cho mổ, đợi T01/2026 chồng cháu Hương đi Cai nghiện về thì 2 vợ chồng tự quyết định.
Tuy nhiên cái U đó theo thơi gian cứ to dần lên. Mẹ cháu muốn " có bệnh thì vái tứ phương", mong tìm được chỗ uống thuốc nam hay bắc, biết đâu đấy cháu hợp lại làm khối U không tăng hoặc giảm nhỏ dần đi, giúp cháu bớt các cơn đau đầu; lúc đó có Mổ thì tỷ lệ thành công cao hơn.
Vì vậy chiều 15/7 HBL đã đưa 2 mẹ con về nhà HBL ở tạm để chờ liên hệ với bên khám Đông y ở Vĩnh Phúc
Tối 15/7 đã đưa 2 mẹ con đi xem Lễ hạ cờ ở Lăng Bác Hồ.
Sáng 16/7 HBL đưa 2 mẹ con đi xem Lễ Thượng cờ, đi ăn sáng, sau đó vào Thăm Bảo tàng HCM, Ao cá, Nhà sàn ( Vì đợt này việc vào LĂNG VIẾNG BÁC tạm dừng để tu bổ ).
Quá trình đi chơi, cháu Hương cứ vừa đi vừa ngồi nghỉ nhưng 2 mẹ con vui lắm, mẹ cháu cứ nói" Đời ông bà bố mẹ mình còn chưa được xuống Hà Nội, chưa biết Lăng bác Hồ; và nhiều người trong Xã cũng chưa được biết"
Sáng 17/7 HBL và bạn của HBL đã đưa 2 mẹ con đến Phòng Khám YHCT Phùng Đắc Chung tại xã Hợp Thịnh ( Tam Dương - Vĩnh Phúc cũ ).. Họ không hỏi gì, chỉ BẮT MẠCH cho 2 mẹ con và nêu lên bệnh của 2 mẹ con, thấy đúng như 2 mẹ con từng đi khám nên 2 mẹ con và HBL đã đồng ý cắt thuốc cho cả 2 mẹ con ( Tiền thuốc uống 1 tháng của Mẹ cháu Hương do bạn của HBL ủng hộ RIÊNG, ngoài bài kêu gọi cho cháu Hương ).
18h ngày 17/7: 2 mẹ con đã lên xe ô tô về lại Sơn La, mang theo về: 1 thùng thuốc bắc, 1 cái TIVI màu to ( ti vi cũ nhưng còn dùng tốt ), 3 bao quần áo + giày dép + túi xách + đồ chơi đã qua sử dụng. Hơn 2 ngày ở nhà HBL, 2 mẹ con vui lắm, cứ khoe hình ti vi, đồ chơi cho Cụm gia đình ở SL biết ( 4 anh chị em ở chung trên 1 khu đất mà chưa ai có ti vi

)
Thuốc của cháu Hương chỉ uống trong 10 ngày. Sau đó phải xuống bắt mạch khám lại. ( khoảng 27/7 cháu lại xuống ).
Hôm 9/7 HBL đã CK cho cháu Hương: 1tr ( vừa đủ cho 2 mẹ con xuống Sơn la khám, quay về nhà ngoại, chờ tốt đi xe về bến xe Mỹ Đình, và bắt Taxi về Bv VĐ )
SAU ngày 9/7 thì HBL còn giữ tiền của NTCM giúp cháu là: 4.200k
Sáng 15/7 HBL đưa TM cho mẹ cháu 1 tr để CP tiền xe lượt về Sơn La
HBL mua thuốc Tây theo đơn của Bv ( mới mua 1 loại Giảm đau, loại thuốc thứ 2 nhà thuốc hết hàng ): 550k
Ngày 17/7: HBL mua thuốc Bắc cho Hương: 1.050.000đ
Số tiền CÒN LẠI HBL đang giữ là: 1.600k
Trường hợp hc này rất khó khăn. Em gái cháu là Quyết thì cũng mất vì U não ( đã mổ ở VĐ nhưng không thành công ).
Cháu rất muốn được uống thuốc, chữa trị dù có thể chỉ để kéo dài thời gian được sống bên mẹ đẻ và 2 con gái còn dưới 7 tuổi. HBL rất mong cháu nhận thêm được sự trợ giúp từ Nhóm thiện nguyện NTCM cũng như bên ngoài nhóm để cháu được toại nguyện.
P/s: Cháu Hương mặc áo của HBL vừa quá

HBL tặng 2 bộ quần áo mới cho 2 con gái và Váy tím là váy cũ. Cô chị cả mặc hộ em gái ( vì em đang ở nhà ông bà nội trông giúp; còn Hương và bé lớn ở tạm bên ngoại để còn uống thuốc )