Cháu chào cả nhà.
Cháu xin phép cập nhật tình hình hiện tại của cháu, hiện tại thì cháu đã từ Huế chuyển vào Thành Phố Hồ Chí Minh học tập vào 3 tháng trước, cháu hiện tại đang học ở Trường Cao Đẳng Bách Khoa Sài Gòn địa chỉ tại khu công viên phần mềm Quang Trung và học chuyên ngành Ngôn Ngữ Trung. Cháu hiện tại và đang làm việc tại Circle K, cố gắng làm ca đêm (22h-6h) để trang trải, tháng lương gần nhất của cháu là 5 triệu con có gửi bảng lương kèm theo.
Cháu muốn xin mượn cô chú anh chị một triệu để sinh hoạt tháng này ạ. Tại vì tháng này cháu phải đóng tiền nhà 3 triệu (do tháng trước cháu có ở trước một tháng mà chưa đi làm nên chưa trả được), tiền xăng xe 1tr5, và nhiều chi phí phát sinh khác ạ. Cháu muốn xin mượn quỹ hết tháng có lương cháu gửi lại cho cô chú anh chị ạ.
Cháu cũng có nguyện cầu là xin mượn cô chú anh chị tiền để đóng tiền học ạ. Tháng 12 này đóng tiền nên gấp quá cháu chưa xoay sở được, tiền học là 9tr4 tổng hết chi phí ạ. Cháu mượn để cháu dành dụm hằng tháng cố gắng đi làm rồi gửi lại ạ.
Hiện tại bố mẹ cháu ở với người khác nên việc chăm sóc cháu không có đầy đủ, chỉ còn nhờ đến nội cháu. Nội cháu hiện tại đã già cả và chỉ có công việc bán bún, hiện tại mưa bão nên không có buôn bán được gì nhiều trong mấy ngày nay ạ.
Cháu thật lòng mong mọi người giúp đỡ cháu vượt qua giai đoạn này ạ, cháu rất cảm kích tấm lòng của mọi người ạ...
Cảm ơn cô chú anh chị đã đọc hết bài viết này, cháu chúc cô chú anh chị nhiều sức khỏe và thành công trong công việc ạ!.