Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức  (Đã xem 694350 lần)

0 Thành viên và 4 Khách đang xem chủ đề.

LinhNhi

  • bạn
Trả lời #516 vào: 03-01-2011 23:05:47
catbien đã viết:
[@ nhóm rửa nồi chủ nhật 2/1: catbien ăn hụt cỗ chay về buồn cả buổi tối, lo sợ năm mới này với catbien sẽ là 1 năm đói kém vì đầu năm đã bị hụt ăn. Từ giờ có ai rủ ăn uống gì phải điện thoại hỏi trước xem thật giả như nào mới dám tới  :(  :S[/quote]

Chúng ta là người Việt nên Tết Nguyên đán phải tháng nữa mới tới với phong tục \\\"giông cả năm\\\" ;)

Còn nếu mà ai rủ đi ăn lại còn gọi điện hỏi trước thì chắc là chả bao giờ được miếng nào đâu. KN cứ \\\"thông báo\\\" trước cho mà biết như thế nhá ;))

Cỗ chay mà Catbien còn đi nấu cháo thì còn được ăn nhiều, không phải buồn đâu :)

 


Ngủ rồi catbien

Trả lời #515 vào: 03-01-2011 21:24:26
nhà mình tình cảm thật, mới sợ đói ăn đã có người lo cho phương tiện hành nghề mới. nhà mình cũng phong cách thật, ăn uống tập thể xong là mặc áo giáp (để ra trận hay chịu trận?) :P

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #514 vào: 03-01-2011 18:44:43
LinhNhi đã viết:
Trích dẫn
Vụ mời chay là thật đấy chứ. Thầy cho mâm chay thịnh soạn. Ý là để cho cả mọi người về. nhưng trong khi mải tranh luận xem để lại cái gì. Tranh luận xong ngó xuống thì cũng chẳng hiểu sao hết nhanh vậy.

Chị có đói kém thì nói với em một tiếng nhá. nhà em còn cái gậy tập dưỡng sinh. Túi vải thì em nghĩ là nhà chinhcheobong nhiều đấy  :lol:

hỏi anh linh nhi ở đây là gọi chị chích chòe hay là em mà gõ tên thế hả. túi vải để chị cát biển làm gì. em xin báo cáo là hôm đấy em đề xuất để lại bánh khoai nhưng anh linhnhi cứ ăn. ai phạm tội khiến chị chichchoe,catbien,ankhue và anh siro mất lộc thầy cho thì mọi người cứ chém. (em đã mặc áo giáp)

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #513 vào: 03-01-2011 18:26:05
Vụ mời chay là thật đấy chứ. Thầy cho mâm chay thịnh soạn. Ý là để cho cả mọi người về. nhưng trong khi mải tranh luận xem để lại cái gì. Tranh luận xong ngó xuống thì cũng chẳng hiểu sao hết nhanh vậy.

Chị có đói kém thì nói với em một tiếng nhá. nhà em còn cái gậy tập dưỡng sinh. Túi vải thì em nghĩ là nhà chinhcheobong nhiều đấy  :lol:

 


Ngủ rồi catbien

Trả lời #512 vào: 03-01-2011 13:40:22
@ Chị Nở: năm 2011 catbien ủng hộ chương trình Nồi cháo miền Bắc 300.000đ/tháng. catbien đã chuyển tiền tháng 1, chị Nở check giùm em nhé. Cám ơn chị.
@ nhóm rửa nồi chủ nhật 2/1: catbien ăn hụt cỗ chay về buồn cả buổi tối, lo sợ năm mới này với catbien sẽ là 1 năm đói kém vì đầu năm đã bị hụt ăn. Từ giờ có ai rủ ăn uống gì phải điện thoại hỏi trước xem thật giả như nào mới dám tới  :(  :S

 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #511 vào: 31-12-2010 10:48:30
phattaitam đã viết:
Trích dẫn
huhuhuhuhu

các bác ơi, huhuhuhuhuhu sau hơn năm trời vật vã, báo cáo thứ 7 em đi nấu cháo  :laugh: .


Thế này thì phải là hihihihi chứ nhỉ  ;)  Welcome you back nhé  :)

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #510 vào: 31-12-2010 05:50:01
phattaitam đã viết:
Trích dẫn
huhuhuhuhu

các bác ơi, huhuhuhuhuhu sau hơn năm trời vật vã, báo cáo thứ 7 em đi nấu cháo  :laugh: .


