theo thời gian
Theo chủ đề:
Hoàn cảnh này nhóm đã làm
Cầu nối để giúp đỡ từ tháng 1/2021 đến nay.
Không may chị Blup Y Lê đã từ Trần vào tháng 12/2022. Chị ra đi sau một quãng thời gian dài chiến đấu cùng bệnh tật.
Hiện chồng chị, anh Hồ Văn Tre sống cảnh gà trống nuôi con. Sau khi vợ mất anh đi làm thuê, phụ hồ phụ việc, thu nhập đắp đổi ngày 200 đến 300k tuỳ việc, bữa có bữa không. Thậm chí còn nợ công Nhật cả năm chưa trả vì toàn người đồng bào với nhau, phụ việc nhà việc nương rẫy ruộng đồng đến mùa mới trả.
Cháu Ly học lớp 7, cháu học nội trú có học bổng đủ tiền ăn thỉnh thoảng đóng vài trăm ngàn tiền trường.
Cháu Loan học ngoại trú vì mới cấp một. Thường trực nhịn đói đến trường vì bố không lo nổi bữa sáng.
Anh đi làm cả ngày, rồi còn giặt giũ cơm nước cho hai bé nhỏ là một chuỗi việc không tên khó lấp đầy của cảnh gà trống nuôi con. Ba cha con vẫn sống và hai cháu vẫn đang đến trường thế là hạnh phúc.
Gia cảnh vẫn thuộc hộ nghèo của xã. Thì he thoảng được nhận các món quà cho người nghèo như các nơi khác, ngoài ra không có chính sách gì đều đặn cả.
Hiện tại anh đang còn một khoản nợ phải trả trong quá trình chữa bệnh cho vợ là 41tr đồng, trả góp qua ngân hàng chính sách với mức vay hộ nghèo lãi 7.5% là một gánh nặng.
Nhóm gởi món quà từ thành viên @ThaiDzuy tri giá 200k cho hai nhỏ. Hoàn cảnh này đến tháng 4 là hết khoản đăng ký CMTX 300k/ tháng.
Xét thấy gia cảnh này vẫn cần sự trợ giúp từ cộng đồng, để anh vững hơn đưa các con trên con đường khôn lớn, đề nghị tổ A Lưới cập Nhật kiểm tra thông tin để có mức đề xuất tiếp tục giúp đỡ gia cảnh này.
Thân ái
GPS:492P+MG4 A Lưới, Thừa Thiên Huế
Hoặc: (16.1016453, 107.3863243)
Chào cả nhà
Chúng ta đã đồng hành cùng gia cảnh này hai năm qua.
Cháu Khánh Băng nhìn vẻ ngoài rất tươi sáng và hồn nhiên, nhưng như chúng ta biết, cháu bệnh khá nặng.
Với việc mất toàn bộ đại tràn và một phần ruột non, cháu hiện tại không tự chủ đại tiện được. Một ngày cháu đi ngoài theo cơn nhu động ruột từ 10 đến 15 lần. Vấn đề vệ sinh cho cháu rất nan giải, vì vậy hầu như Mẹ cháu không làm gì được ngoài chăm cháu. Mặc bỉm thì hăm nên chỉ mặc bạn đêm vì bất khả khán. Do bệnh vậy nên cháu đau yếu triền miêng, tháng nào cũng đi viện; ít thì một lần nhiều thì hai ba lần, chuyển nặng phải về Huế điều trị khá tốn kém.
Bố của bé làm nghề tự do, hiện anh đang chạy Shipeer ở thị trấn nhỏ này, thu nhập không đáng kể, chạy xuyên ngày đêm thu nhập tháng tầm 5tr chưa trừ chi phí bảo dưỡng phương tiện. Gia đình 6 miệng ăn trong đó có bé Băng đau ốm triền miêng nên quá chật vật.
Mẹ bé vừa xin được việc thế chân giúp việc (hộ lý) trong trung tâm y tế với mức lương 2.8tr/ tháng và việc này không biết lâu dài không vì là thế chân cho một người nghỉ chế độ thai sản, thôi thì có việc cứ làm.
Gia đình vẫn sống chung 3 thế hệ. Gồm cha mẹ vợ chồng và hai con, tất cả trông vào thu nhập 5tr của nghề shipper và 720k phụ cấp trẻ em của Khánh Băng. Chị Khánh Băng là Phương Vi đang học mẫu giáo lớn với tiền đóng hằng tháng đến 400k là một gánh nặng - Dù cháu được miễn phí bữa trưa tại trường.
Gia cảnh này quá nghèo. Nhóm ghé thăm có trao phần quà của thành viên @ThaiDzuy goi trị giá 200k
Đến tháng ba này là kết thúc đợt đăng ký cưu mang của MTQ, mong rằng sự giúp đỡ vẫn tiếp nối đến gia cảnh này và cần tăng mức trợ giúp.
Đề nghị nhóm A Lưới rà soát lại thông tin và có mức đề xuất cho gia cảnh này để sâu sát.
Thân ái
Chào cả nhà
Nhóm vừa ghé thăm gặp hoàn cảnh này. Gia cảnh thuộc cồng đồng thiểu số Tà Ôi.
Tin không vui là bố cháu sau chuỗi ngày đi đâu đó đã có tin từ CA là đã bị bắt về tội mà tuý; bà ngoại chỉ được thông tin vậy từ chính quyền chứ không có tiền để đi thăm nuôi và hạn chế về giao tiếp nên cũng không nắm bắt gì thêm.
Vậy là cháu hoàn toàn không còn hy vọng từ bố mẹ khi mẹ đã bỏ đi mất tích và bố thì đi tù.
Gia đình vẫn thuộc hộ nghèo của xã, một mình bà bươn chãi rẫy rừng gom mót nuôi cháu.
Nhóm động viên và gởi món quà nhu yếu phẩm giúp gia cảnh, món quà từ thành viên @ThaiDzuy trị giá 200k.
Chúng ta cần có chuyến đi dài đồng hành cùng hoàn cảnh này
GPS: 766R+67F A Lưới, Thừa Thiên Huế
Hoặc: (16.2605610, 107.2406850)
Thân ái
Chào cả nhà.
Vừa qua Nhóm có ghé thăm hoàn cảnh này. Cháu Lân, gia đình dân tộc Tà Ôi - vẫn đang theo học bình thường, gia cảnh vẫn vậy, Mẹ bươn chải ruộng vườn nuôi em ăn học.
Mẹ em làm đủ thứ trong ruộng rẫy nhưng vẫn thiếu ăn khi giáp hạt. Tài sản quý nhất trong nhà là một cái sập gỗ lớn nhưng trống rỗng, chứ ít bắp hạt và vài ký nếp nương. Gia đình vẫn thuộc hộ nghèo của xã.
Nhóm hỏi thăm về học tập cũng như nhận cưu mang điều đặn của MTQ giúp đỡ. Nhóm trao món quà nhu yếu phẩm từ thành viên @ThaiDzuy tri giá 200k.
Hoàn cảnh này vẫn còn cần sự trợ giúp của chúng ta, để chị thêm sức lo cho các con.
Thân ái.
Chào cả nhà
Có lẽ 6x cần nhắc chung một vài điều hết sức bình thường mà nhiều khi chúng ta lại hay quên :
1- Sau 2-3 tháng không ghé thăm và cập nhật tình hình thực tế thì hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Đó là lý do mà việc thăm xác minh, tái xác minh luôn được thực hiện để điều chỉnh việc CMTX hay CMKTX cho phù hợp với tình hình thực tế.
