Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức  (Đã xem 694392 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #456 vào: 21-11-2010 22:59:12
He he daicatroc ơi, em đã cảnh báo đại ca là đừng phí sức, đại ca cứ cậy khoẻ nên quấy cháo 1 tay, bê nồi cháo nóng 1 mình nên bị ê ẩm là đúng rồi. Chúc mừng bác đã qua ngày thử việc đầu tiên. Em vote cho bác 1 phiếu nhé. Hy vọng là tuần sau lại gặp bác ở chùa.

 


Ngủ rồi Theanh

Trả lời #455 vào: 21-11-2010 19:41:06
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
Kính gửi Ban giám đốc Công ty NTCM

Mấy dòng tâm sự ngày thử việc:

Ngày xưa toàn đi đánh quả lẻ buồn ghê, này được đi đánh hội đồng vui thật ( vì có đông đồng bọn ) nên thấy tự tin và mạnh  mẽ lên rất nhiều. Đúng như tiêu chí của Diễn đàn sức Lan tỏa của lòng nhân ái thật mạnh mẽ, dù chỉ một nồi cháo rất bình thường và nhỏ bé nhưng đem đến cho những người nghèo một  thêm niềm tin  lớn lao về tình yêu thương đùm bọc và lòng nhân ái trong xã hội.


Chào Daicatroc!
Rất vui khi có bác tham gia cùng DD NTCM!
Đọc bài bác thấy vui, thấy đã... Nhìn cái đầu trọc của bác thấy càng đã và ngầu hơn...! Mong một ngày gặp mặt. Nếu bác cho phép, em sẽ đề mấy dòng \\\"thư pháp\\\" lên cái chổ... không có tóc của bác: Nhờ vợ, bao năm đầu vẫn trọc. Cậy chùa, khuấy cháo.. chờ tóc mọc.

Mong bác sẽ đồng hành cùng đại gia đình NTCM dài lâu. Chúc bác và gia đình sức khỏe, hạnh phúc!
Thân.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #454 vào: 21-11-2010 18:36:51
Kính gửi Ban giám đốc Công ty NTCM

BÁO CÁO THỬ VIỆC
Họ và tên :        Daicatroc
Chức vụ :         Trainning
Bộ phận :         Nồi Cháo Dinh Dinh dưỡng miễn phí
Công việc :      Sai vặt, nấu cháo, phát cháo, vận chuyển.
Thời gian :       11h 30 – 6h30 ngày 20/11/2010
Địa điểm :        Chùa Thanh Nhàn và Bệnh Viện Việt Đức
Nhóm CT :      Linh Nhi, Mavica, Tepty, Chichchoe, Kynhi,Haybanglong,Raucuqua,Sơri,Maiheo,Ankhue Em Nhung…..
Báo cáo bằng hình ảnh công việc đã thực hiện  trong ngày thử việc đầu tiên :
Nổi lửa lên em

An khuê đã ngâm gạo trước

Linh nhi gọi gas

Đaicatroc đảm nhiệm phần việc rất khó khăn và nguy hiểm - tráng nồi bằng nước sôi.

Xay sinh tố

Kỹ năng khuấy đảo làm mọi thứ rối tung lên - sở trường của daicatroc

Vận dụng các kỹ năng offroad để vận chuyển cháo

Phát cháo

Mô phật thí chủ tu ở chùa nào vậy ?

Thêm một âu cháo nữa

 Chị ơi về phòng gọi mọi người ra lấy cháo chị nhé

Chịu khó ăn cho chóng ra viện nghe cháu

Người vận chuyển

Hoàn thành nhiệm vụ


Tự nhận xét :

