Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức  (Đã xem 628829 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #508 vào: 30-12-2010 12:05:43
Em gửi nồi cháo cái này :

T7 : nck_kool, bệnh viện Việt Đức
tienna, bệnh viện K

Cn : GiaiGiaTan, bệnh viện Việt Đức
Su75, bệnh viện K

 


chim chích bông

  • bạn
Trả lời #507 vào: 26-12-2010 11:52:44
Trích dẫn

Thế ra từ trước tới giờ Linh Nhi không dùng ủng hả, cũng không sử dụng biện pháp phòng tránh nào khác nữa à, chết thật nhỡ có con gì.....  nó dính vào thì phải làm sao.


Anh không phải lo cái khoản này. nếu có nhỡ thì anh không biết nhà mình có một loạt các bác sỹ từ thú y, viện nhi, tây y, đông y. Nói chung đủ cả. Mọi hậu quả là có thể giải quyết êm đẹp.

Do một lần làm việc không đúng kỹ thuật.Em đã được điều trị 3 ngày ở nhà chị An Khuê ( Đông y). Các hậu quả là có thể đỡ được hết.

Anh đi nhiều, hoạt động nhiều cả ở trong và ngoài DD nên anh xem ngoài việc không đi ủng thì còn biện pháp nào khác đơn giản mà hiệu quả thì nói to với em với.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #506 vào: 26-12-2010 07:10:42
chichchoe đã viết:
Trích dẫn
LinhNhi đã viết:
Trích dẫn
Lạnh quá chị chichcheo ạ. chị mua giày (ủng) cao su và cả bao tay cao su nữa nhá. Cước hết tay. Cho tay vào nước mát đến tận xương rồi.

Đã mua xong rồi Linh Nhi nhé, ngày mai là em được phát dụng cụ lao động mới rồi. :D


Thế ra từ trước tới giờ Linh Nhi không dùng ủng hả, cũng không sử dụng biện pháp phòng tránh nào khác nữa à, chết thật nhỡ có con gì.....  nó dính vào thì phải làm sao.

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #505 vào: 25-12-2010 21:27:47
LinhNhi đã viết:
Trích dẫn
Lạnh quá chị chichcheo ạ. chị mua giày (ủng) cao su và cả bao tay cao su nữa nhá. Cước hết tay. Cho tay vào nước mát đến tận xương rồi.

Đã mua xong rồi Linh Nhi nhé, ngày mai là em được phát dụng cụ lao động mới rồi. :D

 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #504 vào: 25-12-2010 20:18:50
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
@Daicatroc: Cảm ơn bác nhiều. Bác vui lòng quay về chủ đề Miền Bắc - Sinh nhật NTCM nhé.

Thân,


Ok bác, em chưa quen đường nên không để ý biển, cho em xin lại giấy tờ nhé,em xin cám ơn và hậu tạ


Giấy tờ của bác đã được Tdz gửi về văn phòng và Tep đang giữ rất rất kỳ, đề nghị bác chuẩn bị thật nhiều xiền để ngày 15/1 tới chuộc lại giấy tờ nhé  :laugh:  :laugh:  :laugh:

 


chim chích bông

  • bạn
Trả lời #503 vào: 25-12-2010 17:46:56
Lạnh quá chị chichcheo ạ. chị mua giày (ủng) cao su và cả bao tay cao su nữa nhá. Cước hết tay. Cho tay vào nước mát đến tận xương rồi.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #502 vào: 25-12-2010 13:22:00
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
@Daicatroc: Cảm ơn bác nhiều. Bác vui lòng quay về chủ đề Miền Bắc - Sinh nhật NTCM nhé.

Thân,


Ok bác, em chưa quen đường nên không để ý biển, cho em xin lại giấy tờ nhé,em xin cám ơn và hậu tạ

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 4.226
  • Thanked: 4350 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #501 vào: 25-12-2010 12:15:12
@Daicatroc: Cảm ơn bác nhiều. Bác vui lòng quay về chủ đề Miền Bắc - Sinh nhật NTCM nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #500 vào: 24-12-2010 19:02:05
Chúc Giáng Sinh vui vẻ, chúc mọi điều may mắn, chúc mọi sự an lành, chúc gia đình các bạn hạnh phúc

Merry Christmas

Nhân dịp Giáng sinh Daicatroc xin trân trọng gửi lời chúc sức khỏe tới Ban Quản Trị Diễn đàn  và tất cả các anh chị em Người tôi cưu mang ở khắp mọi miền Tổ Quốc, Chúc mọi người luôn mạnh khỏe để đón một Giáng sinh đầm ấm, vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa bên người thân, Chúc Diễn đàn ngày càng lan tỏa lòng nhân ái, để  nhiều người hơn nữa được chia sẻ yêu  thương, chia sẻ khó khăn và thiệt thòi.