Một hoàn cảnh đã qua giai đoạn khó khăn thì chúng ta cùng mừng cho họ, còn ngược lại thì chúng ta sẽ hỗ trợ nhiều hơn hoặc có giải pháp căn cơ hơn để giúp họ.
2- Tin Vào Lòng Nhân Ái - Đó là tôn chỉ của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thực sự mạnh khi mọi người trong nhóm luôn thấm nhuần tôn chỉ này.
Bằng chứng rõ nét nhất chính là sự hoạt động liên tục và bền bỉ của Quán cơm 2000₫-SG đầu tàu cho hệ thống Quán cơm 2000₫ , ngoài Hà Nội thì có nồi cháo từ thiện, nồi soup tại bệnh viện Truyền máu và huyết học...
Luôn đoàn kết, giúp đỡ và cùng nhau xây dựng để vượt qua tất cả những khó khăn gặp phải.
Ở đó chỉ có chạy tiếp sức lẫn nhau chứ không không có sự bắt lỗi hay phê phán gay gắt.
Khi đại dịch xảy ra thì cuộc sống đảo lộn, mọi thứ đều đứt đoạn. Các bạn ở khu vực ngoài Sài Gòn thì không thể hình dung nổi thực sự nó như thế nào dù coi bao nhiêu kênh tin tức chính thống hay không chính thống.
Và nếu không có sự đồng lòng để nghĩ ra những giải pháp phù hợp với tình thế từng giai đoạn thì Quán cơm 2000₫-SG không thể tăng gấp hơn 10 lần công suất để kịp thời hỗ trợ bà con khốn khó vì sự cách ly, phong tỏa.
Có ai không có người thân, có ai không lo lắng cho tính mạng của mình và gia đình... Nhưng anh em vẫn tình nguyện làm việc vì cộng đồng, nơi này nhiễm bệnh cách ly thì nơi khác thay thế tiếp ứng không ngần ngại cho dù sự mất mát con người đã xảy ra.
6x làm việc nhưng chưa bao giờ dám yêu cầu các bạn phải làm việc như mình đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh đang hết sức phức tạp giai đoạn 2021 kéo dài tới đầu 2022.
Việc đứt gãy CMTX hay CMKTX một thời gian là điều bình thường và tùy thuộc vào từng khu vực, từng hoàn cảnh cụ thể và việc động viên các bạn khu vực cơ sở tiếp nối thông tin khi thu xếp được công việc cá nhân và gia đình vẫn hay hơn sự trách móc, đòi hỏi các bạn làm theo ý mình.
Đại dịch khủng khiếp qua đi để lại biết bao tổn thất và hệ lụy kéo dài.Đây có lẽ cũng là một phần của hậu Covid19 chăng ?
Thân mến.
Chào cả nhà !Đọc thêm: Re: Huế _ Bác Sơn_ bệnh tim khó khăn.
@phuclehuu : Con Rể không là con sao em ?
Chào cả nhà !
Có lẽ 6x cần nhắc chung một vài điều hết sức bình thường mà nhiều khi chúng ta lại hay quên :
1- Sau 2-3 tháng không ghé thăm và cập nhật tình hình thực tế thì hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Đó là lý do mà việc thăm xác minh, tái xác minh luôn được thực hiện để điều chỉnh việc CMTX hay CMKTX cho phù hợp với tình hình thực tế.
Một hoàn cảnh đã qua giai đoạn khó khăn thì chúng ta cùng mừng cho họ, còn ngược lại thì chúng ta sẽ hỗ trợ nhiều hơn hoặc có giải pháp căn cơ hơn để giúp họ.
2- Tin Vào Lòng Nhân Ái - Đó là tôn chỉ của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thực sự mạnh khi mọi người trong nhóm luôn thấm nhuần tôn chỉ này.
Bằng chứng rõ nét nhất chính là sự hoạt động liên tục và bền bỉ của Quán cơm 2000₫-SG đầu tàu cho hệ thống Quán cơm 2000₫ , ngoài Hà Nội thì có nồi cháo từ thiện, nồi soup tại bệnh viện Truyền máu và huyết học...
Luôn đoàn kết, giúp đỡ và cùng nhau xây dựng để vượt qua tất cả những khó khăn gặp phải.
Ở đó chỉ có chạy tiếp sức lẫn nhau chứ không không có sự bắt lỗi hay phê phán gay gắt.
Khi đại dịch xảy ra thì cuộc sống đảo lộn, mọi thứ đều đứt đoạn. Các bạn ở khu vực ngoài Sài Gòn thì không thể hình dung nổi thực sự nó như thế nào dù coi bao nhiêu kênh tin tức chính thống hay không chính thống.
Và nếu không có sự đồng lòng để nghĩ ra những giải pháp phù hợp với tình thế từng giai đoạn thì Quán cơm 2000₫-SG không thể tăng gấp hơn 10 lần công suất để kịp thời hỗ trợ bà con khốn khó vì sự cách ly, phong tỏa.
Có ai không có người thân, có ai không lo lắng cho tính mạng của mình và gia đình... Nhưng anh em vẫn tình nguyện làm việc vì cộng đồng, nơi này nhiễm bệnh cách ly thì nơi khác thay thế tiếp ứng không ngần ngại cho dù sự mất mát con người đã xảy ra.
6x làm việc nhưng chưa bao giờ dám yêu cầu các bạn phải làm việc như mình đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh đang hết sức phức tạp giai đoạn 2021 kéo dài tới đầu 2022.
Việc đứt gãy CMTX hay CMKTX một thời gian là điều bình thường và tùy thuộc vào từng khu vực, từng hoàn cảnh cụ thể và việc động viên các bạn khu vực cơ sở tiếp nối thông tin khi thu xếp được công việc cá nhân và gia đình vẫn hay hơn sự trách móc, đòi hỏi các bạn làm theo ý mình.
Đại dịch khủng khiếp qua đi để lại biết bao tổn thất và hệ lụy kéo dài.Đây có lẽ cũng là một phần của hậu Covid19 chăng ?
Thân mến.
Đọc thêm: Re: Huế (Phú Vang) - Em Võ Mạnh - Gia đình nghèo khó.
@phuclehuu : Con Rể không phải là con sao em ? Cần đọc kỹ câu từ và bình tĩnh hơn em nhé.
Thân mến.
Đọc thêm: Re: Huế (Phú Vang) - Em Bảo Thy - Chậm phát triển, nhà rất nghèo
Tiẹuhuongduong đã chuyển khoản 3 tháng 4,5,5/2023, nhờ bạn Huy Quang Vo trao cho gia đình giúp. Chúc gia đình anh được bình an!
Càm ơn bạn Huy Quang Vo rất nhiều!
Đọc thêm: Re: Huế (Phú Lộc) - Anh Đặng Cu - Hoàn cảnh khó khăn
Ngày 12/3, letuantu, vợ chồng @Phan Ngân , anh Kim Duc Ngoc, chị Oanh quán cơm và bạn Quoc Hoa có ghé đến mái ấm Mây Ngàn.
Mái ấm Mây Ngàn được thành lập năm 1996, do thầy Thích Định Tánh, trụ trì chùa Cẩm Phong dựng nên. Nơi đây hiện đang nuôi dưỡng 76 bé (nhỏ nhất là 8 tháng tuổi) và 158 người cao tuổi, neo đơn, bệnh tật. Các bé đều bị bỏ rơi, có bé được để trước chùa, trước mái ấm, có bé được thầy mang về từ nơi khác để cưu mang. Còn các cụ già thì nhiều thành phần: bị liệt, tâm thần, tuổi cao sức yếu không thể di chuyển được,... Mọi người đều được chăm sóc khá tốt, chia theo từng khu riêng biệt, mỗi khu sẽ có 1 người hỗ trợ chăm nom.
Mỗi ngày, mái ấm dùng khoảng 80kg gạo để nấu ăn. Thường vào chủ nhật, sẽ có đoàn đến tổ chức nấu ăn 1 buổi cho mọi người trong mái ấm, lịch sẽ báo trước để được sắp xếp.
Dịp này, nhóm NTCM khu vực TpHCM sẽ tổ chức chương trình tiệc nhỏ tại mái ấm Mây Ngàn với các nội dung:
*Ngày thực hiện: 23/4/2023
*Số lượng người tham gia: 20-25 người
*Kế hoạch
- Nấu cho mọi người 1 bữa ăn
- Làm vệ sinh khu vực sinh hoạt của mọi người
- Tổ chức vui chơi cho các bé
- Cắt tóc cho mọi người (nếu có thể kết hợp cùng nhóm cắt tóc miễn phí)
- Tặng 50 thùng sữa đậu nành
- Gửi tặng gạo & nhu yếu phẩm (từ quán cơm 2000đ SG) kèm 1 số vật dụng cần thiết cho mái ấm.
Kinh phí dự tính: 15,000,000đ
Chi tiết về kinh phí sẽ được cập nhật sau ạ!
Thông tin liên hệ bên mái ấm:
- Chị Danh phụ trách tại mái ấm 0937492859
- Thầy Thích Định Tánh 0918359907
Chào cả nhà,
Về thau rổ, quán cơm có dư nên sẽ gửi kèm theo, khỏi phải mua mới.
Về tô/hộp, loại dùng 1 lần hay tái sử dụng lại ạ, hay là để mọi người tự mang đồ đến đựng?
Hộp lưu mẫu thì trên các trang thương mại điện tử bán giá cũng hợp lý lắm.
Letuantu sẽ gửi thêm vài cái tạp dề để mọi người mặc khi thực hiện chương trình.
Đọc thêm: Re: Huế (A Lưới) - Nồi Cháo Từ Thiện NTCM - TTYT Huyện A Lưới
Cháu Hiếu còn đi học, ba cháu chạy xe ôm như trước nay. Nhận thấy hai cha con cháu Hiếu vẫn cần được hỗ trợ để bớt phần khó khăn và động viên tinh thần cháu Hiếu, rất mong chị Whoadung tiếp tục đồng hành cùng gia đình cháu.
Chân thành cảm ơn chị Whoadung!
Tieuhuongduong gởi hình ảnh trao 300,000đ CMTX tháng 3/2023.
Thân mến!
Thân mến,
ThaiDzuy
Đọc thêm: Re: Quảng Bình - Nồi cháo từ thiện - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới
Bài mới: Theo chủ đề:
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Gđ chị Blup Y Lê - Nghèo và Bệnh tật có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Bé Hồ Khánh Băng - Tắc ruột bẩm sinh, gia cảnh nghèo khó có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Em Trần Thị Mai Loan - Mồ côi bố, khuyết tật đầu, tai. có 1 bài mới.
- Chủ đề TP Huế - Bà Thu - Bệnh tật, sống một mình có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Cháu Đoàn Tuấn Anh, ba mẹ bỏ đi sống cùng bà ngoại có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Em Đoàn Minh Lân, mồ côi bố, hộ nghèo có 1 bài mới.
- Chủ đề Long An (Tầm Vu) - Anh Việt - Chấn thương Cột sống có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế _ Bác Sơn_ bệnh tim khó khăn. có 2 bài mới.
- Chủ đề Huế (Phú Vang) - Em Võ Mạnh - Gia đình nghèo khó. có 2 bài mới.
- Chủ đề Huế (Phú Vang) - Em Bảo Thy - Chậm phát triển, nhà rất nghèo có 2 bài mới.
- Chủ đề Huế - Mệ Thuyết - Bị mù, sống neo đơn có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (Phú Lộc) - Anh Đặng Cu - Hoàn cảnh khó khăn có 2 bài mới.
- Chủ đề Tây Ninh - Tiệc nhỏ tại mái ấm Mây Ngàn 2023 có 1 bài mới.
- Chủ đề Huế (A Lưới) - Nồi Cháo Từ Thiện NTCM - TTYT Huyện A Lưới có 2 bài mới.
- Chủ đề TP. HCM - Em Mã Kim Hiếu mồ côi mẹ vì Covid-19 có 1 bài mới.
- Chủ đề Quảng Bình - Nồi cháo từ thiện - Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới có 2 bài mới.
1/1
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm nay lúc 15:47 »
Hoàn cảnh này nhóm đã làm
Cầu nối để giúp đỡ từ tháng 1/2021 đến nay.
Không may chị Blup Y Lê đã từ Trần vào tháng 12/2022. Chị ra đi sau một quãng thời gian dài chiến đấu cùng bệnh tật.
Hiện chồng chị, anh Hồ Văn Tre sống cảnh gà trống nuôi con. Sau khi vợ mất anh đi làm thuê, phụ hồ phụ việc, thu nhập đắp đổi ngày 200 đến 300k tuỳ việc, bữa có bữa không. Thậm chí còn nợ công Nhật cả năm chưa trả vì toàn người đồng bào với nhau, phụ việc nhà việc nương rẫy ruộng đồng đến mùa mới trả.
Cháu Ly học lớp 7, cháu học nội trú có học bổng đủ tiền ăn thỉnh thoảng đóng vài trăm ngàn tiền trường.
Cháu Loan học ngoại trú vì mới cấp một. Thường trực nhịn đói đến trường vì bố không lo nổi bữa sáng.
Anh đi làm cả ngày, rồi còn giặt giũ cơm nước cho hai bé nhỏ là một chuỗi việc không tên khó lấp đầy của cảnh gà trống nuôi con. Ba cha con vẫn sống và hai cháu vẫn đang đến trường thế là hạnh phúc.
Gia cảnh vẫn thuộc hộ nghèo của xã. Thì he thoảng được nhận các món quà cho người nghèo như các nơi khác, ngoài ra không có chính sách gì đều đặn cả.
Hiện tại anh đang còn một khoản nợ phải trả trong quá trình chữa bệnh cho vợ là 41tr đồng, trả góp qua ngân hàng chính sách với mức vay hộ nghèo lãi 7.5% là một gánh nặng.
Nhóm gởi món quà từ thành viên @ThaiDzuy tri giá 200k cho hai nhỏ. Hoàn cảnh này đến tháng 4 là hết khoản đăng ký CMTX 300k/ tháng.
Xét thấy gia cảnh này vẫn cần sự trợ giúp từ cộng đồng, để anh vững hơn đưa các con trên con đường khôn lớn, đề nghị tổ A Lưới cập Nhật kiểm tra thông tin để có mức đề xuất tiếp tục giúp đỡ gia cảnh này.
Thân ái
GPS:492P+MG4 A Lưới, Thừa Thiên Huế
Hoặc: (16.1016453, 107.3863243)
1/1
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm nay lúc 14:21 »
Chúng ta đã đồng hành cùng gia cảnh này hai năm qua.
Cháu Khánh Băng nhìn vẻ ngoài rất tươi sáng và hồn nhiên, nhưng như chúng ta biết, cháu bệnh khá nặng.
Với việc mất toàn bộ đại tràn và một phần ruột non, cháu hiện tại không tự chủ đại tiện được. Một ngày cháu đi ngoài theo cơn nhu động ruột từ 10 đến 15 lần. Vấn đề vệ sinh cho cháu rất nan giải, vì vậy hầu như Mẹ cháu không làm gì được ngoài chăm cháu. Mặc bỉm thì hăm nên chỉ mặc bạn đêm vì bất khả khán. Do bệnh vậy nên cháu đau yếu triền miêng, tháng nào cũng đi viện; ít thì một lần nhiều thì hai ba lần, chuyển nặng phải về Huế điều trị khá tốn kém.
Bố của bé làm nghề tự do, hiện anh đang chạy Shipeer ở thị trấn nhỏ này, thu nhập không đáng kể, chạy xuyên ngày đêm thu nhập tháng tầm 5tr chưa trừ chi phí bảo dưỡng phương tiện. Gia đình 6 miệng ăn trong đó có bé Băng đau ốm triền miêng nên quá chật vật.
Mẹ bé vừa xin được việc thế chân giúp việc (hộ lý) trong trung tâm y tế với mức lương 2.8tr/ tháng và việc này không biết lâu dài không vì là thế chân cho một người nghỉ chế độ thai sản, thôi thì có việc cứ làm.
Gia đình vẫn sống chung 3 thế hệ. Gồm cha mẹ vợ chồng và hai con, tất cả trông vào thu nhập 5tr của nghề shipper và 720k phụ cấp trẻ em của Khánh Băng. Chị Khánh Băng là Phương Vi đang học mẫu giáo lớn với tiền đóng hằng tháng đến 400k là một gánh nặng - Dù cháu được miễn phí bữa trưa tại trường.
Gia cảnh này quá nghèo. Nhóm ghé thăm có trao phần quà của thành viên @ThaiDzuy goi trị giá 200k
Đến tháng ba này là kết thúc đợt đăng ký cưu mang của MTQ, mong rằng sự giúp đỡ vẫn tiếp nối đến gia cảnh này và cần tăng mức trợ giúp.
Đề nghị nhóm A Lưới rà soát lại thông tin và có mức đề xuất cho gia cảnh này để sâu sát.
Thân ái
1/1
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm nay lúc 13:39 »
Chào cả nhà
Cháu Loan được nhóm giúp CMTX 500k/ tháng từ bạn @Michelle Nguyen Tran . Nhân chuyến ghé thăm gởi CMTX hằng tháng (ảnh comment trước của cháu @Loan Ok ) Nhóm trao cho cháu món quà từ thành viên @ThaiDzuy goi tặng trị giá 200k.
Cuộc sống gia đình này vẫn còn rất chật vật. Anh trai Loan đã bỏ học (như thông tin xác minh) và giờ đang đi làm tại Sài Gòn, tỉnh thoảng gởi về một đến tối đa 2tr/ tháng để phụ giúp Mẹ nuôi em.
Mẹ em không có ruộng vườn, nhờ được mảnh ruộng bà Ngoại để cày cấy may sao vẫn có gạo để ăn dù không đủ đến giáp hạt. Căn nhà mục quá nên vừa rồi chị có vậy ưu đãi ở chính quyền 40tr để sửa lại mái và tường cho các con khỏi chạy di tản khi mùa mưa đến. Khoản này chị phải gom góp trả dần hàng tháng, là một khoản phải chắt bóp chi tiêu dù là nguồn ưu đãi vẫn là nợ!
Gia đình vẫn là hộ nghèo của xã.
Vừa qua, do sức học không tốt và thiếu tiền để trang Trãi chi phí học tập nên cháu Tùng đã nghỉ học ba tháng nay. Nhóm có động viên và bảo Loan hãy động viên em quay trở lại trường. Nếu Tùng quay lại được trường khó khăn gì Nhóm sẽ cố gắng hết sức, làm cầu nối để Tùng đủ kinh phí theo học, chí ít hơn năm nữa để hoàn thành lớp 9. Mong sao điều này xảy ra!
Vài dòng cập Nhật thông tin giúp cả nhà. Mong Tùng sẽ quay trở lại trường học, khó khăn gì cháu báo lên đây Loan nhé.
Thân ái
Cháu Loan được nhóm giúp CMTX 500k/ tháng từ bạn @Michelle Nguyen Tran . Nhân chuyến ghé thăm gởi CMTX hằng tháng (ảnh comment trước của cháu @Loan Ok ) Nhóm trao cho cháu món quà từ thành viên @ThaiDzuy goi tặng trị giá 200k.
Cuộc sống gia đình này vẫn còn rất chật vật. Anh trai Loan đã bỏ học (như thông tin xác minh) và giờ đang đi làm tại Sài Gòn, tỉnh thoảng gởi về một đến tối đa 2tr/ tháng để phụ giúp Mẹ nuôi em.
Mẹ em không có ruộng vườn, nhờ được mảnh ruộng bà Ngoại để cày cấy may sao vẫn có gạo để ăn dù không đủ đến giáp hạt. Căn nhà mục quá nên vừa rồi chị có vậy ưu đãi ở chính quyền 40tr để sửa lại mái và tường cho các con khỏi chạy di tản khi mùa mưa đến. Khoản này chị phải gom góp trả dần hàng tháng, là một khoản phải chắt bóp chi tiêu dù là nguồn ưu đãi vẫn là nợ!
Gia đình vẫn là hộ nghèo của xã.
Vừa qua, do sức học không tốt và thiếu tiền để trang Trãi chi phí học tập nên cháu Tùng đã nghỉ học ba tháng nay. Nhóm có động viên và bảo Loan hãy động viên em quay trở lại trường. Nếu Tùng quay lại được trường khó khăn gì Nhóm sẽ cố gắng hết sức, làm cầu nối để Tùng đủ kinh phí theo học, chí ít hơn năm nữa để hoàn thành lớp 9. Mong sao điều này xảy ra!
Vài dòng cập Nhật thông tin giúp cả nhà. Mong Tùng sẽ quay trở lại trường học, khó khăn gì cháu báo lên đây Loan nhé.
Thân ái
1/1
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm nay lúc 12:47 »
Chào cả nhà.
Vâng, như những thông tin anh @banbe6x đã gom lại, nên em mới hỏi vấn đề CMTX tại sao lại bị đứt từ tháng 7/22 không có thông tin; trong lúc theo đăng ký và chuyển tiền đã đến tháng 4/23 mới kết thúc đợt.
Thân ái.
Vâng, như những thông tin anh @banbe6x đã gom lại, nên em mới hỏi vấn đề CMTX tại sao lại bị đứt từ tháng 7/22 không có thông tin; trong lúc theo đăng ký và chuyển tiền đã đến tháng 4/23 mới kết thúc đợt.
Thân ái.
1/1
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm nay lúc 11:38 »
Nhóm vừa ghé thăm gặp hoàn cảnh này. Gia cảnh thuộc cồng đồng thiểu số Tà Ôi.
Tin không vui là bố cháu sau chuỗi ngày đi đâu đó đã có tin từ CA là đã bị bắt về tội mà tuý; bà ngoại chỉ được thông tin vậy từ chính quyền chứ không có tiền để đi thăm nuôi và hạn chế về giao tiếp nên cũng không nắm bắt gì thêm.
Vậy là cháu hoàn toàn không còn hy vọng từ bố mẹ khi mẹ đã bỏ đi mất tích và bố thì đi tù.
Gia đình vẫn thuộc hộ nghèo của xã, một mình bà bươn chãi rẫy rừng gom mót nuôi cháu.
Nhóm động viên và gởi món quà nhu yếu phẩm giúp gia cảnh, món quà từ thành viên @ThaiDzuy trị giá 200k.
Chúng ta cần có chuyến đi dài đồng hành cùng hoàn cảnh này
GPS: 766R+67F A Lưới, Thừa Thiên Huế
Hoặc: (16.2605610, 107.2406850)
Thân ái
1/1
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm nay lúc 10:24 »
Vừa qua Nhóm có ghé thăm hoàn cảnh này. Cháu Lân, gia đình dân tộc Tà Ôi - vẫn đang theo học bình thường, gia cảnh vẫn vậy, Mẹ bươn chải ruộng vườn nuôi em ăn học.
Mẹ em làm đủ thứ trong ruộng rẫy nhưng vẫn thiếu ăn khi giáp hạt. Tài sản quý nhất trong nhà là một cái sập gỗ lớn nhưng trống rỗng, chứ ít bắp hạt và vài ký nếp nương. Gia đình vẫn thuộc hộ nghèo của xã.
Nhóm hỏi thăm về học tập cũng như nhận cưu mang điều đặn của MTQ giúp đỡ. Nhóm trao món quà nhu yếu phẩm từ thành viên @ThaiDzuy tri giá 200k.
Hoàn cảnh này vẫn còn cần sự trợ giúp của chúng ta, để chị thêm sức lo cho các con.
Thân ái.
The following users thanked this post: maitramtg
1/1
« Bài mới gửi bởi Huỳnh Quốc Việt vào Hôm nay lúc 10:09 »
Huỳnh quốc việt.Đa ng bị bệnh điều trị ở đa khoa tỉnh.Việ t cũng khó khăn xin viển đàn giúp đở c ho việt.2triệu năm trăm viện phí.Xe cộ ăn uống sức khoẻ,việt xin viễn đàn giúp đở cho việt.Xin cảm ơn?
@Pé Mon : Ba cháu còn nằm viện hay đã về nhà rồi vậy Pé Mon ?
Cháu có hình ảnh giấy nhập viện, xuất viện cũng như đơn thuốc của bác sĩ lần nằm viện này không ?
Thân mến.
The following users thanked this post: maitramtg
1/2
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm nay lúc 08:28 »
Chào BQT. Chào anh @banbe6x
Đề nghị anh không coppy một bài trả lời cho nhiều topic, bởi khi xử lý hoàn cảnh thì chúng ta xử lý cụ thể từng gia cảnh, giống nhau ở cái chung - điều cần giúp đỡ hoặc không - nhưng khác nhau ở nội dung cụ thể. Không đánh đồng để đánh bùn sang ao đươc.
Là một thành viên, khi topic có khúc mắc thì thành viên ý kiến để mọi người nhìn thấy, đúng sai xử cụ thể ở ý kiến đó. Anh nên tôn trọng thành viên khi họ đọc và gõ, trên tư cách BQT anh lại cố và dán từ topic này dán tiếp qua topic kia, nó chung chung và không hề thấy sự giải quyết thông tin cụ thể cho hoàn cảnh đó.
Chỉ trích cũng được, phê phán cũng được, miễn một cảnh đời hữu duyên không chìm vào quên lãng là em vui anh ạ. Bát đũa Xô nhau cơm ăn còn rơi vãi thì chả có ai hoàn hảo. Miễn chúng ta cùng nhìn ra những khiếm khuyết để làm tốt hơn cho công cuộc này anh nhé, anh đừng giải quyết công việc theo kiểu em có thể đánh giá là BQT cố tình lấp liếm thiếu sót.
Thân ái.
Đề nghị anh không coppy một bài trả lời cho nhiều topic, bởi khi xử lý hoàn cảnh thì chúng ta xử lý cụ thể từng gia cảnh, giống nhau ở cái chung - điều cần giúp đỡ hoặc không - nhưng khác nhau ở nội dung cụ thể. Không đánh đồng để đánh bùn sang ao đươc.
Là một thành viên, khi topic có khúc mắc thì thành viên ý kiến để mọi người nhìn thấy, đúng sai xử cụ thể ở ý kiến đó. Anh nên tôn trọng thành viên khi họ đọc và gõ, trên tư cách BQT anh lại cố và dán từ topic này dán tiếp qua topic kia, nó chung chung và không hề thấy sự giải quyết thông tin cụ thể cho hoàn cảnh đó.
Chỉ trích cũng được, phê phán cũng được, miễn một cảnh đời hữu duyên không chìm vào quên lãng là em vui anh ạ. Bát đũa Xô nhau cơm ăn còn rơi vãi thì chả có ai hoàn hảo. Miễn chúng ta cùng nhìn ra những khiếm khuyết để làm tốt hơn cho công cuộc này anh nhé, anh đừng giải quyết công việc theo kiểu em có thể đánh giá là BQT cố tình lấp liếm thiếu sót.
Thân ái.
2/2
« Bài mới gửi bởi banbe6x vào Hôm nay lúc 04:13 »
Có lẽ 6x cần nhắc chung một vài điều hết sức bình thường mà nhiều khi chúng ta lại hay quên :
1- Sau 2-3 tháng không ghé thăm và cập nhật tình hình thực tế thì hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Đó là lý do mà việc thăm xác minh, tái xác minh luôn được thực hiện để điều chỉnh việc CMTX hay CMKTX cho phù hợp với tình hình thực tế.
Một hoàn cảnh đã qua giai đoạn khó khăn thì chúng ta cùng mừng cho họ, còn ngược lại thì chúng ta sẽ hỗ trợ nhiều hơn hoặc có giải pháp căn cơ hơn để giúp họ.
2- Tin Vào Lòng Nhân Ái - Đó là tôn chỉ của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thực sự mạnh khi mọi người trong nhóm luôn thấm nhuần tôn chỉ này.
Bằng chứng rõ nét nhất chính là sự hoạt động liên tục và bền bỉ của Quán cơm 2000₫-SG đầu tàu cho hệ thống Quán cơm 2000₫ , ngoài Hà Nội thì có nồi cháo từ thiện, nồi soup tại bệnh viện Truyền máu và huyết học...
Luôn đoàn kết, giúp đỡ và cùng nhau xây dựng để vượt qua tất cả những khó khăn gặp phải.
Ở đó chỉ có chạy tiếp sức lẫn nhau chứ không không có sự bắt lỗi hay phê phán gay gắt.
Khi đại dịch xảy ra thì cuộc sống đảo lộn, mọi thứ đều đứt đoạn. Các bạn ở khu vực ngoài Sài Gòn thì không thể hình dung nổi thực sự nó như thế nào dù coi bao nhiêu kênh tin tức chính thống hay không chính thống.
Và nếu không có sự đồng lòng để nghĩ ra những giải pháp phù hợp với tình thế từng giai đoạn thì Quán cơm 2000₫-SG không thể tăng gấp hơn 10 lần công suất để kịp thời hỗ trợ bà con khốn khó vì sự cách ly, phong tỏa.
Có ai không có người thân, có ai không lo lắng cho tính mạng của mình và gia đình... Nhưng anh em vẫn tình nguyện làm việc vì cộng đồng, nơi này nhiễm bệnh cách ly thì nơi khác thay thế tiếp ứng không ngần ngại cho dù sự mất mát con người đã xảy ra.
6x làm việc nhưng chưa bao giờ dám yêu cầu các bạn phải làm việc như mình đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh đang hết sức phức tạp giai đoạn 2021 kéo dài tới đầu 2022.
Việc đứt gãy CMTX hay CMKTX một thời gian là điều bình thường và tùy thuộc vào từng khu vực, từng hoàn cảnh cụ thể và việc động viên các bạn khu vực cơ sở tiếp nối thông tin khi thu xếp được công việc cá nhân và gia đình vẫn hay hơn sự trách móc, đòi hỏi các bạn làm theo ý mình.
Đại dịch khủng khiếp qua đi để lại biết bao tổn thất và hệ lụy kéo dài.Đây có lẽ cũng là một phần của hậu Covid19 chăng ?
Thân mến.
1/2
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm nay lúc 08:17 »
Chào anh @banbe6x
Đề nghị anh không đánh tráo khái niệm!
Khi thành viên ý kiến thì phải nhìn thấy sự đúng sai để điều chỉnh.
Thân ái
Đề nghị anh không đánh tráo khái niệm!
Khi thành viên ý kiến thì phải nhìn thấy sự đúng sai để điều chỉnh.
Thân ái
2/2
« Bài mới gửi bởi banbe6x vào Hôm nay lúc 04:34 »
Chào cả nhà. Chào anh @banbe6x
Một nhỏ, như mọi thành viên khác; thiết nghĩ BQT phải có time online nhiều hơn mọi thành viên để đọc tổng thể, không thì không theo kịp! Và CHÍNH VÌ SỰ PHÂN CÔNG CỨNG NHẮC - Nên hình như BQT đùn đẩy trách nhiệm cho nhau chứ không phải gánh vác cùng nhau.
Hai nhỏ, trên tư cách thành viên, PLH có quyền của mình và cố gắng phát huy tốt nhất khi có thời gian để đồng hành cùng mọi người trên tư cách đó; Ngoài ra hình như PLH “thuộc” trang tin nhiều hơn BQT, vì là người viết nó; vì vậy PLH đang phát huy tốt điều đó khi có thời gian; và đang làm tốt nhất trách nhiệm của mình khi có thể, mong anh Sáu không nên đòi hỏi nhiều hơn vì khả năng có hạn.
Ba nhỏ, em ở Đà Nẵng kiếm cơm và dân Quảng Trị anh Sáu nhé. Huế chỉ là nơi có nhà! Đừng đổi quê hương em tội!
Bốn nhỏ, anh không nên trích dẫn bài viết của thành viên vì nó làm kéo dài topic một cách vô nghĩa, chúng ta đàm luận, thông tin chủ yếu trên smarphone; màn hình nhỏ xíu mà phải liên tục kéo đi những thông tin đã đọc mà anh trích dẫn làm mất thời gian anh ạ. Vấn đề trích dẫn này nó còn hàm chứa ý không hay trên góc nhìn thân thiện, em đã từng ý kiến; phân tích mong anh đọc lại; xin chép lại một ý về phần để dấu lưu nếu “đối tác” sửa/ xoá bài thì dễ mà, cái gì vẫn còn đó cả nếu anh cần dẫn lại anh nhé.
Năm nhỏ, mong anh và BQT nhân ái cho em, và cho nhau, khi hay nói những điều chưa tốt; Để hoàn cảnh đỡ vuột trôi khi đã hữu duyên cùng nhóm.
Thân ái.
@phuclehuu : Con Rể không là con sao em ?
Chào cả nhà !
Có lẽ 6x cần nhắc chung một vài điều hết sức bình thường mà nhiều khi chúng ta lại hay quên :
1- Sau 2-3 tháng không ghé thăm và cập nhật tình hình thực tế thì hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Đó là lý do mà việc thăm xác minh, tái xác minh luôn được thực hiện để điều chỉnh việc CMTX hay CMKTX cho phù hợp với tình hình thực tế.
Một hoàn cảnh đã qua giai đoạn khó khăn thì chúng ta cùng mừng cho họ, còn ngược lại thì chúng ta sẽ hỗ trợ nhiều hơn hoặc có giải pháp căn cơ hơn để giúp họ.
2- Tin Vào Lòng Nhân Ái - Đó là tôn chỉ của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thực sự mạnh khi mọi người trong nhóm luôn thấm nhuần tôn chỉ này.
Bằng chứng rõ nét nhất chính là sự hoạt động liên tục và bền bỉ của Quán cơm 2000₫-SG đầu tàu cho hệ thống Quán cơm 2000₫ , ngoài Hà Nội thì có nồi cháo từ thiện, nồi soup tại bệnh viện Truyền máu và huyết học...
Luôn đoàn kết, giúp đỡ và cùng nhau xây dựng để vượt qua tất cả những khó khăn gặp phải.
Ở đó chỉ có chạy tiếp sức lẫn nhau chứ không không có sự bắt lỗi hay phê phán gay gắt.
Khi đại dịch xảy ra thì cuộc sống đảo lộn, mọi thứ đều đứt đoạn. Các bạn ở khu vực ngoài Sài Gòn thì không thể hình dung nổi thực sự nó như thế nào dù coi bao nhiêu kênh tin tức chính thống hay không chính thống.
Và nếu không có sự đồng lòng để nghĩ ra những giải pháp phù hợp với tình thế từng giai đoạn thì Quán cơm 2000₫-SG không thể tăng gấp hơn 10 lần công suất để kịp thời hỗ trợ bà con khốn khó vì sự cách ly, phong tỏa.
Có ai không có người thân, có ai không lo lắng cho tính mạng của mình và gia đình... Nhưng anh em vẫn tình nguyện làm việc vì cộng đồng, nơi này nhiễm bệnh cách ly thì nơi khác thay thế tiếp ứng không ngần ngại cho dù sự mất mát con người đã xảy ra.
6x làm việc nhưng chưa bao giờ dám yêu cầu các bạn phải làm việc như mình đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh đang hết sức phức tạp giai đoạn 2021 kéo dài tới đầu 2022.
Việc đứt gãy CMTX hay CMKTX một thời gian là điều bình thường và tùy thuộc vào từng khu vực, từng hoàn cảnh cụ thể và việc động viên các bạn khu vực cơ sở tiếp nối thông tin khi thu xếp được công việc cá nhân và gia đình vẫn hay hơn sự trách móc, đòi hỏi các bạn làm theo ý mình.
Đại dịch khủng khiếp qua đi để lại biết bao tổn thất và hệ lụy kéo dài.Đây có lẽ cũng là một phần của hậu Covid19 chăng ?
Thân mến.
1/2
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm nay lúc 08:15 »
Chào anh @banbe6x
Anh lẫn lộn một cách khó hiểu hoặc anh cố tình không hiểu tiếng Việt và cách dùng từ tiếng Việt.
Nói như anh thì em rể của 62/63 tỉnh thành này thì là người con của 62 tỉnh thành nhỉ?!
Tin buồn cho anh là Sài Gòn em chả có bà nào; nên em không đi bưng cơn được đâu!
Anh đừng biến topic hoàn cảnh thành nơi học tiếng Việt!
Thân ái
Anh lẫn lộn một cách khó hiểu hoặc anh cố tình không hiểu tiếng Việt và cách dùng từ tiếng Việt.
Nói như anh thì em rể của 62/63 tỉnh thành này thì là người con của 62 tỉnh thành nhỉ?!
Tin buồn cho anh là Sài Gòn em chả có bà nào; nên em không đi bưng cơn được đâu!
Anh đừng biến topic hoàn cảnh thành nơi học tiếng Việt!
Thân ái
2/2
« Bài mới gửi bởi banbe6x vào Hôm nay lúc 04:26 »
Chào anh @banbe6x
Anh đừng đổi quê hương em tội. Bố em đọc được lại mắng em!
(Comment này được xoá sau khi BQT sửa bài đổi quê hương thành viên)
Thân ái.
@phuclehuu : Con Rể không phải là con sao em ? Cần đọc kỹ câu từ và bình tĩnh hơn em nhé.
Thân mến.
1/1
« Bài mới gửi bởi banbe6x vào Hôm nay lúc 04:21 »
Chào cả nhà !
Có lẽ 6x cần nhắc chung một vài điều hết sức bình thường mà nhiều khi chúng ta lại hay quên :
1- Sau 2-3 tháng không ghé thăm và cập nhật tình hình thực tế thì hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Đó là lý do mà việc thăm xác minh, tái xác minh luôn được thực hiện để điều chỉnh việc CMTX hay CMKTX cho phù hợp với tình hình thực tế.
Một hoàn cảnh đã qua giai đoạn khó khăn thì chúng ta cùng mừng cho họ, còn ngược lại thì chúng ta sẽ hỗ trợ nhiều hơn hoặc có giải pháp căn cơ hơn để giúp họ.
2- Tin Vào Lòng Nhân Ái - Đó là tôn chỉ của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thực sự mạnh khi mọi người trong nhóm luôn thấm nhuần tôn chỉ này.
Bằng chứng rõ nét nhất chính là sự hoạt động liên tục và bền bỉ của Quán cơm 2000₫-SG đầu tàu cho hệ thống Quán cơm 2000₫ , ngoài Hà Nội thì có nồi cháo từ thiện, nồi soup tại bệnh viện Truyền máu và huyết học...
Luôn đoàn kết, giúp đỡ và cùng nhau xây dựng để vượt qua tất cả những khó khăn gặp phải.
Ở đó chỉ có chạy tiếp sức lẫn nhau chứ không không có sự bắt lỗi hay phê phán gay gắt.
Khi đại dịch xảy ra thì cuộc sống đảo lộn, mọi thứ đều đứt đoạn. Các bạn ở khu vực ngoài Sài Gòn thì không thể hình dung nổi thực sự nó như thế nào dù coi bao nhiêu kênh tin tức chính thống hay không chính thống.
Và nếu không có sự đồng lòng để nghĩ ra những giải pháp phù hợp với tình thế từng giai đoạn thì Quán cơm 2000₫-SG không thể tăng gấp hơn 10 lần công suất để kịp thời hỗ trợ bà con khốn khó vì sự cách ly, phong tỏa.
Có ai không có người thân, có ai không lo lắng cho tính mạng của mình và gia đình... Nhưng anh em vẫn tình nguyện làm việc vì cộng đồng, nơi này nhiễm bệnh cách ly thì nơi khác thay thế tiếp ứng không ngần ngại cho dù sự mất mát con người đã xảy ra.
6x làm việc nhưng chưa bao giờ dám yêu cầu các bạn phải làm việc như mình đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh đang hết sức phức tạp giai đoạn 2021 kéo dài tới đầu 2022.
Việc đứt gãy CMTX hay CMKTX một thời gian là điều bình thường và tùy thuộc vào từng khu vực, từng hoàn cảnh cụ thể và việc động viên các bạn khu vực cơ sở tiếp nối thông tin khi thu xếp được công việc cá nhân và gia đình vẫn hay hơn sự trách móc, đòi hỏi các bạn làm theo ý mình.
Đại dịch khủng khiếp qua đi để lại biết bao tổn thất và hệ lụy kéo dài.Đây có lẽ cũng là một phần của hậu Covid19 chăng ?
Thân mến.
Có lẽ 6x cần nhắc chung một vài điều hết sức bình thường mà nhiều khi chúng ta lại hay quên :
1- Sau 2-3 tháng không ghé thăm và cập nhật tình hình thực tế thì hoàn cảnh đã thay đổi hoàn toàn. Đó là lý do mà việc thăm xác minh, tái xác minh luôn được thực hiện để điều chỉnh việc CMTX hay CMKTX cho phù hợp với tình hình thực tế.
Một hoàn cảnh đã qua giai đoạn khó khăn thì chúng ta cùng mừng cho họ, còn ngược lại thì chúng ta sẽ hỗ trợ nhiều hơn hoặc có giải pháp căn cơ hơn để giúp họ.
2- Tin Vào Lòng Nhân Ái - Đó là tôn chỉ của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể thực sự mạnh khi mọi người trong nhóm luôn thấm nhuần tôn chỉ này.
Bằng chứng rõ nét nhất chính là sự hoạt động liên tục và bền bỉ của Quán cơm 2000₫-SG đầu tàu cho hệ thống Quán cơm 2000₫ , ngoài Hà Nội thì có nồi cháo từ thiện, nồi soup tại bệnh viện Truyền máu và huyết học...
Luôn đoàn kết, giúp đỡ và cùng nhau xây dựng để vượt qua tất cả những khó khăn gặp phải.
Ở đó chỉ có chạy tiếp sức lẫn nhau chứ không không có sự bắt lỗi hay phê phán gay gắt.
Khi đại dịch xảy ra thì cuộc sống đảo lộn, mọi thứ đều đứt đoạn. Các bạn ở khu vực ngoài Sài Gòn thì không thể hình dung nổi thực sự nó như thế nào dù coi bao nhiêu kênh tin tức chính thống hay không chính thống.
Và nếu không có sự đồng lòng để nghĩ ra những giải pháp phù hợp với tình thế từng giai đoạn thì Quán cơm 2000₫-SG không thể tăng gấp hơn 10 lần công suất để kịp thời hỗ trợ bà con khốn khó vì sự cách ly, phong tỏa.
Có ai không có người thân, có ai không lo lắng cho tính mạng của mình và gia đình... Nhưng anh em vẫn tình nguyện làm việc vì cộng đồng, nơi này nhiễm bệnh cách ly thì nơi khác thay thế tiếp ứng không ngần ngại cho dù sự mất mát con người đã xảy ra.
6x làm việc nhưng chưa bao giờ dám yêu cầu các bạn phải làm việc như mình đặc biệt là giai đoạn dịch bệnh đang hết sức phức tạp giai đoạn 2021 kéo dài tới đầu 2022.
Việc đứt gãy CMTX hay CMKTX một thời gian là điều bình thường và tùy thuộc vào từng khu vực, từng hoàn cảnh cụ thể và việc động viên các bạn khu vực cơ sở tiếp nối thông tin khi thu xếp được công việc cá nhân và gia đình vẫn hay hơn sự trách móc, đòi hỏi các bạn làm theo ý mình.
Đại dịch khủng khiếp qua đi để lại biết bao tổn thất và hệ lụy kéo dài.Đây có lẽ cũng là một phần của hậu Covid19 chăng ?
Thân mến.
The following users thanked this post: maitramtg
1/2
« Bài mới gửi bởi banbe6x vào Hôm nay lúc 03:22 »
Cảm ơn Gia đình anh Tùng và Tueuhuongduong nhiều nhé.
Thân mến.
Thân mến.
The following users thanked this post: maitramtg
2/2
« Bài mới gửi bởi Tieuhuongduong vào Hôm qua lúc 21:49 »
Xin chào Quý mạnh thường quân và Nhóm NTCM Huế!Anh Tùng tiếp tục CMTX gia đình anh Đặng Cu thêm một năm đến hết tháng 4/2023 nhé, sẽ chuyển ba tháng một lần.
Hôm nay (18/03/2023), Quang đã trao quà CMTX tháng 03/2023 đến với gia đình anh Đặng Cu có hoàn cảnh khó khăn. Quà của Quý MTQ là tiền mặt 300.000đ. Nhận được quà, anh Đặng Cu rất vui và gửi lời cảm ơn rất nhiều đến quý mạnh thường quân và nhóm NTCM Huế.
Kính thông báo để cả nhà được biết.
