Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức  (Đã xem 652911 lần)

0 Thành viên và 3 Khách đang xem chủ đề.

aroma

  • bạn
Trả lời #930 vào: 07-11-2011 11:12:04
Chào cả nhà, em là đồng nghiệp của bố Khoai 2008, hôm nay được nghe Khoai Familie kể về việc đóng góp cho nồi cháo MB, nhà em cũng xin theo tay bố Khoai đóng góp 300 K cho quỹ. Em vừa chuyển 300K từ TK có đuôi 2831096 (chủ TK Nguyễn Thanh Hương)
Mong các bác check và confirm giùm em xem tiền đã chuyển đến nơi chưa nhé!
Cảm ơn các bác rất nhiều ạ!

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #929 vào: 07-11-2011 06:12:32
khoai_familie đã viết:
Trích dẫn
.. iem là bokhoai2008 bên Otofun cụ ạ, cụ nhớ em hông :D

Sao không nhớ, Nhà Bọ khoai cho Diễn đàn  mượn máy chiếu hôm Trung thu Chùa Thọ Am đây mà, cám ơn Bác đã đồng hành và ủng hộ nồi cháo Miền Bắc trong suốt thời gian qua.

BAODUY đã viết:
Trích dẫn
.. Thương Đại ca quá, cứ nghĩ đến cái mặt phè phỡn của mấy con muỗi sau khi nó mang anh ra liên hoan mà e ko thể chịu được.

Cái mặt phè phỡn của mấy con muỗi chưa thấy đâu, nhưng cái mặt phè phỡn của em thì Daica thấy rồi  :angry:

amant  đã viết:
Trích dẫn
.. Đại ca không chui vào nồi mà nhử muỗi nhỉ...đại ca thử om muỗi trong nồi đó xem sao...biết đâu lại nảy sinh ý kiến mới

Sao tự nhiên em lại nảy ra được cái sáng kiến....ác man thế không biết

 


Ngủ rồi amant

Trả lời #928 vào: 06-11-2011 23:49:08
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
......Tặng daicatroc thêm bát cháo hành nếu có thể.....

Cháo hành của Bác đây rồi:
Hôm qua sau nửa ngày trời vật vã với hai chiếc nồi to uỳnh, hai chú thợ hàn nhôm cao thủ ở Hà Nội đã phải bó tay toàn phần với yêu cầu hàn liền khe, vì nồi to quá và nhôm rất dày nên gia nhiệt không đủ để hàn, Hai cái nồi lại lên xe chạy một vòng thành phố và cuối giờ chiều kết quả là vẫn trở về mo, Em lại cho hai bạn nồi về nằm tại văn phòng công ty và ngồi ngắm hai bạn suốt tối qua để ủ mưu làm khách đến văn phòng cứ hỏi, dạo này ông xoay qua buôn nồi hử? Tối muộn mới mò về đến nhà, thì Gấu nhà em lại nổi hứng hát bài Lan Điệp đóng chặt cửa chùa, cắt đứt dây chuông, làm em lại phải ngủ ở công ty chung với hai bạn nồi,  muỗi đốt gần chết. :dry:  :dry:  :dry:


Đại ca không chui vào nồi mà nhử muỗi nhỉ...đại ca thử om muỗi trong nồi đó xem sao...biết đâu lại nảy sinh ý kiến mới :silly:  :huh:

 


Ngủ rồi khoai_familie

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Trả lời #927 vào: 06-11-2011 21:48:24
@ daicatroc: Sao cụ không dùng luôn 2 cái nắp nồi đập vào nhau mà đuổi muỗi hả cụ, đỡ bị mấy con muỗi nó mang ra làm vật luyện tập kĩ năng chọc và hút =))

PS: iem là bokhoai2008 bên Otofun cụ ạ, cụ nhớ em hông :D

 


Ngủ rồi BAODUY

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Trả lời #926 vào: 05-11-2011 21:21:03
Thương Đại ca quá, cứ nghĩ đến cái mặt phè phỡn của mấy con muỗi sau khi nó mang anh ra liên hoan mà e ko thể chịu được. B) B) B)

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #925 vào: 05-11-2011 10:48:06
Hôm nay là một ngày rất đẹp trời, em đề nghị các cán bộ sau khi phát cháo xong quay về Chùa cùng rửa nồi và chia tay nhau tại quán ốc cay Giảng Võ cho tăng thêm tình yêu thương thắm thiết.  :laugh:

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #924 vào: 05-11-2011 08:25:38
Em gửi nồi cháo lịch chở cháo tuần này:


T7: nammo, bệnh viện K
     Wayyss, bệnh viện Việt Đức

Cn:Bokhoai, bệnh viện Việt Đức
     Ivann, bệnh viện K

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #923 vào: 04-11-2011 11:48:11
@ Nồi cháo MB: Phương án xử lý nồi nấu trước mắt đã thất bại, em đã  tìm ra cách xử lý mới, nhưng cần thời gian để kiếm vật tư, trước mắt nhóm rửa nồi chịu khó lấy chổi được chế riêng cho phù hợp để vệ sinh nồi sạch sẽ.