Cả nhà chúc mừng phattaitam đã cai nghiện thành công chỉ sau có một năm trời đã tái hòa nhập cộng đồng, hòa nhập trở lại nồi cháo.
(thông thường nhanh lắm cũng phải 2 năm )

@An khuê : Em chữa cho Linh Nhi kiểu gì mà những 3 ngày để bây giờ đầu Linh Nhi thay đổi màu sắc cả trong lẫn ngoài thế hử

@ Linh Nhi : Có một cách,thuật ngữ chuyên môn gọi là : Faithful - One Wife One Husband

 


Ngủ rồi phattaitam

Trả lời #509 vào: 30-12-2010 17:37:11
huhuhuhuhu

các bác ơi, huhuhuhuhuhu sau hơn năm trời vật vã, báo cáo thứ 7 em đi nấu cháo  :laugh: .

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #508 vào: 30-12-2010 12:05:43
Em gửi nồi cháo cái này :

T7 : nck_kool, bệnh viện Việt Đức
tienna, bệnh viện K

Cn : GiaiGiaTan, bệnh viện Việt Đức
Su75, bệnh viện K

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #507 vào: 26-12-2010 11:52:44
Trích dẫn

Thế ra từ trước tới giờ Linh Nhi không dùng ủng hả, cũng không sử dụng biện pháp phòng tránh nào khác nữa à, chết thật nhỡ có con gì.....  nó dính vào thì phải làm sao.


Anh không phải lo cái khoản này. nếu có nhỡ thì anh không biết nhà mình có một loạt các bác sỹ từ thú y, viện nhi, tây y, đông y. Nói chung đủ cả. Mọi hậu quả là có thể giải quyết êm đẹp.

Do một lần làm việc không đúng kỹ thuật.Em đã được điều trị 3 ngày ở nhà chị An Khuê ( Đông y). Các hậu quả là có thể đỡ được hết.

Anh đi nhiều, hoạt động nhiều cả ở trong và ngoài DD nên anh xem ngoài việc không đi ủng thì còn biện pháp nào khác đơn giản mà hiệu quả thì nói to với em với.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #506 vào: 26-12-2010 07:10:42
chichchoe đã viết:
Trích dẫn
LinhNhi đã viết:
Trích dẫn
Lạnh quá chị chichcheo ạ. chị mua giày (ủng) cao su và cả bao tay cao su nữa nhá. Cước hết tay. Cho tay vào nước mát đến tận xương rồi.

Đã mua xong rồi Linh Nhi nhé, ngày mai là em được phát dụng cụ lao động mới rồi. :D


Thế ra từ trước tới giờ Linh Nhi không dùng ủng hả, cũng không sử dụng biện pháp phòng tránh nào khác nữa à, chết thật nhỡ có con gì.....  nó dính vào thì phải làm sao.

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #505 vào: 25-12-2010 21:27:47
LinhNhi đã viết:
Trích dẫn
Lạnh quá chị chichcheo ạ. chị mua giày (ủng) cao su và cả bao tay cao su nữa nhá. Cước hết tay. Cho tay vào nước mát đến tận xương rồi.

Đã mua xong rồi Linh Nhi nhé, ngày mai là em được phát dụng cụ lao động mới rồi. :D

 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #504 vào: 25-12-2010 20:18:50
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
@Daicatroc: Cảm ơn bác nhiều. Bác vui lòng quay về chủ đề Miền Bắc - Sinh nhật NTCM nhé.

Thân,


Ok bác, em chưa quen đường nên không để ý biển, cho em xin lại giấy tờ nhé,em xin cám ơn và hậu tạ


Giấy tờ của bác đã được Tdz gửi về văn phòng và Tep đang giữ rất rất kỳ, đề nghị bác chuẩn bị thật nhiều xiền để ngày 15/1 tới chuộc lại giấy tờ nhé  :laugh:  :laugh:  :laugh:

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #503 vào: 25-12-2010 17:46:56
Lạnh quá chị chichcheo ạ. chị mua giày (ủng) cao su và cả bao tay cao su nữa nhá. Cước hết tay. Cho tay vào nước mát đến tận xương rồi.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #502 vào: 25-12-2010 13:22:00
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
@Daicatroc: Cảm ơn bác nhiều. Bác vui lòng quay về chủ đề Miền Bắc - Sinh nhật NTCM nhé.

Thân,


Ok bác, em chưa quen đường nên không để ý biển, cho em xin lại giấy tờ nhé,em xin cám ơn và hậu tạ