1/1
Chào cả nhà
Thứ ba ngày 30 tháng 5, Thùy Linh Võ cùng thành viên Nguyễn Quý và thành viên Nguyễn Bảo, đã tới thăm và trao CMTX hoàn cảnh anh Dũng. Cũng như bây lâu nay, anh Dũng thì sức khỏe không khá lên được, chỉ có dùng thuốc kháng sinh để cầm cự vậy thôi. Bệnh tình kéo dài nhiều năm, vợ anh thì cũng không có đủ sức khỏe để làm việc gì ra tiền, khiến cho cuộc sống gia đình anh dần đi vào ngõ cụt.
Anh chị sinh đôi được 2 bé gái, bé chị Linh Đan vừa kết thúc lớp 6, với kết quả học tập đạt loại Giỏi. Bé em Hà Linh do sức khỏe yếu, phải học đúp lại năm lớp 3 nên học sau chị 1 lớp, năm nay học xong lớp năm chuẩn bị bước vào lớp 6, vì sức khỏe yếu nên kết quả học tập chỉ được loại Khá.
Mặc dù bệnh tình sức khỏe ốm yêu vậy, anh Dũng vẫn cố gắng để lạc quan, bám trụ với cuộc sống, để anh đang sống ngày nào thì 2con anh đang có Cha ngày đó.
Nhà anh mùa trước bị thiếu ăn 2 tháng giáp hạt, mùa này có xin làm thêm 1 sào ruộng nữa nên tạm tính đủ lúa ăn, nhưng có khi thiếu thức ăn rồi bán lúa lúc nào cũng chưa biết. Anh Dũng bệnh tình nhiều năm, kinh tế kiệt quệ; làm cho 2 đứa con anh cũng thiếu ăn thiếu mặc. Quần áo các em thì mẹ xin đồ cũ cho mà mặc, còn cơm mẹ không kiếm được nên bữa no bữa đói, dẫn đến suy dinh dưỡng nhiều năm, đồng trang lứa nhưng nhỏ hơn các bạn trong lớp.
Trao tháng 5 vừa rồi là hết hạn CMTX của gia đình anh, nhóm NTCM đã đồng hành với hoàn cảnh anh Dũng nhiều năm rồi, nhưng gia đình anh vẫn chưa khá lên được và đang rất cần sự quan tâm chi sẻ của nhóm mình. Vậy nhóm Hà Tĩnh đề xuất tiếp tục cưu mang gia đình anh Dũng 500.00₫/tháng từ tháng 6/2023.
Rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của BQT, quý mạnh thường quân.
Thân mến🍀