 


Ngủ rồi thongpc

Trả lời #922 vào: 03-11-2011 19:33:06
thoanguyen đã viết:
Trích dẫn
Anh Trọc về Bắc Ninh quê em mà ko báo trước cho em theo ké với, hihi
Nếu 28 hoặc 29/9 ÂL này anh về lấy nồi thì tranh thủ dự hội giỗ tổ làng nghề nhà em luôn nhé, hay lắm đấy!
Nồi gò là chuẩn nhất vì gò bằng tay chứ thụt thì đáy ko dày đâu.


không lầm thì đây là chị thoanguyen cũng nấu cháo ở chùa Lâm Quang trong SG phải không chị?

 


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #921 vào: 03-11-2011 14:28:13
Trọc ơi! Khổ thân em Chùa nhà em sao dây chuông lại làm bằng chỉ và cửa chùa lại làm cửa cuốn. Chị chẳng biết an ủi em bằng cách nào tốt nhất là tặng em bình sịt muỗi :woohoo:   :woohoo:

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #920 vào: 03-11-2011 13:51:08
giangcoinamtruoc đã viết:
Trích dẫn
Gửi Đại ca:
  Sao Đại ca không ....chui luôn vào trong ấy, đóng nắm vung lại thế là vừa ấm vừa tránh được muỗi đốt...! :)  :laugh:  :lol:  :woohoo:


Này cái nhà Còi kia, vừa bị muỗi đốt vào mồm hử, Daica đang hoạn nạn thế này, không động viên thì chớ lại còn thò mỏ chích vào nỗi đau của Daica  :angry:  :angry:

 


Ngủ rồi giangcoinamtruoc

  • Tồn tại hay không tồn tại!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 928
  • Thanked: 79 times
  • Thích 0
Trả lời #919 vào: 03-11-2011 09:32:49
Gửi Đại ca:
 Đôi lúc em thấy Đại ca cao siêu quá nên ngắm nồi cho muỗi đốt! Sao Đại ca không ....chui luôn vào trong ấy, đóng nắm vung lại thế là vừa ấm vừa tránh được muỗi đốt.. đôi khi lại phát minh ra được nhiều cái làm chấn động thế giới...! :)  :laugh:  :lol:  :woohoo:

 


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #918 vào: 03-11-2011 08:46:35
Hic, em thành thật chia buồn với Đại ca vụ đóng cửa chùa tối qua, mà em đồ rằng giàn hoa sói nhà Đại ca nó đã bị lung lay từ cái hồi trước cơ (\\\"Lại còn cãi hử, chưa nói xong đã cãi xong, cô về nhà hâm nước mắm ngay cho tôi, về nhà rồi biết cái chân tôi\\\").  :S
Nếu việc hàn khó quá thì đành nghĩ cách khác cọ rửa 2 em nồi đấy vậy. :(

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #917 vào: 03-11-2011 05:59:02
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
......Tặng daicatroc thêm bát cháo hành nếu có thể.....

Cháo hành của Bác đây rồi:
Hôm qua sau nửa ngày trời vật vã với hai chiếc nồi to uỳnh, hai chú thợ hàn nhôm cao thủ ở Hà Nội đã phải bó tay toàn phần với yêu cầu hàn liền khe, vì nồi to quá và nhôm rất dày nên gia nhiệt không đủ để hàn, Hai cái nồi lại lên xe chạy một vòng thành phố và cuối giờ chiều kết quả là vẫn trở về mo, Em lại cho hai bạn nồi về nằm tại văn phòng công ty và ngồi ngắm hai bạn suốt tối qua để ủ mưu làm khách đến văn phòng cứ hỏi, dạo này ông xoay qua buôn nồi hử? Tối muộn mới mò về đến nhà, thì Gấu nhà em lại nổi hứng hát bài Lan Điệp đóng chặt cửa chùa, cắt đứt dây chuông, làm em lại phải ngủ ở công ty chung với hai bạn nồi,  muỗi đốt gần chết. :dry:  :dry:  :dry:

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 12.439
  • Thanked: 11102 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #916 vào: 02-11-2011 20:20:08
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
Em đã tham khảo một số phương án khác để khắc phục lỗi này của nồi cháo, tuy nhiên chốt lại vẫn chỉ có cách hàn nhôm là khả thi  nhất. Chi phí cho việc hàn là 500.000 đ/02 nồi. Việc vận chuyển nồi đi và về em sẽ nhờ anh em đội Trai tân giúp sức.
Vậy các Bác BQT duyệt phương án xử lý để em mang đi hàn sớm, Thứ bẩy này sẽ có nồi dùng.


Thino xuất quỹ 500,000đ cho daicatroc đi hàn nồi dùm nhé . Cảm ơn Thino nhiều . Tặng daicatroc thêm bát cháo hành nếu có thể .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS