Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tin chung


Hỗ trợ tạo tài khoản cho thành viên mới, Zalo 0344117898 Tú

Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Cháo NTCM - Chùa Phụng Lộc/BV Việt Đức  (Đã xem 629862 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #313 vào: 02-08-2010 21:43:38
Cụ Lí ! Đã kêu gào thì phải thảm thiết rồi,mà nó hiệu nghiệm ngay đấy còn gì.Ai nỡ lòng nào lấy tiền của cụ như thế,cụ cứ lấy máy và chuyển cho Trung tâm nếu họ thực sự cần.

 


Ngủ rồi Libor

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #312 vào: 02-08-2010 20:52:09
Trích dẫn
Merci:
 
Kính bác trở lại trung tâm ! Bác mang tặng cái máy xay đó cho trung tâm để rồi hàng tháng bác cưu mang thêm cho trung tâm cái hóa đơn tiền điện phải ko bác ? :ohmy:  :ohmy:  :ohmy:


Năng lượng dùng để xay 10kg thịt dù dùng máy to, hay máy nhỏ đều không thay đổi! chỉ khác nhau máy lớn làm nhanh hơn, máy nhỏ các bác sẽ làm lâu hơn mà thôi. Vì thế không có chuỵện tiền điện tăng lên bác nhé, nếu trước đây họ băm bằng \\\"động cơ cơm\\\" thì đúng là có tăng tiền thật! :p

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #311 vào: 02-08-2010 20:41:12
Libor đã viết:
Trích dẫn




@ Kính mợ Hanoi: mợ kêu gào cái máy xay nghe thảm thiết quá đi, thế bây giờ mợ hóa giá bao nhiêu? để em mua lại rồi mang tặng trại trẻ ở Hưng yên vậy, chắc hơi lớn so với nhu cầu của các cháu nhưng dù sao có cũng hơn không. Đúng hôm đến thăm thì cái máy xay ở đó cũng vừa bị cháy!


Kính bác trở lại trung tâm ! Bác mang tặng cái máy xay đó cho trung tâm để rồi hàng tháng bác cưu mang thêm cho trung tâm cái hóa đơn tiền điện phải ko bác ? :ohmy:  :ohmy:  :ohmy:

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi Libor

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #310 vào: 02-08-2010 19:20:27
Trích dẫn
LinhNhi  

 
Em rất chi là tâm đắc với mấy bức ảnh mà bác Sơn Rack chụp. Đẹp tuyệt vời luôn bác ạ. Không thể đẹp hơn. Góc nhìn của bác thể hiện bác có con mắt nhìn rất chuẩn. góc nhìn kín mà lại không dễ bị phát hiện. :laugh:  

Ơ nhưng mà còn cái nào đẹp hơn nữa không hở bác ơi!  :huh:


Rõ chán cho cái sự nhòm của nhà bác! BÁc nên xem kỹ lại nhá! Ảnh bác SơnRack làm sao dám mang ra so sánh được với tác giả của mấy bức ảnh này!  ;)  ;)  :blush:  :blush:

Mà ý bác là muốn xem thêm đường kim mũi chỉ khi cháu nó làm việc chứ gì? có ngay, đâu có gì khó đâu!  :P  :P  :P


Còn đây là hình ảnh bé già nhất và bé trẻ nhất ở trại bác nhá!



@ Kính mợ Hanoi: mợ kêu gào cái máy xay nghe thảm thiết quá đi, thế bây giờ mợ hóa giá bao nhiêu? để em mua lại rồi mang tặng trại trẻ ở Hưng yên vậy, chắc hơi lớn so với nhu cầu của các cháu nhưng dù sao có cũng hơn không. Đúng hôm đến thăm thì cái máy xay ở đó cũng vừa bị cháy!

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #309 vào: 02-08-2010 16:52:48
Sonrack đã viết:
Trích dẫn
Libor đã viết:
Trích dẫn
Chào các bác cháo!
 



Gần hơn tý nữa để các bác nom cho nó rõ nhá:



à, mà cháu nữ các bác nhá, còn các cháu nam thì để em cho vào bài khác ạ!


