Lời đầu tiên, em xin gửi đến quý mạnh thường quân lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe, bình an.
Em là người theo dõi và đồng hành cùng hoàn cảnh của cháu Hồ Ngọc Hiểu Lam – cháu bé kém may mắn khi mẹ mất chỉ sau 1 ngày chào đời. Hiện nay, cháu đang được ông bà ngoại chăm sóc. Ông bà đều đã lớn tuổi, sức khỏe yếu, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Ba cháu thì công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh nên việc lo toan cho cháu gặp rất nhiều trở ngại.
Đến nay, cháu đã 7 tháng tuổi, nhu cầu về sữa, bỉm và ăn uống ngày một tăng, trong khi điều kiện kinh tế của gia đình ngày càng chật vật. Trong suốt thời gian qua, cháu đã nhận được sự hỗ trợ trong 3 tháng với tổng số tiền 1.500.000 đồng. Tuy nhiên, đến hết tháng 10, khoản hỗ trợ này đã kết thúc, nên việc chăm lo sinh hoạt hằng ngày cho cháu càng thêm khó khăn.
Bằng tất cả sự kính trọng và tấm lòng chân thành, em mạnh dạn viết những dòng này, mong quý mạnh thường quân và cả nhà tiếp tục quan tâm, sẻ chia và hỗ trợ thêm để cháu Hiểu Lam có điều kiện được chăm sóc tốt hơn trong những năm tháng đầu đời.
Sự giúp đỡ của quý vị, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên vô cùng to lớn đối với gia đình cháu và là tia hy vọng giúp cháu có thêm cơ hội được lớn lên trong yêu thương và đủ đầy hơn.
Em xin thay mặt gia đình cháu, chân thành cảm ơn