Nhân dịp sinh nhật Diễn đàn sắp tới ngày 15/01, rất hy vọng được gặp gỡ  mọi người thật đông và vui, để ngày sinh nhật DD thật ấn tượng và ý nghĩa Daicatroc xin thay mặt mình gửi tặng chương trình một cơ số quà tặng để tham gia vào phiên đấu giá gây quỹ, đây có thể nói là những vật phẩm đạt đạt tới tiêu chí 3Đ của cả hai nhà đấu giá uy tín và danh giá bậc nhất trên thế giới là Christie\\\'s và Sotheby\\\'s . Tiêu chí đó là : Đẹp tuyệt - Độc Đáo - Đỉnh cao, xin nhấn mạnh với mọi người một lần nữa là những vật phẩm này chỉ có một không có hai, chỉ cần vài ba trăm năm nữa mọi người đem ra bán lại cũng thu lời vô kể rồi, chính vì vậy mọi người nên nắm bắt cơ hội này chuẩn bị đạn dược tham gia đấu giá, nếu có lợn đất thì cũng quyết đoán mà thịt đi, vì quý vị sẽ không phải hối tiếc vì đã quyết định đúng nhất một lần trong  đời rồi.
Lưu ý : Số lượng có hạn nhé

Daicatroc cũng xin cam kết :

- Các vật phẩm đấu giá sẽ tặng toàn bộ 100 % cho việc gây quỹ của Diễn đàn
- Các vật phẩm đấu giá đã được tổ chức định giá danh tiếng CAMDO thẩm định.
- Các giao dịch đấu giá sẽ được thực hiện ngay tức thì bằng tiền mặt có sự chứng kiến của 3 chuyên gia đến từ 3 nước khác nhau đó là : DAUGAU - DOINOTHUE -XAHOIDEN  nên mọi người yên tâm là các giao dịch sẽ được thực hiện trọn vẹn không có chuyện lùm xùm như mấy vụ đấu giá từ thiện vừa rồi trên báo đưa đâu.

Loa loa loa oa oa..a..a..a

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #499 vào: 24-12-2010 17:21:07
Em gửi nồi cháo lịch chở cháo tuần này :

T7 : Ivann, bệnh viện Việt Đức
       xeđịahình, bệnh viện K
Cn : nammo,  bệnh viện Việt Đức
       Rybikca, bệnh viện K

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #498 vào: 16-12-2010 07:50:39
gaumevidai đã viết:
Trích dẫn
Ồ...  :ohmy: Lại kem à nhất định tuần này Gấu phải đi nấu cháo mới được... B) Ko hiểu sao cứ thấy măm măn lại rôm rả thế nhỉ?


Thế gaumevidai cố gắng đi cả Chủ nhật nhé, Chủ nhật này mọi người đi Chương trình Tủ thuốc Thụy An chắc sẽ vắng  nhiều, riêng Daicatroc nhường hẳn phần vét nồi cho Gaumevidai đấy, cũng tiếc lắm nhưng đành vậy. :laugh:

 


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #497 vào: 13-12-2010 09:00:12
Ồ...  :ohmy: Lại kem à nhất định tuần này Gấu phải đi nấu cháo mới được... B) Ko hiểu sao cứ thấy măm măn lại rôm rả thế nhỉ?

 


chim chích bông

  • bạn
Trả lời #496 vào: 11-12-2010 13:07:21
Đề nghị các bác kiềm chế cái sự sung sướng được chiêu đãi kem lại nhá, không thì các thành viên mới lẫn sắp mới lại chạy tuột dép bây giờ  :laugh:

À, mà có bác nào định chiêu đãi gì thì chiêu đãi nốt 2 ngày nấu cháo của tuần nay đi nhé. Tuần sau phải đi học rồi, có mời cũng không đi ăn được =)) (j/k)

 


Ngủ rồi mavica

Trả lời #495 vào: 10-12-2010 17:23:49
chichchoe đã viết:
Trích dẫn
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
-
- Về vụ kem hôm đó Linhnhi định ăn hai cái nhưng vì Chichchoe ăn chậm (được 4 cái )nên Linh nhi xử luôn sáu cái, trong khi mọi người ăn có một cái, vậy thôi đừng buồn nhé.

Em xin có tí ý kiến rằng thì mà là em bị tai tiếng nghiêm trọng về vụ ăn kem quá, em có ăn nhiều thế đâu, có tiếng mà không có miếng nó cứ thế nào ấy. Vậy nên em đề nghị daicatroc tổ chức lại vụ ăn kem để em phục hồi lại danh tiếng anh nhé.


Vâng, bác Trọc tổ chức lại cho em chứng kiến đi. Tuần trước, em bận ko tham gia được   :S nên không rõ thực hư thế nào cả, khổ thân chị Chichchoe mang tiếng quá. Bác phục hồi lại danh tiếng cho chị ý đi không tủi thân rồi lại nghĩ quẩn dẫn đến hậu quả không lường được (giả sử như về nhà cấu véo ông xã bắt đưa đi ăn kem xem có thể ăn hơn mức đó không ...abc), nguy hiểm lắm bác ạ, tội nghiệp 1 con người    :blink:

 


chim chích bông

  • bạn
Trả lời #494 vào: 10-12-2010 16:33:04
xin thưa anh đạicatrọc,chích bông em cũng nhiệt liệt ủng hộ ý kiến của chị chích chòe. tình hình là em bị hụt vụ kem vừa rồi, em có nhắn gửi các chị ở lại ăn giúp phần kem hộ em, phải ăn nhiều thế cũng khổ lắm, mng đừng trách nhầm chị chích chòe. mong nồi cháo t7 và cn tuần này không ẩm ương như tuần trước. buồn nẫu ruột.