Có ảnh nên em bình ảnh tí cho vui nhé : Góc chụp đẹp!  :P
Cụ Lí sang đây phải cẩn thận kẻo mấy chị bên này đanh đá lắm đấy nhé!à mà Maiheo đã bán thêm được cái áo nào chưa??? :laugh:


Em rất chi là tâm đắc với mấy bức ảnh mà bác Sơn Rack chụp. Đẹp tuyệt vời luôn bác ạ. Không thể đẹp hơn. Góc nhìn của bác thể hiện bác có con mắt nhìn rất chuẩn. góc nhìn kín mà lại không dễ bị phát hiện. :laugh:  

Nhưng mà nhẽ ra là bác nên thêm tung độ một chú nữa thì góc nhìn sẽ đẹp hơn. Cảnh vật sẽ được rõ nét hơn :blush: . Có thể nhìn rõ từng cái đường kim, mũi chỉ của tấm vải trên khung cũng như là đường may trên cổ áo của maiheo  :woohoo: .Giúp ta tỉnh táo hơn để có thể so sánh được sự khác biết giữa làm thủ công và làm công nghiệp nó như thế nào

Ơ nhưng mà còn cái nào đẹp hơn nữa không hở bác ơi!  :huh:

 


Ngủ rồi Tepty

Trả lời #308 vào: 02-08-2010 16:47:46
Hanoi đã viết:
Trích dẫn

Còn cháu gái ở Hưng Yên tôi cương quyết ko nhận vào biên chế nấu cháo.Nhìn là đã thấy vụng về rồi,anh cứ tưởng nấu cháo dễ lắm đấy!
quote]

@Hanoi : Chị thấy bạn ấy tay chân vụng về thôi nhưng nhìn tướng tá cũng được đấy. Hay là em xem xét sắp xếp chân đi mời cháo cho viện Việt đức có được ko? Bọn chị rất cần thêm vị trí đó vì chỗ phát cháo ở viện này nằm ở nơi khuất chứ ko được lợi thế như K nên lần phát nào cũng phải có người đi mời. Rất mong em tạo điều kiện cho nhóm việt đức cũng như là cho bạn ấy  :woohoo: :woohoo: :woohoo:

 


Ngủ rồi Sonrack

Trả lời #307 vào: 02-08-2010 15:35:01
Libor đã viết:
Trích dẫn
Chào các bác cháo!
 



Gần hơn tý nữa để các bác nom cho nó rõ nhá:



à, mà cháu nữ các bác nhá, còn các cháu nam thì để em cho vào bài khác ạ!


Có ảnh nên em bình ảnh tí cho vui nhé : Góc chụp đẹp!  :P
Cụ Lí sang đây phải cẩn thận kẻo mấy chị bên này đanh đá lắm đấy nhé!à mà Maiheo đã bán thêm được cái áo nào chưa??? :laugh:

 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #306 vào: 02-08-2010 11:28:34
Hanoi đã viết:
Trích dẫn

(Anh Lí và em Heo bị mình mắng mỏ như thế này vẫn chẳng ăn thua gì so với vụ mình bị lừa ngoạn mục buổi trưa nay đâu,làm mình già hẳn đi mấy tuổi vì phải suy nghĩ,buồn phiền hơi nhiều)


Anh em đi xác minh về đến chùa nấu cháo roài mừ trông giám đốc tiều tụy hẳn đi :(  :(  :( . Haizzzzzzzzz. Khổ thía đấy !


Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi phattaitam

Trả lời #305 vào: 02-08-2010 00:04:21
ủa, để bác Libor giải quyết một mình là sao, mình cũng có trách nhiệm cơ mà nhỉ??? nghiên cứu sao cho hợp hợp tình hợp lý hihi.

 


Ngủ rồi Hanoi

Trả lời #304 vào: 01-08-2010 22:41:06
Libor!Đúng là chẳng cần giới thiệu tôi cũng biết quá rõ anh là ai rồi.Tôi đề nghị anh giải quyết hộ tôi cái máy xay với ạ!Nếu anh ko giải quyết ngay và luôn thì cứ liều liệu với tôi đấy! (Bác cho em to mồm oai oai một tý nhé,bình thường em quát chẳng ai sợ cả,chuyện cái máy xay là em năn nỉ ỉ ôi bác đấy,bác làm ơn giải quyết càng sớm càng tốt.Cám ơn bác nhiều lắm)

Còn cháu gái ở Hưng Yên tôi cương quyết ko nhận vào biên chế nấu cháo.Nhìn là đã thấy vụng về rồi,anh cứ tưởng nấu cháo dễ lắm đấy!

