Chào cả nhà,
Em Lê Ngọc Tình. Thành viên trong nhóm Người Tôi Cưu Mang tại Thanh Hóa.
Em được biết một gia đình hoàn cảnh neo đơn, khó khăn, hộ nghèo, gia đình có 2 mẹ con nhưng mẹ đã mất 1 thời gian gần đây. Nay còn chị ở 1 mình, chị Nguyễn Thị Hà, năm nay 55 tuổi bị tai biến, tâm thần, bệnh tiểu đường đi lại khó khăn. Chị không có chồng con hoàn cảnh rất éo le nay đang ở 1 mình. Ngôi nhà đang ở đã xuống cấp nặng nề, lụp xụp, dột nát, mưa nắng ảnh hưởng đến cuộc sống sức khỏe của gia đình mà gia đình không có khả năng xây dựng được một ngôi nhà tử tế để ở, trong khi chính quyền xã cũng như anh em họ nội ngoại chưa có vốn cũng như hỗ trợ được cho gia đình làm ngôi nhà mới.
Địa chỉ: Tại Khu 4 Phường Thiệu Khánh Thành Phố Thanh Hóa (mới được nhập vào TP Thanh Hóa gần đây thôi ạ).
Vậy em Thay mặt gia đình gửi đến bài viết này mong BQT NTCM xem xét và duyệt cho chị một ngôi nhà mơ ước tại đây ạ.
Em xin cảm ơn!