Anh em nồi cháo miền Bắc dạo này ăn uống quần quật, vất vả kinh người, thứ 7 chủ nhật nào cũng vác cái bụng no căng, cái mẹt phè phỡn , tươi rói về nhà. Khiếp thật í. Từ dạo có bạn Kocolenao đến chăm sóc nồi cháo với nói chuyện với sư thầy mà nhà mình được ăn lộc thả phanh, làm thì ít, ăn với cười thì nhiều.

Ảnh của nhiều tác giả:
Thứ 7 vừa rồi ăn và cười,

Mời cậu cốc trà đá,

Tuliptim và em Trang đang xem ảnh nóng

Hái nhãn vườn chùa


Cỗ chay ngon quá


Nhà mình ăn cỗ chay hôm 19/7 AL

Một tối lao động vất vả, cười thả phanh và liên hoan trong sân chùa dưới ánh nến và trăng sáng đêm rằm tháng 7 AL

, một kỉ niệm không bao giờ quên

Cây sung vườn chùa


Vạ vật chờ ô tô đến


Cao thủ chém gió nồi cháo Miền Bắc,(nhớ cô Mít mật quá, mong cô chóng khỏe để đến chém gió cùng các cháu,:P)

Ao cá của Chùa, bọn cá này chỉ thích mỗi bánh mì và bimbim


Chiều Hồ Tây lộng gió, sau khi chương trình leo núi trong nhà bị hụt, dân nhà mình đành leo vỉa hè chém gió
