Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức  (Đã xem 628245 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #913 vào: 01-11-2011 17:57:34
Em đã tham khảo một số phương án khác để khắc phục lỗi này của nồi cháo, tuy nhiên chốt lại vẫn chỉ có cách hàn nhôm là khả thi  nhất. Chi phí cho việc hàn là 500.000 đ/02 nồi. Việc vận chuyển nồi đi và về em sẽ nhờ anh em đội Trai tân giúp sức.
Vậy các Bác BQT duyệt phương án xử lý để em mang đi hàn sớm, Thứ bẩy này sẽ có nồi dùng.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #912 vào: 31-10-2011 16:56:40
@ Hanoi: Daica iu thương của em đã về đây, vụ chân kiềng nồi cháo sẽ được giải quyết.
@ chichchoe, Lãohatien: Nói về hàn thì đúng chuyên ngành của Daica rồi, nhất là hàn gắn những trái tim tan vỡ, riêng với hàn nồi nhôm thì chỉ có phương án hàn que nhôm và phải do thợ chuyên nghiệp mới xử lý được việc này, chỉ có một vấn đề rất nhỏ là chi phí để hàn loại này rất cao, một ví dụ là một mối hàn giàn lạnh điều hòa nhỏ như giọt nước thì chi phí là khoảng 40 - 50.000 đ/ mối, nếu vậy hàn nồi cháo thì sẽ rất lớn, do vậy để Daica nghiên cứu thêm về vụ này đã rồi sẽ đưa ra phương án xử lý sau.

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #911 vào: 31-10-2011 16:03:15
Sau khi được các thành viên nồi cháo tin tưởng giao cho rửa nồi mới, lẫo thấy có điều cần lưu ý và mong các bác đưa ra sáng kiến khắc phục:
-Nồi cháo là nồi gò nên có các khe vòng quanh dưới đáy nồi và khe dọc thân nồi cho thìa vào cạo cũng không hết, có thể khắc phục khe dưới đáy nồi là đun sủi nước trước khi bắc nồi cháo mới và làm vệ sinh sạch thì cũng có khả thi, nhưng cái khe dọc thân nồi thì lão không yên tâm cho lắm, mong các bác đưa ra giải pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (cháo lọt trong khe, rửa không hết mà để đó e rằng.. :( )
 Có một điều thuận lợi phải nhắc đến là  Dung tích nồi chở cháo là rất hợp lý cho việc chở nồi về, gọn gàng và không cồng kềnh như xưa.
Xin cảm ơn các bác!

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #910 vào: 31-10-2011 14:15:09
Em xin báo cáo tình hình 2 em nồi mới nấu cháo rất ngon, nồi dầy, kín nên ủ cháo thì đúng là chuẩn ko cần chỉnh thật. :laugh:
2 ngày thứ 7 và chủ nhật đã tăng lượng gạo lên 12kg, dung tích cháo nấu xong khoảng 190l (tương đương khoảng 350 xuất cháo). Em rùa đến đặt nước từ 11g30 nên cháo nên 1g30 đã nở, nấu đến 3g đã xong, cháo nở cực kỳ ngon, hơn hẳn nồi cũ.
Theo như các cán bộ đi phát cháo bên Việt Đức nói thì tình hình đã được cải thiện đáng kể, tuần tới em sẽ tăng tiếp thêm 1kg nữa là tổng số 13kg gạo, 7kg thịt, 12kg bí đỏ, 5kg cà rốt cho 1 buổi nấu cháo.

Do là nồi gò nên khi nấu, cháo bám vào các khe kẽ rất khó rửa,nếu rửa không sạch thì tuần sau sử dụng lại chắc chắn sẽ bị nấm mốc.

Đại ca có cách nào hàn kín được các khe kẽ đó không Đại ca ơi?

Việc chở nồi ở 2 bệnh viện đã đơn giản hơn vì 3 nồi được lồng gọn gàng vào nhau, không bị cồng kềnh như trước.  :)

 


Ngủ rồi makenlu

Trả lời #909 vào: 30-10-2011 19:59:57
Hôm qua anh 10-3 chở cháo cho viện Việt Đức có ủng hộ 300k e thay mặt nồi cháo cầm và gửi lời cảm ơn đến anh ạh  :) Hôm nay e ốm chưa cầm tiền đến đc thứ 7 e mang đến gửi ạh  :)

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #908 vào: 29-10-2011 00:07:50
Em gửi nồi cháo

T7: NewCybercafe: bệnh viện k
10-3, bệnh viện Việt Đức

Cn: Bugbear2k8, bệnh viện K
Quticoi, bệnh viẹn Việt Đức

Nồi cháo bố trí ai đó đi cùng xe hoặc đón xe Quticoi nhé.Chân dài đấy

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #907 vào: 28-10-2011 18:04:38
Hanoi đã viết:
Trích dẫn
Kính nhờ anh Trọc!Thứ 7 này nếu qua Chùa anh nhòm 2 cái kiềng xem nó có chịu được sức nặng mới ko anh nhé?Tin tưởng lắm mới nhờ vả đấy!


Bác Hanoi ui! anh Trọc iu thương của bác đã tham gia hành trình Quảng Trị rồi kia mà. Bộ ko xin phép bác sao chứ  :silly:
Kiếm anh khác mà nhờ thôi bác ạ :P

 


Ngủ rồi daisy

Trả lời #906 vào: 28-10-2011 16:53:19
mavica đã viết:
Trích dẫn
Trích dẫn
chichchoe đã viết:
Trích dẫn
..Mà tuần này nhà mình rửa nồi đi, em sẽ mang bỏng ngô tới nhé.  :laugh:


Nhà mình rửa nồi đi cho em bon chen với. 2 tuần nay, em cũng là bệnh nhân người Việt nằm nhà húp cháo và 1 tuần uống nước qua tĩnh mạch mà quên mất ko nhờ người xin hộ ở nồi cháo nhà mình  :(
Daica xem ngày lành tháng tốt để rửa đi. Mà nếu rửa hôm nào thì có bác nào tốt bụng qua nhà cho em đi ké để đc ra đường hít gió trời tý. Tay em bị Daisy xích bằng kim luồn cố định để tiêm hàng ngày rùi vì vỡ ven nhiều quá nên ko tổ lái đc  :P . Giờ mấy anh có máu mặt ở Thanh Nhàn và công viên Tuổi trẻ ngày xưa có mà gọi em bằng sư phụ nếu đếm số mũi chích, há há.

Thôi tội lỗi do mình cả, mình xích thì để mình chở cho nhé. Choác 1 liều rồi đi cho nó máu nhể.

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #905 vào: 28-10-2011 15:18:46
Kính nhờ anh Trọc!Thứ 7 này nếu qua Chùa anh nhòm 2 cái kiềng xem nó có chịu được sức nặng mới ko anh nhé?Tin tưởng lắm mới nhờ vả đấy!

 


Ngủ rồi mavica

Trả lời #904 vào: 27-10-2011 19:51:49
Trích dẫn
chichchoe đã viết:
Trích dẫn
..Mà tuần này nhà mình rửa nồi đi, em sẽ mang bỏng ngô tới nhé.  :laugh:


Nhà mình rửa nồi đi cho em bon chen với. 2 tuần nay, em cũng là bệnh nhân người Việt nằm nhà húp cháo và 1 tuần uống nước qua tĩnh mạch mà quên mất ko nhờ người xin hộ ở nồi cháo nhà mình  :(
Daica xem ngày lành tháng tốt để rửa đi. Mà nếu rửa hôm nào thì có bác nào tốt bụng qua nhà cho em đi ké để đc ra đường hít gió trời tý. Tay em bị Daisy xích bằng kim luồn cố định để tiêm hàng ngày rùi vì vỡ ven nhiều quá nên ko tổ lái đc  :P . Giờ mấy anh có máu mặt ở Thanh Nhàn và công viên Tuổi trẻ ngày xưa có mà gọi em bằng sư phụ nếu đếm số mũi chích, há há.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #903 vào: 27-10-2011 17:01:06
chichchoe đã viết:
Trích dẫn
..Mà tuần này nhà mình rửa nồi đi, em sẽ mang bỏng ngô tới nhé.  :laugh:

Rửa nồi bằng bỏng ngô sao sạch được, theo Daica cô cứ lấy két bia Hà nội cho anh, rửa như vậy nó mới đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mình nấu cho bà con ăn cơ mà, phải cẩn thận chứ không thể cẩu thả qua loa  như thế dược.
@ttq: mấy cái việc khó khăn nhất Daica đã nhận rồi, ttq cứ làm các việc nhẹ nhàng thôi cho phù hợp sức khỏe  :laugh:
@ caylocvung: Nồi cháo nhà mình tuyển chân dài thì quá dễ, còn tuyển tay dài, Daica e là phải ra công viên Thủ lệ tuyển mất  :laugh:

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #902 vào: 27-10-2011 14:31:15
Sáng nay Hanoi đã qua Chùa xin phép Sư Thầy để nhóm được tới Chùa chuẩn bị nấu cháo sớm hơn,Thầy rất vui vẻ chỉ dặn dò thêm là nhớ giữ trật tự vì lúc đó nhà Chùa cũng như hàng xóm xung quanh đều đang nghỉ trưa.(Các bạn đến đặt nước có thể qua Chùa từ lúc 11h30)

Nồi mới to hơn,nặng hơn nên các bạn chú ý nhé,từ khâu rửa nồi,dặt nước cho tới lúc nấu đều phải hết sức cẩn thận.Tránh gây tiếng ồn và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thầy dặn nhóm đừng mua gạo vội vì mới có phật tử ủng hộ cũng khá nhiều.Hanoi cũng đã thay mặt mọi người cảm ơn Thầy và các phật tử đã tạo điều kiện giúp đỡ nhà mình trong mấy năm qua.

Thứ 7 này sẽ có thêm rất nhiều bệnh nhân nhận được cháo dinh dưỡng nhờ vào lòng nhiệt tình của các bạn.

 


Ngủ rồi caylocvung

Trả lời #901 vào: 27-10-2011 09:03:30
Cái vụ nồi mới đã đưa vào vận hành chưa ah? qua quan sát theo hình ảnh em thấy cái vụ nồi mới này thì công tác vét nồi không cần chân dài đâu mà lại cần tay dài cơ đấy.

 


Ngủ rồi caylocvung

Trả lời #900 vào: 27-10-2011 08:58:16
Chào cả nhà! Dạo này mình bận quá nên ít đến chùa và cũng không vào diễn đàn. Hôm nay dạo qua thấy có một vài ý kiến trao đổi nhưng hình như không khí hơi căng thẳng. Mình đồng ý với ý kiến của đại ca trọc hơn nữa diẽn đàn là nơi chúng mình cùng nhau góp sức làm nhẹ đi nỗi đau của cộng đồng thì có lý gì mà lại tự làm đau lòng nhau nhỉ.

 


Ngủ rồi ttq

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
Trả lời #899 vào: 26-10-2011 08:48:56
Nghe nhà mình có nồi mới vui thật đấy, tiếc là mấy tuần này em chẳng tham gia được. Chắc phải đến tuần 12/11 mới được gặp cả nhà.
Nghe rùa nói thấy công việc vét nồi xem ra cũng gặp nhiều khó khăn, công việc khó khăn đó cứ để em giúp...