* Hiện quà CMTX của anh Đặng Cu đến tháng 3/2023 đã hết. Kính mong tiếp tục được sự cưu mang thường xuyên những tháng tiếp theo từ quý mạnh thường quân để giúp gia đình anh Đặng Cu bớt khó khăn phần nào trong cuộc sống ạ!
Tiẹuhuongduong đã chuyển khoản 3 tháng 4,5,5/2023, nhờ bạn Huy Quang Vo trao cho gia đình giúp. Chúc gia đình anh được bình an!
Càm ơn bạn Huy Quang Vo rất nhiều!
1/1
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm qua lúc 22:58 »
Ngày 12/3, letuantu, vợ chồng @Phan Ngân , anh Kim Duc Ngoc, chị Oanh quán cơm và bạn Quoc Hoa có ghé đến mái ấm Mây Ngàn.
Mái ấm Mây Ngàn được thành lập năm 1996, do thầy Thích Định Tánh, trụ trì chùa Cẩm Phong dựng nên. Nơi đây hiện đang nuôi dưỡng 76 bé (nhỏ nhất là 8 tháng tuổi) và 158 người cao tuổi, neo đơn, bệnh tật. Các bé đều bị bỏ rơi, có bé được để trước chùa, trước mái ấm, có bé được thầy mang về từ nơi khác để cưu mang. Còn các cụ già thì nhiều thành phần: bị liệt, tâm thần, tuổi cao sức yếu không thể di chuyển được,... Mọi người đều được chăm sóc khá tốt, chia theo từng khu riêng biệt, mỗi khu sẽ có 1 người hỗ trợ chăm nom.
Mỗi ngày, mái ấm dùng khoảng 80kg gạo để nấu ăn. Thường vào chủ nhật, sẽ có đoàn đến tổ chức nấu ăn 1 buổi cho mọi người trong mái ấm, lịch sẽ báo trước để được sắp xếp.
Dịp này, nhóm NTCM khu vực TpHCM sẽ tổ chức chương trình tiệc nhỏ tại mái ấm Mây Ngàn với các nội dung:
*Ngày thực hiện: 23/4/2023
*Số lượng người tham gia: 20-25 người
*Kế hoạch
- Nấu cho mọi người 1 bữa ăn
- Làm vệ sinh khu vực sinh hoạt của mọi người
- Tổ chức vui chơi cho các bé
- Cắt tóc cho mọi người (nếu có thể kết hợp cùng nhóm cắt tóc miễn phí)
- Tặng 50 thùng sữa đậu nành
- Gửi tặng gạo & nhu yếu phẩm (từ quán cơm 2000đ SG) kèm 1 số vật dụng cần thiết cho mái ấm.
Kinh phí dự tính: 15,000,000đ
Chi tiết về kinh phí sẽ được cập nhật sau ạ!
Thông tin liên hệ bên mái ấm:
- Chị Danh phụ trách tại mái ấm 0937492859
- Thầy Thích Định Tánh 0918359907
The following users thanked this post: phuclehuu
2/2
« Bài mới gửi bởi letuantu vào Hôm qua lúc 20:57 »
.....Về máy xay, letuantu thấy dùng loại philip giống ở quán cơm có công suất lớn, thích hợp dùng để xay bí đỏ, cà rốt. Mã hiệu là philip 7627, mọi người kiểm tra, so giá xem ngoài đó có rẻ hơn không. Nếu không có hoặc đắt hơn, letuantu sẽ mua trong này gửi theo xe.
Máy xay, rổ rá, tô hộp, hộp bảo lưu ….để chuyên chở ra vì giá cả tại A Lưới qua nhiều khâu vận chuyển sẽ bị đội giá lên và nếu em tự mua thì em đắt hơn.....
Về thau rổ, quán cơm có dư nên sẽ gửi kèm theo, khỏi phải mua mới.
Về tô/hộp, loại dùng 1 lần hay tái sử dụng lại ạ, hay là để mọi người tự mang đồ đến đựng?
Hộp lưu mẫu thì trên các trang thương mại điện tử bán giá cũng hợp lý lắm.
Letuantu sẽ gửi thêm vài cái tạp dề để mọi người mặc khi thực hiện chương trình.
1/1
« Bài mới gửi bởi Tieuhuongduong vào Hôm qua lúc 21:38 »
Lathuvang đã trung chuyển tk Tieuhuongduong 1,800,000đ CMTX T10/22 đến T3/23 em Mã Kim Hiếu của chị Whoadung.Tieuhuongduong đã trung chuyển xong 6 tháng CMTX của chị Whoadung.
Cháu Hiếu còn đi học, ba cháu chạy xe ôm như trước nay. Nhận thấy hai cha con cháu Hiếu vẫn cần được hỗ trợ để bớt phần khó khăn và động viên tinh thần cháu Hiếu, rất mong chị Whoadung tiếp tục đồng hành cùng gia đình cháu.
Chân thành cảm ơn chị Whoadung!
Tieuhuongduong gởi hình ảnh trao 300,000đ CMTX tháng 3/2023.
Thân mến!
The following users thanked this post: maitramtg
1/2
« Bài mới gửi bởi phuclehuu vào Hôm qua lúc 20:52 »
Chào cả nhà.
Được hay không thì chúng ta phải nhận về. Nhận cách nào thì BQT chốt quyết. Khó quá thì lại đem ra hỏi cả nhà thôi!
Tài sản này là của người nghèo, là linh hồn của NTCM phải gìn giữ. Không xài được nữa thì bán chai bao, mua gạo nấu cháo!
Vận chuyển từ Quảng Bình về Huế nhờ thành viên Sơn Đào gởi xe khách/ giao hàng (viettel/ tiết kiệm ….) hoặc xe tiện chuyến thì quá tốt.
Địa chỉ nhận hàng PLH sẽ kết nối, chịu trách nhiệm khi hàng được gởi. Xin gọi 0853421803 hoặc zalo/facebook (no call vì không nhận số lạ): 0913453399
Thân ái.
Được hay không thì chúng ta phải nhận về. Nhận cách nào thì BQT chốt quyết. Khó quá thì lại đem ra hỏi cả nhà thôi!
Tài sản này là của người nghèo, là linh hồn của NTCM phải gìn giữ. Không xài được nữa thì bán chai bao, mua gạo nấu cháo!
Vận chuyển từ Quảng Bình về Huế nhờ thành viên Sơn Đào gởi xe khách/ giao hàng (viettel/ tiết kiệm ….) hoặc xe tiện chuyến thì quá tốt.
Địa chỉ nhận hàng PLH sẽ kết nối, chịu trách nhiệm khi hàng được gởi. Xin gọi 0853421803 hoặc zalo/facebook (no call vì không nhận số lạ): 0913453399
Thân ái.
The following users thanked this post: letuantu
2/2
« Bài mới gửi bởi ThaiDzuy vào Hôm qua lúc 20:07 »
Chào cả nhà.Nếu trang thiết bị còn sử dụng được thì có cách nào vận chuyển từ Quảng Bình lên A Lưới không Phuclehuu?
Hiện tại nồi cháo Quảng Bình đã dừng hoạt động.
Theo báo cáo từ thành viên vận hành cũ thì trang thiết bị nấu cháo của nồi cháo này đang được gởi tại nhà thành viên Sơn Đào.
Hiện nồi cháo A Lưới đang khởi động và cần phải mua sắm các thứ.
BQT có tính toán gì cho tài sản nhóm đang ở Quảng Bình không?
Thu hồi, thanh lý hay điều chuyển những tài sản này của mọi người để hữu ích. Thân ái.
Thân mến,
ThaiDzuy