(Anh Lí và em Heo bị mình mắng mỏ như thế này vẫn chẳng ăn thua gì so với vụ mình bị lừa ngoạn mục buổi trưa nay đâu,làm mình già hẳn đi mấy tuổi vì phải suy nghĩ,buồn phiền hơi nhiều)

 


Ngủ rồi Libor

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 19
  • Thích 0
Trả lời #303 vào: 01-08-2010 20:14:01
Chào các bác cháo!
 
Chả giới thiệu chắc các bác cũng biết em là ai rồi!
Chả là hôm nay được đi theo các bác về Hưng Yên thăm trại trẻ mồ côi, thấy các cháu được chăm sóc chu đáo em cũng yên tâm phần nào, xong có một trường hợp muốn đưa lên đây để các bác cùng chia xẻ xem có cách nào giúp cháu nó được không ạ, Ví dụ đưa cháu nó ra HN bắt đi nấu cháo chẳng hạn! :)) nom người cháu có vẻ to xác, nhưng thấy bảo cháu đâu mới mười mấy tuổi,:p cặm cụi ngồi thêu tranh nhưng toàn làm hỏng, và bị các mẹ ở đây mắng suốt  :((  có lẽ phần tả tỉ mỉ chi tiết thì để mấy bác đi cùng nói nốt, chứ không em nói ra các bác lại bảo em \\\"Điêu\\\" Đây, hình cháu nó đây ạ:


Gần hơn tý nữa để các bác nom cho nó rõ nhá:



à, mà cháu nữ các bác nhá, còn các cháu nam thì để em cho vào bài khác ạ!

 


Ngủ rồi BIN10

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 25
  • Thích 0
Trả lời #302 vào: 01-08-2010 12:37:47
huh hôm nay BIN10 bị mệt không thể đi được.mong các bác cac anh các các chị cho BIN10 được nghỉ một hôm.BIN20 hưa khi nào khỏi sẽ lại đi và ghi chép bài đầy đủ!! :(
     chữ ký phụ huynh              người viết đơn  
          :)                          bin10

 


Ngủ rồi mavica

Trả lời #301 vào: 01-08-2010 12:30:22
daisy đã viết:
Trích dẫn
Hóng tình hình ọp ẹp của nhà cháo nào. Các bác vẫn chưa ai về nhà cơ nhỉ ? B) Trời ơi em tiếc quá cơ , tự dưng lại phải đi làm hôm nay . hic


Dạ tình hình là rất đông vui ạ. Ai không đi thì tiếc lắm ạ. Cảm ơn sự nhiệt tình của cả nhà mình và các bác bên OF. Chúc cho sự hợp tác của 2 DD ngày càng bền chặt hơn nữa :D







Đây là tác phẩm của Cò :D . Không hiểu có thù oán gì với GĐ và anh Thaizuy mà 2 người chỉ thấy được 2/3 khuôn mặt.

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #300 vào: 31-07-2010 23:28:25
chêết thật, về đến nhà mới nhớ ra là quên đáp lại lời cám ơn của bác Thái Duy. Khổ quá em vốn nhút nhát, hôm nay đươợc các bác vỗ tay to quá, làm em ngượng chít đi đươợc, chả nhớ gì nữa

 


Ngủ rồi xeđịahình

Trả lời #299 vào: 31-07-2010 10:07:54
Em sửa lại lịch chở cháo :

T7 : Libor, bệnh viện Việt Đức
Milicaanj, bệnh viện K

Cn : BacTom, bệnh viện Việt Đức
NgocPhan Xls, bệnh viện K


Bác Milicaanj đi lần đầu, em sẽ đi cùng với bác.

Nhà Libò đi Việt Đức lần đầu, nồi cháo bố trí cán bộ đón nhé