Chào cả nhà!
2h chiều nay Lê Hùng nhắn tin cho mình nói: Loan phải nằm ở hồi sức cấp cứu mà từ sáng đến giờ Hùng không gọi được cho Loan nên nhờ các bạn ngoài bắc có ai vào thăm để biết tin được không? Mình lập tức vào BV K ở Quán Sứ, tìm mãi mà không biết Loan nằm ở đâu, hỏi y tá thì họ bảo không có Loan nằm ở khoa này. Mình hỏi lại thì Hùng cũng không biết Loan nằm ở Cơ sở 1 hay 2, mình lại vào Cơ sở 2 ở Tam Hiệp thì Bác sỹ bảo mấy ngày nay không có ai là Loan nhập viện. Gọi cho Loan mấy lần thì thấy nghe máy, giọng rất yếu và nói là đang ở Hồi sức cấp cứu của Cơ sở 1, Bsyx không cho ai vào đâu. Mình lại quay về cơ sở 1, tìm hỏi từng phòng ở từng tầng và hỏi y tá nhưng đều không thấy. Lê Hùng nói là: có lẽ Loan không muốn mọi người vất vả vì Loan nên dặn mọi người nói dối chăng? Mình cũng không biết trình độ tìm người của mình kém quá, chưa có duyện với Loan hay đúng là Loan đang trốn mọi người. Mình kể tình hình vậy để các bạn biết, nếu biết chính xác chỗ Loan nằm thì tốt rồi, còn nếu phải tìm thì cũng chúc mọi người nhanh tìm thấy nhé. Nghĩ đến Loan cũng thấy thương thật, tết mà phải nằm ở 1 BV quá xa nhà như vậy thật là buồn. Chúc các bạn năm mới xuất hành gặp may mắn.