Ưu điểm :
-   Đẹp trai, dễ gần
-   Học việc nhanh, làm việc theo nhóm tốt
-   Đã có quà tặng vận động hành lang (cái này đã chụp ảnh làm bằng chứng rồi ….ờ )
Nhược điểm :
-   Trót ngồi lên thành giếng bị Sơri nhắc nhở : 01 lần
-   Nói to hơn mức cần thiết bị sư trụ trì lườm : 01 lần
-   Rơi vung khi rửa nồi lúc tối: 01 lần (may mà không bị lườm )
-   Biển thủ công quỹ nồi cháo : 2 thìa ,10 thìa còn lại là Tepty ăn đấy nhé (Bây giờ nghĩ lại vẫn còn thèm, cháo ngon thật )
-   Rửa nồi vẫn chưa thật sạch
-   Còn hay buôn chuyện riêng trong giờ làm việc ( Tôi xin hứa lần sau sẽ buôn chuyện chung ).
Kiến nghị và đề xuất :
-   Sửa lại muôi múc cháo để khi múc không bị rớt cháo ra ngoài
-   Thiết kế và sản xuất lại giá để nồi cháo và biển thông tin về nồi cháo với tiêu chí trang trọng, lịch sự, tiện lợi, và cơ động gọn nhẹ.
-   Tôi sẽ đảm nhận việc thực hiện những đề xuất trên nếu được sự đồng ý của Ban lãnh đạo.

Báo cáo hết
Vì là buổi đầu tiên trainning nên không tránh được sơ suất gia đình xin được lượng thứ, đề nghị ban lãnh đạo tạo điều kiện cho tôi được hoàn thành giai đoạn Trainning chuyển  thẳng sang ăn lương chính thức, Nếu được duyệt tôi sẽ mời mọi người một bữa kem (Đề nghị quyết định được ký trong mùa đông năm này không trì hoãn sang mùa hè nóng nực năm sau).

Mấy dòng tâm sự ngày thử việc :

-   Ngày xưa toàn đi đánh quả lẻ buồn ghê, này được đi đánh hội đồng vui thật ( vì có đông đồng bọn ) nên thấy tự tin và mạnh  mẽ lên rất nhiều. Đúng như tiêu chí của Diễn đàn sức Lan tỏa của lòng nhân ái thật mạnh mẽ, dù chỉ một nồi cháo rất bình thường và nhỏ bé nhưng đem đến cho những người nghèo một  thêm niềm tin  lớn lao về tình yêu thương đùm bọc và lòng nhân ái trong xã hội.
-   Tối qua sau khi đi phát cháo về thấy thương vợ hơn rất nhiều, lí do là lấy vợ hơn chục năm rồi mà chỉ biết có nấu cơm, quét nhà, giặt giũ mà không biết rửa bát giúp vợ, đến hôm qua rửa nồi mới biết thế nào là vất vả, vừa làm vừa lo ngay ngáy, vừa phải nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động, vừa lo rửa không sạch bị ăn mắng ( không chừng còn bị đuổi việc như chơi), đã thế tối về còn ê ẩm hết cả người công nhận rửa bát còn mệt hơn đi offroad – Thế mới biết phụ nữ thật là ....khỏe và thật đáng khâm phục.
-   Cũng vì là buổi đầu tiên nên báo cáo thử việc hơi ngắn gọn quá và sơ sài hy vọng nếu có cơ hội lần sau sẽ dài hơn và súc tích hơn nữa.

Xin cám ơn và hậu tạ

Nhân viên thử việc

Daicatroc
Đã ký

 


Ngủ rồi mavica

Trả lời #453 vào: 21-11-2010 09:09:03
Âu Dương Kỳ Nhi đã viết:
Trích dẫn

Tep đã và tìm thấy nhà tài trờ cho cái bàn mới  ;)
(Mavica ơi, cho chị mấy xu ảnh với)


Vâng, mấy tuần tập trung cho chương trình Kalang không đi phát cháo được. Chiều qua, đến chùa thấy vui quá, nhớ nồi cháo, nhớ mọi người, nói cười, kể chuyện Kalang và chuyện ở nhà của mọi người mãi ko hết chuyện  :laugh: lại còn được nhận quà nữa chứ  :P .

@chị KN: trong máy của em chỉ chụp lúc nhận quà  :blush: còn toàn bộ ảnh thời sự thì trong máy của bác Trọc  :dry:
@bác Trọc ới ời, bác post ảnh ngày đầu thử việc lên cho mọi người xem nhé  :)

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #452 vào: 20-11-2010 23:16:26
tâm sự cái giề. chân dài đó thỏ thẻ thông báo như tâm tình cùng người bệnh. Em không có tâm trí tâm sự với MaiHeo. vì trong đầu em lúc này có một bông hoa làm em u mê rồi. chị đừng có làm giang hồ nghĩ lung tung

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #451 vào: 20-11-2010 22:46:45
LinhNhi đã viết:
Trích dẫn
Lâu rồi hôm nay mới thấy đông vui như thế. Lên viện thấy cháo ế. may mà có một đẹp zai và một đẹp gái lên sau. đi từng phòng vận động, không thì ngồi chia nhau mà ăn hết nhá. :laugh:


Gớm, không biết 2 anh chị đi vận động hay tâm sự ở đâu mà hết cháo rồi phải gọi điện mới thấy về =))

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #450 vào: 20-11-2010 22:27:35
Lâu rồi hôm nay mới thấy đông vui như thế. Lên viện thấy cháo ế. may mà có một đẹp zai và một đẹp gái lên sau. đi từng phòng vận động, không thì ngồi chia nhau mà ăn hết nhá. :laugh:

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #449 vào: 20-11-2010 22:07:05
Mấy tuần KN không lên Việt Đức phát cháo cùng các bạn, hôm nay đến viện mới biết chúng ta đã phải chuyển chỗ phát cháo ra chỗ khác (gần chỗ mấy bồn rửa tay) kém thuận tiện hơn và cũng không được mượn bàn của căng tin nữa :(
Nguyên nhân là do căng tin của bệnh viện đã do nhóm khác trúng thầu nên có thể họ chưa đồng cảm với công việc của chúng ta.
Tep đã và tìm thấy nhà tài trờ cho cái bàn mới  ;)
(Mavica ơi, cho chị mấy xu ảnh với)

P/S: còn về mấy cái ổ cắm thì các bạn cứ bình tĩnh nhé. Đang tìm và sắp thấy  :P )

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #448 vào: 20-11-2010 14:10:13
Lịch chở cháo tuần này :

T7 : Bugbear2k8, bệnh viện Việt Đức
Escape Blue, bệnh viện K


Cn : namps, bệnh viện K
     Su75, bệnh viện Việt Đức

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #447 vào: 19-11-2010 18:19:42
Đã đến mức show hàng ra mời gọi thì lấy đâu ra đông vui. Hi vọng sau vụ này có thêm người đến Chùa nấu cháo.

Ngày xưa đông vui lắm, sì pam ngậu ngã cả lên. Giờ thì...

Mà sao không post cả mấy cái ảnh thầy cầm chổi lùa em ý chạy khắp sân chùa nhờ  :laugh:  :laugh:  :laugh:

 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #446 vào: 19-11-2010 15:54:44
@pen nồi cháo dạo này có đông vui ko mà sao phải show hàng ác thế  :laugh:  :laugh:  :laugh: . Chiều thứ bảy này chị đăng ký một chân quấy cháo nhé

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #445 vào: 19-11-2010 14:20:27
Lịch chở cháo tuần này :

T7 : Bugbear2k8, bệnh viện Việt Đức
Escape Blue, bệnh viện K

Cn : em cập nhật sau

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #444 vào: 15-11-2010 19:23:15
Mấy chị Tư Gò Vấp nhà em coi xong hình của anh Pen chụp đều lắc đầu lè lưỡi không dám học tập, bếp chị Tư phải ngồi dưới sàn lặt rau, thái hành mà mặc váy vầy thì eo ôi, lộ hết phụ tùng ... còn khi phát cháo mà đứng khom lưng múc cháo thì mấy anh trai đứng đằng sau chắc choáng với cái bàn tọa của mấy chị mất thui ...

Thân,

 


Ngủ rồi rybicka

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 3
  • Thích 0
Trả lời #443 vào: 15-11-2010 18:19:57
em xin lỗi cụ xe và các cụ các mợ nấu cháo nhá, hôm đấy em đến muộn mất 30 phút làm cả nhà phải đợi. em đã dũng cảm phê và tự phê rùi, chờ các cụ các mợ ra quyết định xử phạt thế nào cũng được ạ.

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #442 vào: 14-11-2010 22:35:08

Mượn thơ Nguyễn Bính giãi bày lòng Pen:
\\\"Van em em hãy giữ nguyên quê mùa
Như hôm em đi lễ chùa
Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh\\\"

Người đẹp bên siêu xe:
 

.